Suốt ngày nay bận xù đầu giờ em mới vào cảm ơn các bác được. Cảm ơn bác Toàn đã tổ chức cuộc thi rất vui, cảm ơn tất cả các anh chị em đã bình chọn cho em ạ : ). Cảm ơn anh Dongdigipics đã tặng em lọ hoa đẹp ơi là đẹp.
Qua Tết mình trao giải kem + kẹo lạc của các nhà tài trợ nhe. Anh Tea và các anh chị em trong vườn nhớ tham gia nha : ).
Sắp hết năm rồi....
Được sửa bởi tao_xanh lúc 09:14 PM ngày 03-02-2016
Chúc cả nhà ngủ ngon !
#3661
IMG_2105 by Dong Digipics, on Flickr
Đốt pháo mừng các nhà quán quân
#3662
#3663
#3884
3885
Tết ...gầu
@h2D: cảm ơn bác!
#3887 của bác hiendiep có ánh sáng đẹp quá !
#3668
IMG_2291 by Dong Digipics, on Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 01:40 PM ngày 04-02-2016
Ố la la, vậy là những người đoạt giải là "bộ ba bất khả thi Táo-Tea-Khoa" à?
Hãng truyền hình Bê Bê Xê Dê tường thuật trực tiếp như sau:
Để chuẩn bị cho ngày lên thảm đỏ tuyên dương (chứ không có thưởng), Á hậu Táo nhịn ăn mấy ngày mấy đêm để có được "vòng eo 69", và kết quả là tới ngày đó nàng Táo xĩu vì đói, không tham gia được. Á hậu Khoa thì sắm đôi giày cao gót đúng một mét, lếch được tới nơi thì đôi chân sưng vù, không leo lên sân khấu nổi. Hoa hậu Tea quay qua cười, "Sao mấy pà run dữ vậy", vừa lúc MC xướng tên hoa hậu, Tea giựt bắn cả người, đâm đầu đâm cổ ba chân bốn cẳng chạy cái vèo lên sân khấu, mặc cho khán giả phía dưới kêu í ới, "Rớt kìa Tea ơi, Tea ơi rớt kìa..." Pháo hoa bắn lung linh, Tea dáng phẳng lì cười sung sướng đón nhận vòng hoa dành cho hoa hậu, chợt la lên thảng thốt, "... Của Tea đâu rồi, Tea nhớ là Tea độn kỹ lắm mà???" Nhìn xuống phía dưới thì ôi thôi, "của Tea" bị mọi người đang thi nhau giành giật, đến nỗi nó bị văng qua tuốt Tao Đàn.
Và đây, "của Tea" đây, mời Tea tới nhận lại của rơi nhé.
#3.889
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)