@@ Trần Anh Khoa thì chắc rồi còn ZORRO thì chắc ăn luôn là anh í khoái nhân vật đó , cá tính ,hiệp sĩ trừ gian diệt bạo ,quan trọng nhứt là có nhiều người yêu .Cô nào cũng nghiêng thùng đổ nước cái hình mẫu mà khi bé bé ta hay gì nhỉ ... coi như thần tượng,luôn mơ mộng trở thành .
Bằng chứng là anh í hay quấn cái khăn trên đầu. Không lẻ giờ lớn rồi mang cái mặt nạ nữa ai coi , chứ nhỏ nhỏ chắc a í thế nào cũng đi mua mặt nạ với cây kiếm nhảy qua nhảy lại ,leo lên cạnh ghế cà thúc cà thúc như cởi ngựa cho xem không đúng không lấy tiền hic hic
Được sửa bởi binhrau lúc 11:56 AM ngày 13-04-2016
4579
@ Em không cao mà ai muốn nhìn phải ngước !
Không biết bác Hiden có pic nào lấy khổ ngang không bác? Pic này, lãng đãng nhìn hay! E muốm xem khổ ngang là vì "tính không gian".
Lùng mà rướng!
***
Vì e không cao nên ai muốn chụp cũng phải bò!
$4580
Có hoa dại luôn, chỉ cần tele không phải nằm bò!
Đâu phải tai đạo diễn kg cho thôi .Mà tr bụng cái ng mê zorro muốn zạy á
@zorro : ZORRO là tiếng Tây..ban nha , có nghĩa tiếng ta là CÁO ! (nó có mọi ưu điểm của loài khuyển nhưng nó tồn tại siêu việt hơn chúng nhiều), là một nhân vật huyền thoại, được tưởng tượng ra từ năm 1919 bởi Johnston McCulley (1883-1958), hình tượng là một hiệp sĩ áo đen mang mặt nạ, chiến đấu bảo vệ công lý ở vùng Californie mexicaine ! nhân vật này chống lại bất cứ thứ gì đều được nhưng .."chống lầy" không được !!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)