Mình có nghe đâu đó 1 câu slogan " Vì sống là không chờ đợi..."
Có lẽ đó đang là phương châm sống thường thấy : chúng ta không thể chờ đèn đỏ vài mươi giây, không thể chờ xếp hàng ở siêu thị, hay... còn nhiều ví dụ nữa cho cái sự không (không chịu, không thể, không muốn) chờ đợi của chúng ta.
Nhưng không thể phủ nhận được răng, dù muốn, dù không chúng ta phải chấp nhận chờ đợi như là một phần tất yếu trong cuộc sống. Chờ 9 tháng 10 ngày cho sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ, chờ được tăng lương hay những thứ nhỏ nhặt hơn như chờ đèn đỏ, chờ đón con đi học về, chờ đến lượt mình ở siêu thị, quán ăn, cây xăng,...
Còn trong nhiếp ảnh, ai không một lần từng dậy sớm chờ bình minh lên. Hay chờ đến khuya để chụp Milkyway, star rail, hay chỉ là chờ vài giây đến vài phút cho một shot hình phơi sáng.
Thậm chí trong tình yêu, thì cùng với hẹn hò thì chờ đợi cũng là một phần không thể thiếu,... Các bạn có đồng ý với tôi? Hãy cùng chia sẻ nhưng bức ảnh về chủ đề này có thể là để phê phán 1 thói xấu, tôn vinh những nét đẹp đời thường hay đơn giản chỉ là sự chia sẻ để cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và sẽ chia sẻ trong chủ đề này. Và nhớ đánh số thứ tự để dễ theo dõi và trao đổi nhé các bạn!
*Ý tưởng từ chủ đề 3 của cuộc thi Photomarathon năm nay tại TPHCM.