Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 24

Chủ đề: Hành Trình leo núi Phú Sĩ

  1. #11
    Tham gia
    20-10-2015
    Location
    when i gone !
    Bài viết
    7
    tấm 13 và 14 -_- quá đẹp ....
    - phong cảnh làm lòng người thanh thàn đi nhiều ^_^

  2. #12
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    tấm 13 và 14 -_- quá đẹp ....
    - phong cảnh làm lòng người thanh thàn đi nhiều ^_^
    Cám ơn bác.

    #16. Cố lên con


    #17. Chỗ đã được đặt kín mít. Trong danh sách còn thấy có tên bạn Nguyen Kathy
    why so serious ?

  3. #13
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139

    Cool

    #18. Những người leo xuyên đêm phải đương đầu với cái lạnh.
    Anh tây măc váy trong hình cũng chịu không thấu phải lấy quần mặc vào.
    Sau này thầy #undef có chỉ cách dùng báo giấy vò lại bọc quanh người. Hy vọng có lần sau để thử



    #19. Có khi gấp đôi số người leo ban ngày - Không biết chịu khổ sở vậy chi trời : ))

    why so serious ?

  4. #14
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chịu khổ để trải nghiệm "cho sướng" bác #undef nhỉ? hihi
    Tụi em cũng nhiều lần tự hỏi như vậy khi đạp xe du khảo, lúc đói gần chết, dầm mưa mà không thấy đích đến thì lẩm bẩm : ở nhà ấm áp thì không chịu, cứ lê cái thân đến đây làm gì ;)
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #15
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    Chịu khổ để trải nghiệm "cho sướng" bác #undef nhỉ? hihi
    Tụi em cũng nhiều lần tự hỏi như vậy khi đạp xe du khảo, lúc đói gần chết, dầm mưa mà không thấy đích đến thì lẩm bẩm : ở nhà ấm áp thì không chịu, cứ lê cái thân đến đây làm gì ;)
    Vâng em hỏi cho vui vậy thôi bác apham ạ. Chứ "chịu khổ" riết ghiền, sau muốn đi hoài : )

    #20. Mục đích của đoàn người rồng rắn là đây: Hừng đông



    #21.



    #22. Tia nắng đầu tiên. Ngắm mặt trời mọc trên "đất nước mặt trời mọc": Thật wá xá đã : )

    why so serious ?

  6. #16
    Tham gia
    24-10-2015
    Bài viết
    14
    e đang ở Fukushima đây bác, chỉ ước 1 lần có dịp leo núi fuji )

  7. #17
    Tham gia
    19-02-2013
    Bài viết
    57
    Quote Được gửi bởi tqdung1994 View Post
    e đang ở Fukushima đây bác, chỉ ước 1 lần có dịp leo núi fuji )
    Fukushima xuống cũng k xa lắm mà tqdung1994, chỉ sợ bạn tiếc tiền tàu thôi. Leo Fuji rất đáng để thử đó, nếu có tgian nhiều hơn thì làm 1 vòng quanh khu dưới chân núi dạo chơi, leo từ tầng 1 lên luôn

    Thiệt là ghen tị với bác chủ thớt, hình rất đẹp. Lúc mình leo Fuji thì chỉ có con compact cùi thôi, sau này cứ tiếc mãi.

  8. #18
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    e đang ở Fukushima đây bác, chỉ ước 1 lần có dịp leo núi fuji
    Cố gắng tranh thủ đi nhé bác, rất đáng.

    Thiệt là ghen tị với bác chủ thớt, hình rất đẹp.
    Cám ơn bác.

    #23. #undef chắc là người leo dỡ nhất vì leo ngày leo đêm mà vẫn phải ngắm bình minh ở lưng chừng núi : )



    #24. Những cánh cổng cuối cùng.



    #25. Ở vài trăm mét cuối cùng #undef cứ bước được chục bước là phải dừng lại thở. Có lúc lại nằm lăn quay ra.




    #25. Và việc nhét tiền linh tinh ở nơi thiêng liêng: Cũng giống VN ; ))

    why so serious ?

  9. #19
    Tham gia
    29-10-2015
    Bài viết
    12
    Đẹp quá!! Cứ như đi trên mây vậy!

  10. #20
    Tham gia
    01-11-2015
    Bài viết
    12
    Rất đẹp đó bạn, mình cũng rất thích leo núi .
    Nhận Retouch ảnh Toàn Quốc và chụp hình Tp.HCM, liên hệ hdpteam0511@gmail.com

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •