Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2

Chủ đề: Tui đi làm từ thiện

  1. #1
    Tham gia
    01-12-2013
    Bài viết
    40

    Tui đi làm từ thiện

    Tâm sự bằng ảnh của 1 giáo viên vùng cao ^^
    Part 1:
    chỗ chúng tôi đi nằm ở tận chân núi của một xã nghèo, phải nói là con đường đi đến đó như một con rắn, đường nhỏ nhưng đẹp, xa xa là những đám mây nhẹ nhàng ôm lấy đỉnh đồi, khi đến nơi cảm giác rất khó tả, bạn cứ hình dung một con đường đất nhỏ kéo lên tận lưng chừng núi, 2 bên lác đác những ngôi nhà đóng bằng gỗ mục, lợp bởi những miếng tôn tưởng chừng giòn như bánh tráng, gọi cái tên nào cho hợp nhỉ? à xóm nhà lá ^^
    Chuyện là nhóm chúng tôi có 1 anh cầm theo flycam( giải thích thêm cho ai chưa biết, đại loại nó là 1 cái máy bay mini gắn camera để quay trên không), vừa đến nơi là trẻ còn ùa ra, phải nói luôn cũng là trẻ con, nhưng trẻ con thành phố nó khác trẻ con ở buôn làng, không bàn đến ăn mặc, mà là khuôn mặt, cảm giác có người lạ đến khiến chúng rất phấn khích, vẻ mặt rất ngây ngô và có phần....ngu ngu, không láu cá như con nít thành phố bây giờ, chúng thích thú chạy theo cái flycam, khi nhìn chúng, tôi nhìn thấy tôi của ngày xưa, cái thời của 9x đời đầu, khi mà một ngày trôi qua không có wifi, xì mát phôn, games online, không có khu vui chơi, không Tivi, thậm chí là không có điện, nhưng đã là trẻ con thì không thiếu trò vui phải không các bác?
    nhìn chúng bỗng nhiên tôi thấy vui lạ, cảm giác như mình đã mang một làn gió lạ cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của chúng vậy( flycam ko phải của tôi, nhưng kệ, nhận vơ tí đâu có sao )). chẳng biết là có cho chúng đc cái gì nhiều không, nhưng mới chỉ như vậy, tôi đã thấy là nhiều rồi, cái cảm xúc đó, đâu phải dễ dàng có được. nhỉ?
    IMG_1845 by Dũng Nguyễn, trên Flickr
    IMG_1837 by Dũng Nguyễn, trên Flickr
    IMG_1856 by Dũng Nguyễn, trên Flickr
    IMG_1925 by Dũng Nguyễn, trên Flickr

    Tui đi (theo) làm từ thiện.
    part 2.
    Chương trình do một nhóm nhiếp ảnh làm nên cũng mang hơi hướng của các photographers (mình chỉ là đam mê- ơ thôi ). Ngoài phần tổ chức trò chơi cho các em, phát quà, bánh, lồng đèn cặp sách, cắt móng tay móng chân, hướng dẫn các em cắt tóc... thì còn có tiết mục chụp ảnh chân dung in tại chỗ cho bà con, và một tiết mục đặc biệt nữa là..lang thang xung quanh để tìm cho mình những tấm hình ưng ý ( tất nhiên rồi, cầm máy mà không bấm thì khác nào đưa bánh lên ngửi rồi ném đi) )).
    mình lang thang trên đường, nhìn cuộc sống của họ thì tính ra mình vẫn còn may mắn chán các bác ợ. cảm giác nó tạm bợ thế nào ý, nói dại, chẳng may ốm đau, hay bệnh nặng thì mình cũng không hiểu họ xoay sở như thế nào nữa, nhưng nghe nói trẻ con thôn bản sức đề kháng rất cao, hy vọng thế.
    Mình tình cờ đi ngang qua một căn nhà nhỏ..
    - uây, vô đây cái mày.
    một chú coi mòi lớn tuổi các bác ợ.
    - dạ?
    - ngồi xuống đây đi mày, làm vài ly cho nó ấm cái bụng
    -dạ..
    phải nói là cái rượu nó lạ lắm ạ, cực thơm nhưng cực nặng, mình làm 2 ly mà mặt như con tôm luộc
    - thế mày thấy con gái tao có ưng cái bụng không?
    - dạ?
    nhìn ra thì 1 con bé chắc tầm 12 tuổi ))) mặt mình nghệt ra, bất giác mình nhìn xuống bụng mình )).chú kia cười ré lên
    - thôi nhìn là biết rồi, trai thành phố thì ưng gì gái bản nghèo
    - dạ
    - nói chứ chúng mày về chúng ta vui lắm, bản nghèo mà, có người về chúng tao vui như hội, hy vọng được gặp chúng mày nhiều nhiều.
    -Dạ.
    - mày dạ hoài.
    -dạ
    - thôi làm ly nữa nhé?
    - dạ....à nhầm, dạ thôi ạ, cháu xin phép đi chụp hình cho bà con ạ...
    nói rồi chuồn thẳng.....

    IMG_1901 by Dũng Nguyễn, trên Flickr
    IMG_1896 by Dũng Nguyễn, trên Flickr
    IMG_1858 by Dũng Nguyễn, trên Flickr
    IMG_1844 by Dũng Nguyễn, trên Flickr

  2. #2
    Tham gia
    20-11-2015
    Bài viết
    51
    miền quê nghèo trong lòng người xem

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •