Cám ơn bác danhthangvn đã xem và góp ý
_72K2617_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Vậy thì đây là chim thiếu nhi rồi, anh xem trên mạng thấy chỗ Nhà hát lớn Hải Phòng (chắc gần nhà bác NBR) nhười ta chơi chim ưng nhiều lắm, toàn chim dzỹ đại thui.
"Tâm ta như đóa sen hồng
Luôn luôn trong sạch giữa vòng trầm luân..."
DT3_7542 by Duc Thuan, trên Flickr
Sen hồng
DT3_7687 by Duc Thuan, trên Flickr
Haha, cục cưng đó thì đương nhiên chính chủ rùi
Con Micro anh đang nói nó là AF 105mm chứ không phải AFS 105 VR N đâu nhé, chính cái VR mới là quan trọng ở tiêu cự này khi mình chụp không có tripod, tốc cứ phải <1/160 mới chắc ăn, dưới đó thì rung tay lắm. Có VR thì giảm được 3 đến 4 stops thì mới ổn (từ 1/160 xuống cỡ 1/40 hay 1/20 thì quá ngon). Nếu AF Micro thì thà MF Micro AIS thì còn ngon hơn.
1 ngôi chùa của người Kh'Mer ở Sóc Trăng
DT3_6342 by Duc Thuan, trên Flickr
hihi, lúc trước khi mua lens e cũng đắng đo vụ VR, rồi tốc phải cao khi không có VR... Đó là lý thuyết, và bây giờ nếu không có ánh sáng đẹp, hoa không đủ quyến rủ thì e cũng cất máy. Vì nếu có ánh sáng đẹp thì ảnh lên sẽ đẹp và khi đó tốc chắc chắn sẽ luôn đủ thì cầm lens gì chụp ra cũng sẽ có tỉ lệ ảnh đẹp rất cao. Nên giờ em không ép thiết bị và bản thân nữa... (Rút kinh nghiệm những lần cố bắn lung tung để về ngồi xóa).
Cố tăng ISO để đảm bảo nét..
_DSC8848 by Misa Lee, trên Flickr
Được làm điều mình thích là niềm vui, được người khác ủng hộ là hạnh phúc.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)