Trang 1 / 8 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 76

Chủ đề: Refreshingly Sri Lanka - Wonder of Asia

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Refreshingly Sri Lanka - Wonder of Asia

    Refreshingly Sri Lanka - Wonder of Asia là câu khẩu hiệu du lịch của đất nước Sri Lanka. Câu này khá là đúng với những gì đang diễn ra ở đất nước này: con người hiền hòa hiếu khách, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Năm nay chương trình Crossing Bridges lần thứ 12 - Giao lưu nhiếp ảnh châu Á được Srilanka tổ chức nên mình có chuyến đi đến đây để chụp ảnh ở 4 thành phố là Colombo, Galle, Kandy và Negombo.

    Hiện tại đối với các bạn Việt Nam đi du lịch Sri Lanka cũng không quá khó, xin visa cực dễ vì họ cho đăng ký online hay làm landing visa, còn chuyến bay thì có thể chọn quá cảnh ở Malaysia, Singapore, Thái Lan với giá vé từ 400usd. Nghe nói sắp tới Air Asia mở lại đường bay giá rẻ đến đây thì chi phí sẽ mềm hơn.

    Sri Lanka rất đẹp, bản thân tên gọi của quốc gia này ghé từ 2 chữ Sri (holy) và Lanka (Island) có nghĩa là hòn đảo linh thiêng/ thánh thiện. Đất nước này khá nhỏ, có diện tích hơn 65 ngàn km2, tức chỉ bằng 1/5 Việt Nam và họ có hơn 20 triệu dân.

    Trong album này sẽ giới thiệu với các bạn về đất nước và con người Srilanka. Các tấm ảnh này được chụp và chia sẻ trực tiếp trong chuyến đi bằng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 5.

    Thành phố đầu tiên mà apham đặt chân đến là Kandy city, ở đây lưu giữ 1 báu vật của Srilanka đó là chiếc răng của Phật. Chiếc răng này được bảo quản tại chùa Răng Phật nằm ở trung tâm Kandy.

    Nói thêm là Srilanka có 2 báu vật tầm cỡ thế giới đó là răng Phật và cây bồ đề hơn 2250 tuổi được chiết từ cây bồ đề mà Phật ngồi giảng kinh ở Ấn Độ (cây bồ đề ở Ấn đã không còn nữa nên cây ở Srilanka rất quý).

    Đường phố trung tâm Kandy


    Hoa sen dâng Phật


    ================================================== ============
    Thông tin về chương trình Crossing Bridges để các bạn hiểu thêm.

    "Crossing Bridges là chương trình giao lưu nhiếp ảnh được tổ chức luân phiên hàng năm của các cộng đồng nhiếp ảnh lớn của các nước ở khắp Châu Á. Khởi điểm của chương trình này chỉ bao gồm các nước ở Đông Nam Á, sáng lập bởi Clubsnap.com (Singapore) và Fotografer.net (Indonesia) vào năm 2004. Đại diện đến từ các nước là các diễn đàn, hội nhóm nhiếp ảnh lớn nhất của các nước được mời tham dự.

    Mỗi năm các nước sẽ luân phiên làm chủ nhà tổ chức sự kiện này. Việt Nam (khởi nguồn từ photo.vn) tham gia tổ chức CB lần 3 (Hà Nội Hạ Long Sapa) năm 2006 và CB lần 8 năm 2011 (Long Sơn Long Hải Lagi Phan Thiết Bảo Lộc Đà Lạt). Sau này site photo.vn không còn nữa nên từ năm 2013 thì VNPhoto.net đại diện tham gia.

    Năm nay CB 12 do Sri Lanka làm chủ nhà, với tổng cộng 9 nước tham gia: Sri Lanka, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipines, và Việt Nam.

    Tinh thần của CB là cầu nối hữu nghị giữa các cộng đồng nhiếp ảnh các nước, mục đích chính là giao lưu và thắt chặt quan hệ giữa các nhiếp ảnh gia của 1 cộng đồng chung gần 900.000 ngàn thành viên của các diễn đàn/ hiệp hội nhiếp ảnh."
    Được sửa bởi apham lúc 10:17 PM ngày 04-10-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xe tuk tuk rất phổ biến, chạy đầy đường ở các thành phố lớn ở Srilaka. Ảnh chụp tại Mainstreet ở Kandy city






    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Một tiệm bán báo


    Người dân rất hiền hòa, dễ mến. Họ ít to tiếng và nhường nhịn nhau khi đi trên phố


    Trên đường phố chính của Kandy City. TP di sản VH thế giới
    Được sửa bởi apham lúc 02:41 PM ngày 25-09-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Trẻ em ở Kandy


    Thiếu nữ Srilanka trong trang phục truyền thống
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Người dân địa phương vào viếng chùa Răng Phật. Ở bên này bà con rất thành kính khi lễ chùa , trên tay ai cũng cầm một bông hoa, có thể là hoa sen, hoa súng hay 1 loại hoa tương tự hoa sứ ở nhà mình, hương thơm ngá. Bên trong chùa sạch sẽ, tất cả mọi người đều đi chân trần vào chùa. Chậm rãi và không chen lấn, không nhang khói nghi ngút.


    Chùa Răng Phật, tên bản địa là Sri Dalada Maligawa hay the Temple of the Sacred Tooth Relic thuộc Kandy City


    Chùa này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1988


    Bên trong chùa Răng Phật


    Đã chạm lên chỗ ấy — at Sri Dalada Maligawa, Kandy.
    Được sửa bởi apham lúc 02:40 PM ngày 25-09-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    03-11-2010
    Bài viết
    350
    hình như ở Myanmar cũng có chùa Răng Phật, ko biết có giống nhau về nhánh tu ko nhỉ

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Một số ảnh chụp apham behind the scene tác nghiệp với Galaxy Note 5 tại chùa Răng Phật ở Kandy








    Và Note 5 chụp các anh em khác cũng đang "tác nghiệp"






    Lưu niệm
    Được sửa bởi apham lúc 06:19 AM ngày 02-10-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bên Srilanka thì không có nhiều hàng quán như ở Việt Nam, kiếm 1 quán ngồi uống cafe hay ăn nhậu lai rai muốn đỏ con mắt, hầu như không có. Apham chỉ thấy dừa là trái cây rất phổ biến, bán ở khắp nơi như quán hàng rong trong ảnh này. Trái dừa ở Srilanka có màu vàng cam trông rất đẹp mắt. Nước uống thì ngọt nhạt hơn dừa xiêm nhà mình.


    Dừa là trái cây rất phổ biến ở Srilanka, đi đâu cũng gặp quầy dừa.


    Dừa 50 rupi/ trái (cỡ 9.000 đồng).
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    26-01-2013
    Location
    HO CHI MINH
    Bài viết
    5,299
    ĐT mà sát thủ hơn cả mấy em compact "Luxury" ha anh

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thành phố Negombo là nơi tổng hành dinh của đoàn CB bao gồm 9 nước hội quân, chỗ mọi người ở là Negombo Beach Resort, nhìn ra biển rất đẹp như thế này




    Bữa đầu tiên ăn ở Sri Lanka là mọi người đã ấn tượng rồi, mọi thứ đều là món cà ri, cứ cà ri từ hôm đầu cho đến ngày về luôn. Món ăn của Sri Lanka ăn khá ngon, rất giống với Ấn Độ. Apham thuộc loại ăn đồ Ấn rất được nên cà ri là món mình thích, chỉ có điều ăn 3 bữa đến ngày cuối phát ngán luôn, hehe

    Ngũ vị hương trang trí tại phòng ăn


    Món bánh trứng, nhìn rất hấp dẫn, ăn khá là ngon (hơi ngọt ngọt).


    Cơm Srilanka, cái này ăn như kiểu gạo lức nhà mình


    Món cà ri thần thánh của người Srilankan. Bữa ăn hàng ngày có cơm có thịt. Thông thường thì chỉ có cà ri, bữa nào ngon có thêm tôm ghẹ như vầy


    Chúc các bạn ăn trưa ngon miệng
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 8 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •