Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 24 / 24

Chủ đề: Hành Trình leo núi Phú Sĩ

  1. #21
    Tham gia
    23-11-2014
    Bài viết
    72
    Tiếp nào bác chủ ơi
    Hình đẹp quá mức yêu cầu :D

  2. #22
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    nguyennham1962
    Đẹp quá!! Cứ như đi trên mây vậy!

    datton1304
    Rất đẹp đó bạn, mình cũng rất thích leo núi .

    chickendance
    Tiếp nào bác chủ ơi
    Hình đẹp quá mức yêu cầu :D
    Cảm ơn các bác. Dạo này em bị việc dí dữ quá, bác thông cảm.

    #26. Đỉnh núi Phú Sĩ là miệng núi lửa. Đi quanh miệng hố này sẽ mất khoãng 1 tiếng.



    #27. Không còn nhiều thời gian nên em chỉ đến miệng hố rồi về



    #28. Tuyết mùa hạ



    #29. Giấc mơ phượt thủ



    #30. Người về trong sương

    Được sửa bởi #undef lúc 11:19 PM ngày 07-11-2015
    why so serious ?

  3. #23
    Tham gia
    03-11-2010
    Bài viết
    350
    trả lời cho câu hỏi cực khổ leo núi để làm gì: bản thân mình thấy tuyệt nhất là cảm nhận cái không khí hừng hực của đoàn quân kéo dài cho đến đỉnh núi, lúc đó mới thấy được tinh thần quyết tâm và kỷ luật của người Nhật. Tiếng bước chân rầm rập từ khoảng 3h sáng làm mình cho dù đã thuê chỗ ở nhưng ko thể nằm ngủ tiếp được, tốn 8000 yen mà chỉ ở 2h rồi phải háo hức đi tiếp. Đường đi cứ vài phút lại 1 người đổ sầm xuống ngủ ngay tại chỗ mới thấy cái khốc liệt và lạnh giá. Có ông bà già năm nào cũng leo làm mình càng thêm quyết tâm thử sức ...

  4. #24
    Tham gia
    26-08-2015
    Bài viết
    5
    Núi lửa có khác, ban đầu nhìn đường đi đất đen tựa các mỏ than ở Quảng Ninh. Càng lên cao càng đẹp, đặc biệt là các nhà nghỉ giữa thiên nhiên.

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •