Khi đi bộ đến tháp đồng hồ này là gần giữa trưa rồi, nắng đã cao và gay gắt nên chụp hình không đẹp nữa, với lại mệt rồi nên apham về xe bus thôi (còn nhiều hình ở đây nhưng apham để trong máy Nikon rồi, hì hì)
Khi đi bộ đến tháp đồng hồ này là gần giữa trưa rồi, nắng đã cao và gay gắt nên chụp hình không đẹp nữa, với lại mệt rồi nên apham về xe bus thôi (còn nhiều hình ở đây nhưng apham để trong máy Nikon rồi, hì hì)
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Troài oai, em mà lập topic ra là cả năm trời chưa mần xong, mà anh apham đã đi đến ngày thứ 4 roài. Gút chóp gút chóp (good job) anh apham. Em vô đây xem đi xem lại nhiều lần và rất thích, cùng chương trình, cùng đi mà mỗi người có cái nhìn, có ảnh của riêng mình khác những người khác
Sau khi về xe bus, cả đoàn được đưa đi ăn cơm cà ri (hehe lại cà ri all the time) ngay trong pháo đài cổ. Ăn trưa xong xe chở về khách sạn để buổi chiều có 1 chương trình chụp câu cá trên cột – Stilt Fishing cực kỳ độc đáo của người Sri Lankan
Resort của mình có mặt tiền hướng biển, chỗ này sóng rất lớn nên lúc nào sàn nhà cũng ướt nhẹp vì hơi nước biển. Nhưng nhìn cảnh rất đẹp phải không bà con?
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Hình chụp bằng Note 5 bá đạo vậy sao T_T
SUPERMAN inside
Stilt Fishing (Câu cá trên cột) là một trong những kỹ thuật câu điển hình và rất cổ xưa chỉ có ở Sri Lanka. Người câu ngồi trên một thanh gỗ ngang cột vào cây cột thẳng đứng được trồng xuống rạn san hô hay kẽ đá chứ không phải cắm vào cát vì sóng rất mạnh sẽ đánh bạt thanh cỗ nếu cắm vào cát.
Cách bắt cá này rất "không có năng suất cao" vì mỗi lần câu được 1 con cá và cho vào giỏ. Tuy nhiên cách này giúp bảo vệ sinh vật biển, dùng bao nhiêu câu bấy nhiêu chứ không "giã cào" như nhà mình.
Được sửa bởi apham lúc 10:07 PM ngày 23-09-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bãi biển Koggala nơi có các cọc gỗ để câu cá
Người chụp nhiều hơn người câu rồi
Được sửa bởi apham lúc 10:17 PM ngày 23-09-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Sau khi chụp câu cá trên cột chán thì mình lội bộ qua phía vách đá phía sau để chờ mặt trời lặn trên bãi biển Koggala này.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Xem lại mấy tấm này thấy camera của Note 5 chụp chẳng kém gì Fujifilm X-T10 luôn, thế mới ghê.
Cuối chiều nên ánh sáng đã dần tắt, mình chụp một loạt ảnh phơi sáng 5-10 giây trên Note 5
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
đang hì hục viết bài cạnh tranh với apham
Quay về thời P&S với NEX
Ngày thứ 5 của chuyến đi là một ngày tuyệt vời nhất, buổi sáng chụp ở pháo đài cổ Galle, buổi chiều chụp câu cá trên cột gỗ và chụp hoàng hôn trên bãi biển Koggala. Chụp hình thật đã.
Buổi tối chụp vài tấm trước bữa ăn tại 1 nhà hàng cạnh nơi nghỉ của cả đoàn
Được sửa bởi apham lúc 02:36 PM ngày 25-09-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)