Trà dư tửu hậu !
Mời các bạn xáp lại bàn tán chút xíu nhân lúc thảnh thơi sau kỳ thi, tôi có chút lăn tăn mấy ngày nay, nghĩ là nó cũng vui vui nên mời các bạn vào tám..
Đó là thuật ngữ: Đơn điệu !, tôi tra google mấy ngày nay chẳng ra ngô ra khoai gì ráo, thử mời các bạn góp ý xem sao ! tôi có vài gợi ý thế này :
- về mặt ngữ vựng, đơn điệu nghĩa là gì (nghĩa đen, nghĩa bóng )
- trong toán học, khảo sát hàm số gần đây có nghe nói chữ này, vậy ý nghĩa toán học ra sao ?
- còn trong nhiếp ảnh thì "ảnh đơn điệu" theo bạn là thế nào ?
- với chiếc máy ảnh công nghệ số tiên tiến, ổng kính tân kỳ, thêm cả kỹ thuật hậu kỳ .. bạn có thể chụp ra được tấm ảnh nào gọi là đơn điệu không ? ( tấm ảnh mà ít ra bạn cảm thấy nó đơn điệu, hay ít nhất một người đã xem và cho rằng nó đơn điệu !)
... hảy kiếm ly trà đá ngồi nhâm nhi rồi cùng nhau tán !!!
#6121 : ..nghe đồn là HÈ đang về ...
IMG_0716 by luong van toan, sur Flickr
đẹp quá các bác ạ. Em cũng mong muốn có được cái máy xách đi chụp ảnh thế này cho vui đẹp ạ. Em có nhiều cây cảnh lắm ạ.
Đơn điệu, đơn là 1, điệu là cách thức. Đó là sự lặp lại của cùng một cách thức. Nghe mãi một nốt nhạc, một bài hát, một cô ca sỹ. Chụp mãi một kiểu bố cục, một kiểu chiếu sáng, một tone màu, một chủ thể v.v.. thì sẽ gặp sự đơn điệu.
Đơn điệu của người này thì không hẳn là đơn điệu của người khác!
Để tránh sự đơn điệu, người chụp ảnh sẽ phối trộn các kiểu chiếu sáng, các kiểu bổ cục, các tone màu, các loài H-L-C. Cùng cách với người nhạc sỹ phối trộn các nốt nhạc, với các nhịp phách, tiết tấu để tạo ra một bài hát.
Không có gì là vĩnh cửu, mọi thứ đang vận động, chuyển động không ngừng, đó gọi là quy luật của sự phát triển, sự tiến hóa. Thế nên con người ta sẽ phải làm mới lại mình mọi lúc. Cf5 = Capture + F5 (refresh)
Có một vĩnh hằng, vĩnh cửu là khi sự nhận biết không còn bám víu, dính mắc vào hình tướng, là khi con người biết mình còn nhiều hơn là cơ thể, lý trí và tình cảm!
Tea
Được sửa bởi Cfphoto lúc 01:58 PM ngày 23-06-2016
Điều gì đang ngăn cản bạn cầm máy? hãy làm điều mình muốn ngay khi có thể, cuộc sống là party không có khách mời!
Bác này có dịch vụ nhận làm bài tập, bài thi, bài luận văn tốt nghiệp hộ luôn à ! Tiếc là em không cần dịch vụ này. Còn mấy sễp lớn thì có cấp dưới làm luận án tiến sĩ từ A đến Z sẵn hết rồi, đến ngày chỉ việc mang ra present (trình) rồi sau đó gửi quà, đị nhậu với hội đồng chấm luận án phê vài ý kiến thế là xong, tháng sau là có bằng tiến sĩ ngay đó bác ! Thế đấy ! Tién sĩ cmn là như thế đó! Những bác nào thực thụ học tập nghiên cứu từ các trường nước ngoài thì chẳng có bao nhiêu đâu.
Được sửa bởi dongdigipics lúc 02:07 PM ngày 23-06-2016
Tiến sĩ giấy như vầy mà sao không đơn điệu được ! Nói chung là luôn luôn không cần phải biết vì sao và tại sao nha ! Lãnh đạo thì phát biểu như trẻ con, hài hước. Quốc tế thì khinh bỉ, bị người ta ký đầu rồi thì về nhà im lặng thinh thích chẳng dám nói ai... giờ chỉ biết khóc thầm nước mắt đầm đìa chứ cười cái nổi gì hả chú Zorror !
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)