Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 34

Chủ đề: Cảnh đẹp trên con đường đèo từ Đà Lạt xuống Cam Ranh

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Cảnh đẹp trên con đường đèo từ Đà Lạt xuống Cam Ranh

    Cuối tuần rồi mình có chuyến đạp xe chụp ảnh với một số anh em trên VNPhoto cung đường từ Đà Lạt đổ đèo về Cam Ranh. Chuyến đi này cũng khá khoai với mình vì lần đầu tiên đạp xe đổ đèo dài, chạy lên xuống những con dốc dài trong quãng đường 30km nên hành trang đem theo phải rất gọn gàng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên cung đường này rất đẹp nên cũng không muốn bỏ lỡ thời cơ chụp ảnh.

    Ban đầu mình cũng băn khoăn không biết mang theo máy ảnh mirrorless Fujifilm hay chỉ là chiếc điện thoại như lần đạp xe cung đường qua 9 cửa sông Cửu Long.

    Rất may là cuối tuần mình có trên tay chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 5 vừa ra mắt nên quyết định chỉ mang theo duy nhất chiếc Galaxy Note 5, vừa là điện thoại để liên lạc + post facebook trực tiếp trên đường, vừa là máy ảnh với khả năng chụp ảnh pro cho chất lượng rất cao với định dạng RAW. Quyết định này cuối cùng xem lại kết quả thì thấy rất hợp lý vì nếu mang theo 1 chiếc máy ảnh lớn chưa chắc mình đã chụp được nhiều và tận dụng nhiều khoảnh khắc nghỉ đạp giữa đường để chụp ảnh vì mở balo rút ra rút vào rất oải. Còn đây là 1 chiếc điện thoại nhỏ gọn nên lúc nào cũng có sẵn trong túi quần, sẵn sàng chụp ảnh. Rất nhanh, rất gọn, rất hiệu quả.

    Sau đây là những hình ảnh mình chụp được ở trên đường.

    Chụp 1 tấm lưu niệm có tất cả anh em lúc vừa xuống xe đò từ Sài Gòn lên Đà Lạt lúc 4h sáng. Cái hay trên Galaxy Note là dùng cây bút S-Pen ghi nguệch ngoạc vài dòng lưu niệm trên bức ảnh để chia sẻ tức thời thật là thú vị


    Mấy anh em có mặt từ rất sớm lúc 5h sáng tại Hồ Xuân Hương, địa điểm khởi hành từ Đà Lạt về Cam Ranh


    Hừng đông trên Hồ Xuân Hương


    Đà Lạt nhìn từ Trại Mát
    Được sửa bởi apham lúc 10:46 PM ngày 01-09-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hôm đạp xe trời rất đẹp. Đúng là đi với bác maycatang có khác: "Trời xanh mây trắng nắng vàng. Bác máy cà tàng đang đạp quanh đây"

    Thung lũng tình yêu nhìn từ Trại Mát


    Chỗ này đã cách Đà Lạt 19km, toàn đồi dốc
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dừng nghỉ dọc đường, khúc này nghỉ lâu 1 tí nên apham tiếp tục ghi vài dòng lên bức ảnh và share FB ngay lúc đó luôn


    Đi tiếp, những vạt nắng sớm thật đẹp


    Từ trên cao nhìn xuống những ngôi nhà kính trồng rau trồng hoa trên Đà Lạt
    Được sửa bởi apham lúc 10:10 AM ngày 04-09-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Các bác đạp chụp đã quá,
    Gear còn đang thiếu vài món.

  5. #5
    Tham gia
    01-09-2015
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    7
    Đẹp quá các anh em ơi ! Vừa thể thao vừa sáng tác... Chúc anh em vui khoẻ và post thêm hình để anh em có dịp chiêm ngưỡng thêm nhé !

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Apham tiếp nhé.

    Cung đường từ Trại Mát đến Cầu Đất chỉ có 8km mà toàn là lên đốc, đạp số nhỏ nhất mà muốn hụt hơi luôn. Phải mất hơn 1 giờ mới đi hết 8km này. Tuy nhiên cảnh đẹp 2 bên đường thì thật tuyệt vời.

    Thấy trời trong xanh đẹp quá đành phải dừng lại...nghỉ mệt và chụp ảnh, hì hì


    Panorama cảnh đồi cà phê ở Cầu Đất, Lâm Đồng




    Cầu Đất cũng rất nổi tiếng với những gốc chè cổ thụ gần 200 năm tuổi. Đây là những luống chè nho nhỏ của các hộ cá thể. Ở đây có cả 1 XN chế biến chè Cầu Đất to vật vã luôn.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Trong nắng.
    HDR Auto trên Note 5. Tương phản sáng tối quá chênh lệch nhưng ảnh vẫn OK.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    01-09-2015
    Bài viết
    5
    Nhìn hình thấy thích quá. Mỗi tội hình như em không có duyên với Đà Lạt, lần nào định đi rồi cũng phải hủy ...

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Các ơn các anh em đã ghé qua topic.

    Apham xin tiếp ảnh chụp khi dừng xe ở đèo Ngoạn Mục





    Trên đoạn giữa đỉnh đèo Ngoạn Mục




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ven đường có những luống cà phê đang còn xanh
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •