Mấy chỗ anh nhận xét đúng là những chỗ em thích luôn. Zoom lên mới thấy out, tiêu cự 105 mà không có VR em cầm rung quá chịu không nổi >"<
Cái thang lên trời của anh binhrau coi bộ dễ đi hơn anh Tea. hehe
Ừ thì nắng !
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồng chong mắt trong...
https://www.youtube.com/watch?v=ayu5HxzVMjE
#4831 :
100_3132 by luong van toan, sur Flickr
2 pic này rất tuyệt bác batoan ơi! 2 chủ thể bình thường nhưng vẫn rất ưng mắt!
Bác Zorr nói chả sai tẹo nào! chơi với cái pà Thiên Trang này hại não thiệt chứ! ( àh, mới thấy chị LNK đổi Sign, nên e đoán đại là Thiên Trang)
Thanks ake đã động viên cái pic xanh lè của e! hì hì, hôm nay bác có đi chụp Hoa Anh Đào không vậy?
@táo_xanh: thanks táo đã động viên, anh đang ngóng Seri "Những chiếc lá thời gian" đây nè!
Loạt ảnh Hoa của bác Hiendiep thật rõ ràng, chi tiết, tuy nhiên, gu của e thì chụp Hoa nó thiên về sự nhẹ nhàng thanh thoát nên là cứ đối nghịch với gu của bác hiendiep! hì hì. Pic hoa súng trên, người chụp chắc phải nằm sát mép hồ mới chụp được góc này, có phải vậy không ạh?
Chụp ảnh HLC, đôi lúc đâu cần nét căn đét đâu chú Dơi8 [ vụ này chú chạy qua bên HTCL thỉnh giáo bác Vivaldi là rõ], cứ như người cầm cọ, quệt một cái vào bảng màu và nhắm mắt phiêu phiêu, quẹt lên một cái.. ồ, quẹt xuống một cái điệu nghệ,.. ồ... mở mắt ra,.. xấu quắc!
Pic này "Nắng đẹp" [hok có nắng cực nghe bác Zorr], đẹp mê hồn bác toàn ơi!
$4832
Được sửa bởi Cfphoto lúc 07:34 PM ngày 23-04-2016
Chỗ Anh binhrau xụi lơ, chỗ e nắng đến "hoa" cả mắt!
$4833
Ha ha, E nào dám luyện tịch tà kiếm pháp, anh Gâu có thấy cái ấy (là cái nhị hoa đó) nó dựng đứng lên thế kia không? luyện bậy bạ mà không thỉnh giáo cao nhân như anh Gâu đây có ngày e mất luôn cả cây giáo! Pic trên của anh dùng tịch tà có khác hén, rất ngưỡng mộ!
Bữa nay e cho các bác nhức mắt. [đừng lo, V.Rohto hân hạnh tài trợ chương trình này]
$4835
Được sửa bởi Cfphoto lúc 07:52 PM ngày 23-04-2016
Cám ơn bác ake và bác Cfphoto đã xem ảnh. Test thử Fujifilm X-T10
#4836
@@ Ti à : Luyện món này phải luyện kèm Bí tịch thần công ( cho nó khỏi bí ,nó bí là nó tịch á ).Thuốc sư phụ truyền lại thì anh có sâm ngàn năm,mọc trên cây chư kg phải dưới đất đâu .Nó tích tụ âm khí của đất, dương khí của trời mới cân bằng nguyên khí của mình được.
4837
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)