Cám ơn bác ASAV ghé chơi cùng thưởng lãm. Đi xem nhiều thì mới biết có những cái khác và để mở tầm mắt và cách cảm nhận những perspectives của nghệ sĩ và những người khác mình. Lúc nào cũng có những cái đổi mới và hay. Tỷ dụ hai tấm ảnh sau. Một tấm vẽ những chi tiết không "ăn nhậu" gì với nhau và một tấm vẽ hai phụ nữ đang mang bầu. Cái bầu vẽ không cân đối và hai bà mặc quần ngược. Nhưng người ta bỏ 140 triệu để xây một tòa nhà để trưng những tác phẩm (mà có thể có người xem là banal) như vậy thì chắc hẳn phải có một giá trị nào đó, ít ra cũng đối với ÔB Broad! Em thì em phục!
Chụp chim mới là món khó nhất bác ASAV ơi! Mấy cái này dơ máy lên là có ảnh, chụp chim thì còn khuya!