Trang 882 / 1157 Đầu tiênĐầu tiên ... 382782832872880881882883884892932982 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 8,811 đến 8,820 / 11567

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #8811
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Thay mặt 500 AE member của vườn, cảm ơn tấm thịnh tình của táo_xanh!
    Theo ý kiến riêng của e thì vườn nên mỗi tháng có một buổi off. Thứ nhất là để trao giải thưởng cho cuộc thi ảnh chủ đề của tháng, tôn vinh sự đóng góp nghệ thuật của ACE vườn, thứ 2 là ACE có cơ gội gặp gỡ, giao lưu thân mật hơn, trao đổi các thiết bị chụp ảnh và kinh nghiệm chụp ảnh! Thứ 3 "vui là chính", tinh thần này là xuyên suốt từ vườn đến ..ngoài đường! về địa điểm off, thời gian off, cách thức off là do người đảm trách cuộc thi tháng trước đó quyết định, sự trợ giúp thì luôn luôn có từ Cfphoto, Táo_xanhanhlp.

    -------------
    $8811


    PICT2487
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Ủng hộ nhiệt liệt, tiệc mặt, tiệc ngọt, off đứng, off ngồi hay off chai ... đều dc hết Tea ;-)
    D7100 + 50f1.8G

  2. #8812
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    2,333
    $8813.
    Hoa Tỏi. by qthanhnt, trên Flickr

  3. #8813
    Tham gia
    10-03-2016
    Bài viết
    215
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    _DSC2614 by Cfphoto pham, trên Flickr[/CENTER]
    Em thích hình này quá anh Tea. Một số pic khác của nhà mình cũng có kiểu làm nổi chủ đề như vầy bằng cách cho vùng xung quanh tối đen. Cái gì mình phải hậu kỳ đúng không anh? Hay là lúc chụp mình làm ra như vầy luôn? Dạo này em mới bắt đầu học hậu kỳ bằng cách áp một số preset vô ảnh chứ chưa biết chỉnh sửa gì hết. Đó giờ cứ máy chụp sao là để y vậy luôn.

    #8814
    Fuji Astia 100F by Trung Huynh, trên Flickr
    #8815
    P9252020 by Trung Huynh, trên Flickr
    Được sửa bởi MiTru92 lúc 10:57 AM ngày 28-09-2016

  4. #8814
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Thay mặt 500 AE member của vườn, cảm ơn tấm thịnh tình của táo_xanh!
    Theo ý kiến riêng của e thì vườn nên mỗi tháng có một buổi off. Thứ nhất là để trao giải thưởng cho cuộc thi ảnh chủ đề của tháng, tôn vinh sự đóng góp nghệ thuật của ACE vườn, thứ 2 là ACE có cơ gội gặp gỡ, giao lưu thân mật hơn, trao đổi các thiết bị chụp ảnh và kinh nghiệm chụp ảnh! Thứ 3 "vui là chính", tinh thần này là xuyên suốt từ vườn đến ..ngoài đường! về địa điểm off, thời gian off, cách thức off là do người đảm trách cuộc thi tháng trước đó quyết định, sự trợ giúp thì luôn luôn có từ Cfphoto, Táo_xanhanhlp.

    -------------
    $8811


    PICT2487
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Nhất quá tam nha anh Tea, lần này anh trốn nữa là cả vườn đè ra...thiến ráng chịu
    Quote Được gửi bởi MiTru92 View Post
    Em thích hình này quá anh Tea. Một số pic khác của nhà mình cũng có kiểu làm nổi chủ đề như vầy bằng cách cho vùng xung quanh tối đen. Cái gì mình phải hậu kỳ đúng không anh? Hay là lúc chụp mình làm ra như vầy luôn? Dạo này em mới bắt đầu học hậu kỳ bằng cách áp một số preset vô ảnh chứ chưa biết chỉnh sửa gì hết. Đó giờ cứ máy chụp sao là để y vậy luôn.

    #8814
    Fuji Astia 100F by Trung Huynh, trên Flickr
    #8815
    P9252020 by Trung Huynh, trên Flickr
    Đúng là cần hậu kỳ (shadow, contrast....) nhưng khi chụp lót thêm tấm vải đen sẽ dễ hơn khi hậu kỳ nhiều đó Mitru

    8816 Tấm này có chút lỗi, nhưng bỏ thì phí quá :D


    DSC_4308 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  5. #8815
    Tham gia
    20-12-2009
    Bài viết
    1,938
    8817

    _IMG9159 by Blueskysg, on Flickr

  6. #8816
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Quote Được gửi bởi MiTru92 View Post
    Em thích hình này quá anh Tea. Một số pic khác của nhà mình cũng có kiểu làm nổi chủ đề như vầy bằng cách cho vùng xung quanh tối đen. Cái gì mình phải hậu kỳ đúng không anh? Hay là lúc chụp mình làm ra như vầy luôn? Dạo này em mới bắt đầu học hậu kỳ bằng cách áp một số preset vô ảnh chứ chưa biết chỉnh sửa gì hết. Đó giờ cứ máy chụp sao là để y vậy luôn.

    #8814
    Fuji Astia 100F by Trung Huynh, trên Flickr
    #8815
    P9252020 by Trung Huynh, trên Flickr
    Kỳ thi ảnh chủ đề "Low-Key", Bát Mì có tham gia không ta? Câu hỏi về kỹ thuật chơi ảnh lowkey, để cho Táo Xanh, quán quân ảnh Lowkey, trả lời chi tiết, tỉ mỉ, tận tình luôn nhé!
    Chụp ảnh số, được một lợi thế lớn là có thể "chỉnh sửa" dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả, nên là cũng nên biết qua để dùng. Tuy nhiên, rất khó để hậu kỳ góc chụp & khoảnh khắc!
    -----------
    @Dơi8: anh nghe nói "nhất quá tam" là được phạm tới 13 kỳ lận áh!
    -----------
    Pic này trông lạc lõng, trống trải, thảm sầu như trời sắp đổ mưa vậy B'lu!
    -----------
    $8818


    PICT2934
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 05:11 PM ngày 28-09-2016

  7. #8817
    Tham gia
    24-01-2013
    Bài viết
    2,249
    Mấy ngày nay mưa dử quá


    #8819



  8. #8818
    Tham gia
    30-05-2011
    Location
    Thủ Đức, HCM
    Bài viết
    1,879
    Sau hồi suy đi nghĩ lại thì em vote pic 4 và hủ nhân của cup vàng sắp lộ diện trong vòng vài giờ nữa.
    Ai chưa vote thì tranh thủ vote đi nha, hồi hộp quá

    Còn đây là bảng thống kê tới thời điểm 7g30 đây ạ:
    Được sửa bởi vokhachuy lúc 10:31 PM ngày 28-09-2016

  9. #8819
    Tham gia
    12-07-2016
    Bài viết
    1,563
    A vote 34 mà không thấy trong list VokhacHuy ?



    8820



  10. #8820
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    #8821


    ...
    by RedLantern Photography, on Flickr


    KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI, KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng... chợt tím...

    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi... tan biến
    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc...

    (TG: Đỗ Trung Quân)

    Ps: chúc cả nhà ngủ ngon, em đếm cừu mấy ngàn con vẫn ko ngủ được đây nè!

Trang 882 / 1157 Đầu tiênĐầu tiên ... 382782832872880881882883884892932982 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •