Cám ơn bạn Mitru, Táo và anh Cfphoto.
@MiTru: mình chụp cũng chưa khá đâu, chẳng qua chơi 1 hồi học được ảnh của bac Cfphoto và cảm được một chút về ảnh no màu. Học 1 chút của bạn Táo về cách sử dụng ánh sáng. Học một chút của bác Rau về thay đổi tư thế chụp....Nhưng nói chung nó chưa định hình cho mình 1 style riêng như các bác ấy....
@Táo: Mình không có đi nhiều đâu bạn, cũng chỉ loanh quanh xung quanh trường thôi. Hoa đó là hoa dại đó bạn, nó mọc ở ngoài đường nhiều.
@Cfphoto: em cũng ít ảnh mùa thu. Mùa thu ỏ HQ cũng hay mưa và lạnh. Em không muốn chụp lại các con đường lá vàng rơi như mọi người vì nhìn hoài và gặp hoài. Nên em muốn tìm những góc chụp khác. Loanh quanh mấy cái lá cũng có nhiều góc lạ. Còn chụp con đường lá vàng thì mấy cao thủ xí góc đẹp chụp hết rồi em chụp cũng có mà không đẹp bằng lại thấy không còn cảm xúc nữa.