Dạo này đói kém quá, làm tí hoa đồng tiền lấy may cái
#1288
Dạo này đói kém quá, làm tí hoa đồng tiền lấy may cái
#1288
Ký bừa cho xong
Chúc mừng sinh nhật bác Hoa Hướng Dương muộn nha !
Em ngồi núp lá xem mấy bác bằn pháo hoa... hihi...
#1289
IMG_7900_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
@moitapchuphinh : - Kính chào bạn ! thấy các bạn trong này bàn luận vui và rôm rả tôi cũng xin tát nước theo mưa, góp vài câu chủ yếu để làm quen ...
- ( Cảm thấy màu sắc sao sao ấy!... ) tôi thì cảm thấy màu trung thực lắm ! vấn đề là cái nắng, nắng đã gần tắt (hay chỉ mới lên!) nó chỉ (còn) chiếu rọi lên ngọn cây chứ không tới đất, với mắt người thì không vấn đề vì mắt người có khả năng phân định rất cao, nhưng máy ảnh thì thực sự gặp khó !sự khác biệt giữa việc được soi sáng trực tiếp với không được soi sáng là rất lớn, làm khó cho cái máy, dù nắng lúc này đã yếu ! thế nhưng phần tối cũng chưa bị đen hẳn, vậy máy tốt chứ đâu có tệ ! với lại mùa này là mùa thu, nắng chiều sắp tắt có màu đó là đúng mà ! tôi nghĩ nếu bạn chụp sớm hơn vài chục phút, lúc nắng còn chưa "quá xá nghiêng", còn soi đều cả ngọn cây lẫn mặt đất thì sẽ đỡ vất vả cho máy hơn, ảnh - có thể- "hài hòa" hơn !
- chuyện mấy con vịt trời : có một ảnh tôi thấy có 6 con; ba con ở tiền cảnh và ba con ở xa ! chính ba con ở xa này là nguồn cho tôi khởi chuyện... nếu lẽ thường thì chim hoang thấy người sẽ lãng xa, muốn chụp được chúng thì phải rình mò, ngụy trang, nhưng trong các công viên bên này thì ngược lại, thấy người là vịt xáp lại liền (nếu để ý ta thấy ba con ở xa đang rẽ nước băng băng tới !) vì người ta tới chơi, lâu ngày lờn mặt, lại cho chúng ăn nên đã thành thói ! Vấn đề đặt ra ở đây là ta : chụp cảnh thu - hay chụp vịt - hay chụp cảnh thu có vịt...( đây là câu hỏi làm quen, câu hỏi giúp vui, xin bạn, các bạn đừng bận tâm !)
THÂN ! (tôi đi tìm ảnh, về sẽ đền bù sau ! )
Bác chu đáo vậy là e yên tâm rồi, sợ bác Dong nhập hàng China giá rẻ, phát hỏa cháy lan tùm lum!
Khẩu 4.5, ảnh nét khủng thiệt! ngưỡng mộ cùng cực!
Bọn e mới chuẩn bị thôi, chờ bác @hoangviet duyệt ngày bắn pháo, bác bassbuon có một gợi ý rất tuyệt vời! Loài hoa cúc này chụp theo xì-tai của bác hiendiep là ra chất pháo bông liền! Đợt này HSS có đất dùng rồi phải không ake?!
Để E thả đặc nhiệm đi tìm coi, bác Dong đang nấp ở đâu, mà thò cái ănten dài quá thể!
Cám ơn Đông nhiều , coi chừng Đông làm anh em phân tâm.
Ảnh 1289 :Hai cái anten nầy độc đáo, bắt sóng chắc phải xa lắm, từ topic nầy qua topic khác he he...
#1293
Được sửa bởi hoa_huongduong lúc 09:13 PM ngày 06-12-2015
Hihi sorry bác hoahuongduong vì hơi muộn tí tẹo : )
Chúc mừng sinh nhật bác hoahuongduong, kính chúc bác một ngày sinh nhật thật vui, thật ý nghĩa, và những ngày không phải sinh nhật luôn là những ngày hạnh phúc ạ!
Tặng bác chùm hoa đỏ thắm, biểu tượng của may mắn và hạnh phúc. Bác nào có hoa đỏ như em ko, ủng hộ đội đỏ nào hehe...
newbie xin góp vui với cả nhà ảnh nhỏ hoa lá của em
[IMG]DSC00388 by Ngọc Dũng Trương, trên Flickr[/IMG]
Cám ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình nhận xét.Thôi cho qua đi.Giờ thì em biết phải làm gì rồi.
1296
[IMG]MJ7_0414 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)