#937
_DSC1194.jpg by Zorro Tran, on Flickr
#937
_DSC1194.jpg by Zorro Tran, on Flickr
Chúc cả nhà may mắn với cỏ 4 lá (ảnh hơi out nét)
#938
Ký bừa cho xong
#939
Sau khi bị 2 nước Battrangtea và Zorrotran bè hội đồng, còn Ake chưa kịp vào liên minh gây chiến... em tổ chức đốt pháo bông và múa lân ăn mừng chiến thắng.
#940
IMG_1454_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
Em xin điểm lại nguyên nhân và các thiệt hại sau cuộc chiến vừa qua:
1/ Nguyên nhân: do dongdigipics đã tặng 2 hòn hồng ngoc bảo vật quốc gia cho 2 bạn nữ... battrangtea cảm thấy sock và xáo động nên đã chủ động phát động, kêu gọi đông minh, liên minh và tổ chức tấn công bắn bì dongdigipics. Sau khi bị tấn công bằng mũi tên độc của Zorrotran và lựu đạn của battrangtea... nhưng em không hề hấn gì và em đã đáp trả bắng tên lửa và máy bay B2 thả bom bung ke... thế là kết quả thiệt hại sau đây:
2/ Kết quả thiệt của các bên sau:
Zorrotran bị mất 1 xe tăng do trúng bom bung ke, thành ra chiếc xe tăng của Zorrotran biến thành đống sắt vụn chờ thanh lý ve chai.
Battrangtea mất hết 2 chục lựu đạn và bị tên lửa tiêu diêt chiếc Su 24...
Dongdigipics tốn hết 11 quả bom bung ke, 1 tên lửa và cái ao sen bị B52 của Zorrotran rãi thảm nhưng không thiệt hại về người và của... do Zorrotran chỉ rãi thảm trên ao sen toàn bùn không à...
Nếu bác Ake mà tham chiến thì cũng sẽ cùng chung số phận luôn à !
Special report from CLL.
Được sửa bởi dongdigipics lúc 09:19 AM ngày 26-11-2015
Ôi giời ôi, các bác làm em cười lăn cười bò khi đọc topic này. Em phục các bác quá, ở đâu mà các bác có sẵn vũ khí, ủa lộn, sẵn hình hoa để tung ra mịt mù như thế. Rất gay cấn, rất hay, nhưng em là em sợ chiến tranh lắm lắm. Vì thế các bác bỏ qua nha, bắt tay làm hòa...
Người ta nói "Trời đánh tránh bữa ăn." Vì vậy em tặng các bác mỗi người một cái muỗng (thìa) ăn cơm, mong sao hòa bình lập lại ạ.
*****
#941. Hoa Cúc thìa, Cúc muỗng
Ha ha, các bác vui thiệt. Cơ mà mới đầu em tưởng bác nhai cái muỗng rồi nói yummy chớ :D
*****
Em thường nghe mọi người hay nói "chia vui", chỉ là cách sử dụng từ thôi, nhưng cá nhân em thích chữ "chung vui" giống bác hơn, vui thì phải chung chớ ;) Chỉ có buồn mới chia ra cho bớt buồn thôi ạ.
Tình hình là cây muốn lặng mà gió cứ thổi vù vù! Tối nay bác Dongdigipics chuẩn bị tinh thần nghen! Coi chừng e búng tay cái bay không kịp mang theo dzép nghe!
Lần này e kêu gọi đồng minh ake, bassbuon ra tay cùng! Xem bác chạy đằng nào!
Bác nào muốn tham chiến phe e hoặc phe đối lặp, e xin mời!
Được sửa bởi battrangtea lúc 11:29 AM ngày 26-11-2015
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)