mình thấy bạn có chịu khó sáng tạo, tìm tòi và có tinh thần học hỏi cao đấy chứ ^_^ bạn làm mình nhớ tới những ngày đầu tập chụp, cũng là chụp cho bà xã. Kinh nghiệm của riêng mình thì như vầy, bạn xem học được gì thì áp dụng vào nhé.
- Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật, muốn chụp đẹp, trước tiên bạn phải hình dung được cái ảnh ở trong đầu của mình cái đã.
- Để tăng cao khả năng hình dung của mình, nên xem thật nhiều ảnh, cả xấu lẫn đẹp.
- Xem ảnh phải xem như thế nào? đầu tiên là xem những tấm ảnh mình thích trước, những tấm ảnh mà mình cho là đẹp, tự hỏi nó đẹp vì yếu tố nào, có yếu tố nào mà mình chưa làm được như trong bức ảnh đẹp đó? Như ánh sáng, bố cục, tạo dáng ...
- Sau khi xem và phân tích ảnh đẹp xong thì mình chuyển qua phân tích ảnh "xấu" và lặp lại y chang những bước ở trên. Tại sao nó xấu? nó xấu ở điểm nào? mình có bị dính những lỗi như vậy trong ảnh không?
- Tiếp theo sau khi đã rút kinh nghiệm rồi thì mình bắt đầu đọc về những vấn đề kỹ thuật sử dụng máy. Lấy nét thế nào cho tốt, chụp ngược sáng thì đo sáng vào đâu, tốc độ bao nhiêu là đẹp ... những bài như vậy diễn đàn có nhiều bài tranh luận rồi, bạn vào những topic đó để xem cách mọi ng tranh luận và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. tốt nhất là hình dung nó ra ngay trong đầu chứ đừng lấy giấy viết ghi lại, bạn hình dung càng chi tiết chừng nào bạn càng nhớ dai chừng đó, viết giấy sau cũng vứt xó chả bao h xem lại.
- Tập quan sát về màu sắc. Phân tích những tone màu chủ đạo của bức ảnh, điều kiện môi trường lúc chụp những bức ảnh đó ra sao, có giống với hoàn cảnh chụp của mình không. Cái này thì mỗi người có một cảm nhận riêng tùy theo sở thích và gu thẫm mỹ, em xin phép ko bàn sâu.
- Học hậu kỳ cho ảnh. Bây h là thời đại kỹ thuật số rồi, tệ lắm cũng vọc vạch được mấy chức năng cơ bản như tăng sáng hay giảm sáng rồi tăng tương phản, tăng bão hòa màu ... chỉ cần chỉnh được mấy thông số đó, ảnh đã đẹp lên rất nhiều, còn cắt ghép, giả lập nguồn sáng ... thuộc thể loại manip rồi, cái đó thì phải bỏ ra mấy trăm giờ mới tu luyện được, không phải chuyện một sớm một chiều, đừng quan tâm
_ Sau cùng, cũng là quan trọng nhất: vác máy lên và chụp, chụp, chụp, chụp, chụp. Chụp thật nhiều ảnh tới khi nào bác cảm thấy góc máy của mình nó chán chết được thì bác bắt đầu thay đổi góc máy, chụp từ dưới lên, từ trên xuống, tiến gần lại chủ thể, lùi ra xa chủ thể ... bác sẽ thấy hình của mình nó có sự thay đổi, chỉ khi bác quen với 1 góc máy cơ bản nhất là đứng ngang bằng tầm mắt với người mẫu, bác sẽ nhận ra sự thay đổi rõ ràng của hiệu ứng tiêu cự và góc chụp.
Hãy chụp thật nhiều ảnh mà bác thích, rồi từ từ sẽ có ảnh đẹp thôi, chúc bác giữ mãi đam mê của mình.