Trang 3 / 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 142

Chủ đề: Đường Hạnh Phúc

  1. #21
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Thanks các bác đã commet động viên.

  2. #22
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    [IMG]IMG_1220 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Ngày thứ hai: Mai Châu - Mộc Châu - Yên Châu (140km hành trình)

    Tôi không nhớ địa danh cái ngã ba đêm đầu tiên ngủ lại là gì nữa, sau này nhìn vào bản không thấy đề cập. Sáng thức dậy chuẩn bị đồ đạc, thanh toán 150k tiền phòng rồi đi lên đầu con dốc có quán phở. Vào gọi một bát phở bò tranh thủ hỏi thăm thì cô chủ quán bảo đây vẫn thuộc đất Hòa Bình, lúc sau cô chủ bưng đồ ăn lên



    Ôi chao ơi từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ ăn bát phở bò đặc biệt như thế, nước thì chế trong phích ra nhạt toẹt còn thịt thì dai như thịt bò tót, nhai sái cmn quai hàm mà không sao nuốt được, nhưng chợt nhớ ra đây là vùng núi, nếu không ăn thì dù có đi thêm 50km nữa chưa chắc đã có quán tiếp theo, vì vậy câu nói "khách hàng là thượng đế" không phải lúc nào cũng đúng.

  3. #23
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Và rồi lòng phơi phới trở lại, buổi sáng vùng cao mát trời rất dễ chịu, tôi lại thênh thang trên nẻo đường thiên lý



    Một căn nhà ló ra trong ánh bình minh, mà ảnh chụp vào buổi sáng luôn rất đẹp vì nhiếp ảnh là nghệ thuật của ánh sáng, đấy là tôi nghe bọn phó nháy nói vậy chứ tôi mù tịt, ngoài chế độ auto thì chẳng biết gì về máy ảnh hết

    [IMG]IMG_0263 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Nhưng vừa qua khỏi ngôi nhà này lại là dốc kinh hoàng, 14km dốc đứng liên tục, vỡ mồm. Nhưng cũng nhờ có dốc nên mỗi lần nghỉ chân lại ảnh ọt, chứ cứ một đi một lèo thì chẳng có gì để kể. Một bản làng dưới núi

    IMG_0265 by Tran Huu Viet, on Flickr

    Và có lẽ đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp được trên đất Hòa Bình

  4. #24
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Leo thêm một đoạn dốc nữa thì gặp cái cổng chào huyện Vân Hồ, lúc đấy tôi chẳng biết huyện này thuộc tỉnh nào nhưng sau này tra mới biết bắt đầu vào địa phận tỉnh Sơn La

    [IMG]IMG_0267 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Và đường vẫn cứ dốc, dốc và dốc, lè lưỡi vì lúc này trời bắt đầu nóng rồi, không mát như buổi sáng nữa, nước uống liên tục

    IMG_0268 by Tran Huu Viet, on Flickr

    Dừng lại quán ven đường mua chai nước, há há há, bán lợn mông chứ không bán mông lợn nhé

    [IMG]IMG_0270 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Tranh thủ giao liu với một chị người Mông, chị nó tiếng Kinh rất sõi, lại còn hỏi sao em đi có một mình mà không rủ bạn gái đi... hú hồn

    [IMG]IMG_0274 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Và rồi khi vào gần tới đất Mộc Châu thì hết dốc lên, lúc này bắt đầu đổ đèo, lòng lại phơi phới trở lại, làm kiểu ảnh đã

    [IMG]IMG_0275 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]
    Được sửa bởi sịp lúc 10:24 PM ngày 17-10-2015

  5. #25
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Đang phăm phăm đổ đèo thì bỗng thấy bên đường có một thiếu nữ ngồi thêu trên đá giữa giao thoa không gian và thời gian, cảnh đẹp quá lần đầu bắt gặp bèn quay xe lại xin phép nàng cho chụp một kiểu ảnh, nàng ủng ẳng bằng tiếng toọc tỏ vẻ không đồng ý nhưng tôi kệ, cứ lấy máy phang đại được hai pô, nàng thấy tôi vẫn cố tình chụp liền ngoảy đít bỏ đi.

    [IMG]IMG_0278 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Thôi tôi xin tặng vài câu thơ, nếu một ngày lang thang trên cõi nét này mà nàng vô tình đọc được, coi như lời tạ lỗi:

    Người đàn bà mải thêu thời gian vào đá
    Thêu cả không gian chênh vênh điểm hoa và lá
    Người đàn bà khoác trên mình chiếc áo đen như quạ
    Thấy thằng Kinh lạ, chưa kịp gạ, nàng đi...
    Được sửa bởi sịp lúc 11:14 AM ngày 19-11-2015

  6. #26
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Ven đường tôi thấy đồng bào nuôi ong lấy mật thế này, ong ở đây tuy là nuôi nhưng theo kiểu bán tự nhiên, nghĩa là ngày vẫn bay vào rừng hút phấn hoa tối về chuồng nhả mật, còn đồng bào thỉnh thoảng có tẩm bổ ít đường kính cho ong thêm không thì chịu

    [IMG]IMG_0279 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Và những chú bò tha thẩn gặm cỏ trên cao nguyên Mộc Châu

    [IMG]IMG_0280 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

  7. #27
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Cuối cùng sau 70km với chủ yếu 50km dốc lên và 20km đổ đèo, tôi cũng lết tới Mộc châu nơi toàn người Kinh sinh sống

    [IMG]IMG_0285 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Nghỉ trưa tại Mộc Châu với suất cơm năm chục ngàn, khá rẻ

    [IMG]IMG_0288 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, sau đấy tôi tiếp tục lên đường đi Yên Châu. Từ Mộc Châu đi Yên Châu gần 70km nhưng chủ yếu là đổ đèo nên khá nhẹ nhàng, tôi cứ thong dong chụp ảnh phong cảnh cao nguyên Mộc Châu

    Một ngôi nhà nằm sát đường

    [IMG]IMG_0289 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Thung lũng

    [IMG]IMG_0291 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Rất nhiều khe suối róc rách thế này khiến tâm hồn tôi như nghe được tận hơi thở của cỏ cây

    [IMG]IMG_0296 by Tran Huu Viet, on Flickr[/IMG]

    Mộc Châu đẹp bao nhiêu thì Yên Châu hoàn toàn ngược lại, không có gì để chụp. Mộc Châu ở cao nên mát, Yên Châu thấp nên rất nóng.
    Chiều hôm đó tôi đến Yên Châu khoảng 4h, không đi tiếp nữa vì phía trước là đèo Chiêng Đông dài 8km, cần phải nghỉ ngơi sáng mai leo sớm sẽ khỏe hơn. Tôi thuê một nhà nghỉ ngay mặt đường 6, nhưng đó là sai lầm mà sau này tôi rút kinh nghiệm. Buổi đêm ô tô tải hành quân rầm rập lốp nghiến xuống đường kinh hoàng không sao có thể ngủ được, cả ngày đi đã mệt thì chớ, đúng là còn hơn ác mộng.

  8. #28
    Tham gia
    25-10-2014
    Bài viết
    181
    Tổng kết sau 2 ngày hành trình như sau:

    Được: đi quãng đường 250km mà hơn nửa là đường đèo, các bạn đi xe máy hay đạp ga ô tô hem cảm nhận đc vượt đèo bằng xe đạp nó thốn thế nào

    Được vượt đèo Thung Khe dài 18 km đặc biệt 6 km cuối lên đỉnh đúng thật tức ngực muốn chớt

    Được thả dốc Mộc châu núi non trùng điệp nghe suối róc rách rất tuyệt

    Được tự giặt quần áo sau bao năm không đụng tay từ thời SV đến giờ

    Mất: mất lọ dầu gội đầu Clear trị gầu tối hôm đầu để quên trong toa lét nhà nghỉ

    Đặc biệt mải ảnh ọt rơi mất mẹ cái kính Gascan S đặc chủng xe đạp mà mình mất công đấu giá lòi mắt trên ebay mới được, tiếc không tả, RIP kính, mong anh toọc nào nhặt được nhớ giữ gìn sử dụng mặc dù ảnh chẳng biết giá trị thật của nó là bao nhiêu

  9. #29
    Tham gia
    04-03-2009
    Bài viết
    19
    Quê em đó, cám ơn bác đã chia ể những khoảng khắc tuyệt vời. em chưa lần nào dám đi xe máy, chứ đừng nói là độp, chỉ nhấn ga thôi. Bác cho em động lực rồi ^^

  10. #30
    Tham gia
    04-03-2009
    Bài viết
    19
    Bác lên đó chọn quán mà dân xe tải ghé vào ăn nhé, ngon hơn đó. mà có thời gian bác thử món Thắng Cố ngựa ạ. Lên đến Thành Phố Sơn La. bác hỏi đường vào khu tắm suối nước nóng Bản Moòng nhé, ngâm nước khoáng xong bác tha hồ đạp. Và đừng quên thưởng thức món cải ngồng luộc, măng xào lòng gà và nhất là gà nướng, cá nướng, cơm nướng trong ống nứa ( đã lên Sơn La phải thử cái này ) - cũng ở khu suối nước nóng đó luôn ạ. Dịch vụ Khách sạn nhà nghỉ trên Sơn La chưa phát triển bác thông cảm, khoảng 3-5 năm nữa sẽ khác hẳn bây giờ. Có vấn đề gì bác liên hệ em qua sđt 0988671986 em tên Châu ( em ở HN hơn 10 năm rồi nhưng cũng hay về và rất đông bạn bè ở đó - nếu bác gặp trục trặc gì thì cứ alo em ạ )

Trang 3 / 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •