Tiếp ảnh chụp dưới mưa có gì đó rất hay mà trời nắng không có được ;)
Một stupa linh thiêng
Những chiếc ô
Tiếp ảnh chụp dưới mưa có gì đó rất hay mà trời nắng không có được ;)
Một stupa linh thiêng
Những chiếc ô
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Tự sướng 1 cái: Lưu niệm 1 buổi sáng mưa dầm đi viếng Chùa
Và chụp anh em dũng đang "tự sướng" khoe ảnh xoay vặn
Được sửa bởi apham lúc 06:23 AM ngày 02-10-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Điểm tiếp theo của chuyến city tour là chúng tôi đến Quảng trường Độc lập nằm ngay giữa thủ đô Colombo
Cờ Phật giáo và cờ Sri lanka
Con lân này chắc là chứng kiến nhiều thăng trầm của đất nước Sri Lanka
Được sửa bởi apham lúc 05:44 AM ngày 02-10-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đi lâu quá..
Hội chứng thanh niên xa nhà nhớ gấu... — at Arcade Independence Square.
Được sửa bởi apham lúc 06:25 AM ngày 02-10-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Trong tiệm trà Dilma thương hiệu nổi tiếng của Sri Lanka ra thế giới với thiết kế rất đẹp, rất bắt mắt ở quảng trường trung tâm
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Ghé thăm 1 quầy bán hàng lưu niệm ở thủ đô. Mấy đồ ở đây mình không thích bằng các tiệm bán hàng ở ngoài phố với những món đồ thủ công làm băng tay đậm chất Sri Lanka. Những món trong shop này nhìn made in china ra phết ;)
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Tại 1 bến xe bus ở ngay trung tâm Colombo, các bạn học sinh tan trường giữa giờ trưa và chờ xe bus về nhà
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Ngày thứ 7 của chuyến hành trình tính ra không chụp ảnh nhiều vì buổi sáng đi city tour, trọn buổi chiều tối thì BTC tổ chức lễ bế mạc chương trình CB năm nay ở Sri Lanka, và cũng chọn địa điểm tổ chức CB13 năm sau tại Taiwan.
Những thời gian rảnh ở trong khách sạn, không làm hình đê nộp BTC, anh em chỉ thích quẩy thôi...hehe
Đêm bế mạc chương trình
Được sửa bởi apham lúc 12:40 PM ngày 04-10-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bài viết có lẽ thú vị hơn nếu tác giả cho vài nét phác họa về tổ chức crossing bridges, vai trò của tác giả trong tổ chức để tránh cho người đọc cái cảm giác leaving something to be desired.
Được sửa bởi metamorph lúc 09:16 PM ngày 04-10-2015
Ah, thông tin về CB có khá nhiều trên VNPhoto. Apham ghi lại để các bạn nắm thêm trong topic này nhé.
"Crossing Bridges là chương trình giao lưu nhiếp ảnh được tổ chức luân phiên hàng năm của các cộng đồng nhiếp ảnh lớn của các nước ở khắp Châu Á. Khởi điểm của chương trình này chỉ bao gồm các nước ở Đông Nam Á, sáng lập bởi Clubsnap.com (Singapore) và Fotografer.net (Indonesia) vào năm 2004. Đại diện đến từ các nước là các diễn đàn, hội nhóm nhiếp ảnh lớn nhất của các nước được mời tham dự.
Mỗi năm các nước sẽ luân phiên làm chủ nhà tổ chức sự kiện này. Việt Nam (khởi nguồn từ photo.vn) tham gia tổ chức CB lần 3 (Hà Nội Hạ Long Sapa) năm 2006 và CB lần 8 năm 2011 (Long Sơn Long Hải Lagi Phan Thiết Bảo Lộc Đà Lạt). Sau này site photo.vn không còn nữa nên từ năm 2013 thì VNPhoto.net đại diện tham gia.
Năm nay CB 12 do Sri Lanka làm chủ nhà, với tổng cộng 9 nước tham gia: Sri Lanka, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipines, và Việt Nam.
Tinh thần của CB là cầu nối hữu nghị giữa các cộng đồng nhiếp ảnh các nước, mục đích chính là giao lưu và thắt chặt quan hệ giữa các nhiếp ảnh gia của 1 cộng đồng chung gần 900.000 ngàn thành viên của các diễn đàn/ hiệp hội nhiếp ảnh."
Apham tham gia với tư cách trưởng đoàn Việt Nam.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)