Vô ảnh hoa chớ giề, e cũng học lén được mấy kiểu nà:
Mà chắc chơi không nổi Ông Già Râu này rồi, "Tẩu vi thượng .. cẳng!":
Được sửa bởi Cfphoto lúc 09:53 AM ngày 13-10-2016
Wow, mềm mại quá, yểu điệu thục nữ quá! có bị ảnh hưởng gì từ binhrau vs táo_xanh không B'Lu??
Dạ, e chờ cái chủ đề "oái dị" đó nè, tại vì chắc chỉ có mỗi e gởi ảnh thi nên thắng là chắc rồi! haha
Pic trên, nắng xuyên kẻ lá, lãng đãng hay quá bác!
---------
Hai câu thơ mang nổi niềm tinh tế, Chủ thể nhẹ nhàng, nhưng tone hình có chút hơi nhốm màu thời gian nên thay vì là thanh thoát nhẹ nhàng, nó mang nhiều hoài niệm, chắc chủ ý của người chụp. Set up tinh tế khi dựng 2 trang sách phía sau bông hoa, tạo cảm giác như một bó hoa cầm tay. Riêng cái ly, thì cái tay cầm của nó quay ra phía ngoài thì mới là thuận, ít khi thấy nó quay vào trong như thế, nếu là thuận tay trái, cái ly sẽ nằm bên trái, thuận tay phải cái ly nằm bên phái, nhưng tay cầm luôn quay ra phía ngoài. Thêm một quyển sách bên trái để cân đối với cái ly bên tay phải, tạo frame hướng ánh nhìn vào bông hoa, ra cửa sổ cũng là một điểm cộng rất tinh tế! Rẩt ngưỡng mộ, rất đáng để học hỏi.
Các bác nhà ta có đồng ý với nhận xét của e không ah?
-----------
Được sửa bởi blueskysg lúc 09:18 AM ngày 13-10-2016
Chủ đề tháng 10: Nụ
-------
Hai cái nụ tinh khôi trong buổi sớm nay, mặt trời ló dạng sau một tháng mưa ròng
Thật là nhẹ nhàng.Đẹp lắm bạn.
#9062
DSC_3175 by nguyen nguyen, trên Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)