Được gửi bởi
battrangtea
Ố ồ, mất tích 24 giờ, hôm nay vào lại vườn gặp ngay hốt gơ Linh Nhu Khoa, e chào chi ạ!
Với píc chào sàn, àh không chào sân như trên thì chị mần e ngạc nhiên quá! Hình như là có phần rụt rè, thăm dò, an toàn là trên hết đây mà! Có quá nhiều sự tự vệ ở đây rồi! Ở trong khu vườn vui vẻ này chỉ có mỗi cô Táo là xấu trai, còn lại toàn là mấy boy đẹp trai dễ thương không hà! Đừng tự vệ quá nhé! Với lại chị thay chữ "bình ảnh" thành chữ "ý kiến" hoặc nhận xẻt, hoặc cảm nhận, cảm nắng, cảm lạnh gì cũng được! Vậy cho nó gần gũi, cởi mở chị nhé! Thoạt nhìn ảnh này thì thấy bình thường, nhưng ẩn bên dưới cái lớp trầm tĩnh này là đòn thăm dò rất ư là lợi hại ( hoa màu trắng, khoát áo nắng vàng, nhụy vàng, làm người ta lẫn lộn màu sắc nghiêm trọng). Chỗ này phải tự hào với bác chủ hoangviet nhà ta ghê luôn! hóa giải thành công đòn thăm dò lợi hại này! àh, mà chị để chi nhiều chữ ký trong pic này vậy ta?!
Pic "nôn tết" này là mới hơi nôn thôi, chứ chưa đến độ nôn nao! Nên là chỉ có một cái hoa,chứ mà nôn nao chắc phải quấc thêm vài ba cái nữa, với BG đầy nhốn nháo! cho nó lên máu!
hihi, chúc chị tìm được nhiều niềm vui trong khu vườn ma quái này!
P/s: àh, e quên nhắc. Mặc dù là mấy anh trong khu vườn này "dễ thương" lắm, nhưng mà cũng phải canh me những người phía trước chút (e đứng phía sau nên chị yên tâm phần e), nhiều khi họ ra tay mình không đỡ được, khock out trong vòng một cái hoa.