Gói trọn yêu thương
Gói trọn yêu thương
Làm duyên
Phơi ngói
Nhà ở tại đất nước Sri Lanka có rất nhiều nhà lợp ngói, vì thế còn nhiều nhà máy sản xuất ngói lợp bằng đất sét nung.
Sáng ngày 08/9/2 đoàn nhiếp ảnh Crossing Bridges được ban tổ chức CB12 tổ chức thăm một cơ sở sản xuất ngói nung. Kỷ thuật sản xuất ngói ở đây cũng còn bán tự động, với cách làm đất thủ công, dùng máy dập ngói 8 mặt, ngói được phơi trong nhà với dàn khung phơi cao, viên ngói khô từ từ tránh được sự cong vênh. Kích thước viên ngói lớn hơn ngói VN, nhưng cách bố trí móc - rãnh - viền...cũng là xuất xứ từ viên ngói châu Âu nên giống nhau. (khác với ngói âm dương xuất xứ từ Trung Hoa )
Những ánh mắt và nụ cưới
Khi đến thăm một ngôi trường ở Sri Lanka, ấn tượng đầu tiên trong tôi là những ánh mắt và nụ cười thân thiện của các cháu học sinh. Các cháu biết chúng tôi đến từ nước Việt Nam rất xa, nhưng vẫn thân thiện và cười thật tươi để chúng tôi chụp được những tấm ảnh đẹp.
Sau một chuyến bay dài, đặc biệt là được tham quan Malaysia miền phí bằng máy bay nhóm 2 là nhóm đến Srilanka muộn nhất trong đoàn Việt Nam. Cơn mỏi mệt của chúng tôi gần như tan biến khi nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của các bạn Srilanka mặc dù lúc đó đã là hơn 1 giờ sáng giờ địa phương.
Do chương trình khai mạc lúc chiều tối nên chúng tôi dành cả ngày để đi đến Cố đô Kandy - nơi từng là Kinh đô của các vương triều trước đây thuộc miền Trung đất nước Srilanka ( điều này làm tôi liên tưởng đến Cố đô Huế của Việt Nam). Để đến được Kandy chúng tôi di chuyển quãng đường gần 200km đi qua nhiều vùng đèo dốc quanh co với những khúc cua tay áo rất gắt, nhiều lần ngồi trên xe cảm giác như những chiếc xe đi ngược chiều đang lao thẳng vào mình (một phần do ở đây giao thông đi ngược với bên mình) nên cũng có nhiều phen hú vía. Điều ấn tượng nhất với mình khi đến đây là một không gian xanh mát, yên tĩnh với nhiều toà nhà mang phong cách Châu Âu (do trước đây là thuộc địa của Anh) tuy có rất nhiều phương tiện giao thông tham gia nhưng trong suốt thời gian ở đây mình không nghe 1 tiếng còi xe, tất cả các phương tiện cơ giới đều giảm tốc và dừng lại để nhường đường cho người đi bộ khi qua khu vực ưu tiên.
Do không có nhiều thời gian nên đoàn chỉ ghé thăm nơi linh thiêng nhất ở Cố đô Kandy đó là Ngôi đền Dalada Maligawa, hay còn gọi là Đền Răng Phật. Ngôi đền thiêng được xây dựng ngay trong khuôn viên cung điện hoàng gia và là nơi lưu giữ xá lợi răng của Đức Phật.
Tương truyền rằng, vào thế kỷ thứ 4, xá lợi được một nàng công chúa lén mang về từ Ấn Độ bằng cách giấu vào trong tóc của mình. Xá lợi răng của Đức Phật ngày nay được thờ phụng trong một bảo tháp bằng vàng rất đẹp ( mọi người nói nếu ai có được may mắn nhìn được xá lợi răng Phật sẽ gặp được nhiều may mắn và mỗi năm chỉ mở 1 lần), đây được xem là bảo vật quốc gia của Sri Lanka. Đền Răng Phật đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới cần được bảo tồn, theo chủ ý của mình thì đây là công trình này rất xứng đáng để bảo vệ cho đời sau chiêm ngưỡng...
Đường dẫn vào nơi lưu trữ xá lợi răng Phật
Ở Lò ngói đất sét nung tại đất nước Sri Lanka, việc vận chuyển ngói sau khi ép định hình cũng khác với các lò ngói ở quê tôi vùng chuyên sản xuất ngói Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)