Trang 1 / 8 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 79

Chủ đề: Hành trình đạp xe khám phá 9 cửa sông Cửu Long

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Hành trình đạp xe khám phá 9 cửa sông Cửu Long

    Cũng ấp ủ cả năm nay về kế hoạch đạp xe khám phá 9 cửa sông Cửu Long, cuối cùng cũng thu xếp được công việc và quan trọng hơn là lên được lộ trình chi tiết bằng cách tham khảo cung đường của những người đi trước là bác Toại 11002, Thắng ananova03 và Victor Phùng.

    Cung đường này không dành cho khách du lịch thông thường, chắc chắn rồi vì có rất ít tiện nghi dọc đường, đi lại cũng khó khăn vì qua sông phải lụy đò, tìm chỗ trọ, ăn uống cũng phải đạp rã cả cẳng, nhìn đỏ cả con mắt mới thấy. Tuy nhiên quang cảnh thay đổi liên tục ở 9 cửa sông, bà con nơi đây hiền hòa thân thiện, cộng với thời tiết tốt đã ủng hộ cho 6 anh em nhóm Đạp Chụp để có 1 chuyến đi để đời.

    Anh em hạ quyết tâm và chuẩn bị rất nghiêm túc cho chuyến đi, họp đoàn cẩn thận đến 2 lần vì hành trình đạp xe khá dài ngày, cung đường lại lạ lẫm, chưa ai đi qua bao giờ. Lúc họp thì cũng có nhiều ý kiến bàn ra, nào là đường rất khó đi, phải đạp sao cho kịp giờ, những cung sát biển gió thôi ghê gớm, bay cả người và xe... nghe cũng hoảng lắm.

    Thôi, đã quyết tâm đi là đã có 50% thắng lợi. Anh em chu đáo list ra 1 danh sách những thứ cần kíp mang theo để phòng ngừa bất trắc trên đường. Apham xác định cung này khó nhằn nên ngoài những món đồ thiết yếu, mình không mang theo máy ảnh lớn mà chỉ cầm theo mỗi chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 để vừa liên lạc vừa chụp ảnh.

    Đây là những tấm ảnh do bạn Tiny Vũ chụp khi apham tác nghiệp bằng chính chiếc máy S6 này ;)






    Chụp nhanh và hiệu quả nhất vẫn là máy ảnh rút ra chụp và post facebook liền


    Vũ điệu của cả nhóm


    Tổng hành trình của chuyến đi là 3 ngày, trong đó 2,5 ngày đạp xe 300km và nửa ngày còn lại ngồi xe đò Phương Trang từ Sóc Trăng về lại Sài Gòn. Cả nhóm đã đạp xe qua 9 cửa sông Cửu Long bao gồm Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa (đập) Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Ba Sắc (đi ghe trên nhánh sông này do cửa biển đã bị bồi lắp), và Trần Đề.

    Lộ trình do bạn Nhật Tini Vũ trong đoàn đã track lại


    Những con đường xuyên qua những làng quê cực đẹp của ĐBSCL


    Cảm giác nhìn thấy những nhánh sông Cửu Long hòa mình vào biển Đông thật là tuyệt vời. Xin chia sẻ với mọi người album ảnh về chuyến đạp xe khám phá 9 cửa sông Cửu Long này.
    Được sửa bởi apham lúc 01:38 PM ngày 08-08-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    I. Ngày đầu tiên đạp chụp, thứ Sáu 24/07

    Lưu niệm tại điểm xuất phát, Lotte Mart quận 7, đoàn có 6 người và có thêm 3 bác ra tiễn đoàn


    Trời đẹp, quang mây, chụp ảnh thì đẹp thôi rồi nhưng cũng báo hiệu 1 ngày nắng to


    Đoàn chạy trên QL50 hướng thẳng ra Tân Thành, Tiền Giang để đến với nhánh sông đầu tiên của dòng Cửu Long. Những điểm dừng chân trên đường là như thế này để nạp năng lượng và chụp ảnh tự sướng




    Tại Bến phà Mỹ Lợi bắc qua sông Soài Rạp nối liền quốc lộ 50 (từ TP.HCM về Gò Công, Tiền Giang.


    Những chuyến phà gần như là lịch sử, nghe nói tháng 9 này cầu sẽ hợp long và trong năm 2015 sẽ khánh thành cầu Mỹ Lợi


    Trầm tư sau này ai còn nhớ đến phà Mỹ Lợi


    Còn 1 nhịp nữa là hợp long


    Nhóm tự sướng, tranh thủ ghi lại hình ảnh cuối cùng của con phà, sau này không còn dịp chụp ảnh trên phà như vầy nữa
    Được sửa bởi apham lúc 09:14 AM ngày 03-08-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    16-05-2007
    Location
    Long An
    Bài viết
    698
    Học địa lý giờ chỉ còn trong tiềm thức, thực địa thế này các bác thừa sức giảng dạy cho con cháu mình về cửu long.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cung đường QL50 mới được nâng cấp giờ đã quá tốt so với 1 năm trước đây apham cũng đạp xe xuống. Nhoáng 1 cái từ đường Nguyễn Văn Linh, Q7 quẹo qua QL50, đạp tầm 3 tiếng đồng hồ kể cả qua phà Mỹ Lợi thì đã đến được thị xã Gò Công, Tiền Giang.

    Thật ra lộ trình đạp xe không ghé vào TX Gò Công mà đạp thẳng xuống biển Tân Thành luôn, nhưng anh em đạp chụp có máu chụp ảnh trong người, thấy cảnh đẹp, trời đẹp mà không chạy vô TX thì quá uổng phí, do đó dành 2 tiếng đồng hồ để đạp vào thị xã và tiện đường ghé qua đền cổ Tân Đông luôn.

    Thích nhất ở thị xã này là những di tích cổ rất đẹp, yên bình. Đạp 1 vòng xung quanh thị xã là có thể chụp khá nhiều hình rồi đó


    Trên hè phố ở thị xã Gò Công


    Những ngôi nhà cổ, miếu cổ


    Đình Trung, trung tâm thị xã Gò Công


    Họa tiết trên cánh cửa sổ ở Đình Trung


    Tượng anh hùng Trương Định
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Có 1 địa danh mà ai mê nhiếp ảnh không thể bỏ qua đó là ngôi đình cổ hoang phế Tân Đông. Từ TX Gò Công đạp xe 6km là sẽ đến ngôi đình này. Có rất nhiều người dân địa phương không hề biết có ngôi đình hoang phế này nên các bạn phải lưu ý và cẩn thận khi hỏi đường nếu không muốn đạp lòng vòng. Apham đến đây 2 lần rồi nên rất khoái chỗ này.

    Tưới rau gần đình Tân Đông, Tiền Giang


    Xanh ngát những luống rau


    Vết tích thời gian của ngôi đình cổ Tân Đông, Tiền Giang
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Nói 1 chút về kỹ thuật chụp ảnh trên Galaxy S6, hầu hết ảnh trong topic này apham chụp ở chế độ HDR Auto trên S6, chiếc máy này xử lý HDR Auto rất đẹp, tự động cân đối giữ 2 vùng sáng tối chênh lệch để anh lên rõ nét, chi tiết và lại không quá gắt hay nhìn màu trông giả giả. Chức năng này mình thấy S6 mới có, trên S5 chưa có.

    Những hình ảnh chụp lưu niệm ở đình Tân Đông


    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đình Tân Đông bị bao bọc bởi một cây bồ đề với hàng trăm búi rễ ôm trọn thân, ngôi đền này hoàn thành năm 1907, đến nay đã có hơn 100 tuổi.

    Apham những tấm ảnh này bằng mode trắng đen trên S6 luôn




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Thật tuyệt vời, bộ ảnh làm khơi dậy đôi chân phượt thủ
    Chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Phải công nhận 1 điều xe đạp là phương tiện rất thân thiện, rất dễ hòa đồng với người dân. Mình chả thấy đi ô tô hay Harley mà thân thiện như xe đạp được. Í nhầm mô tô thì cũng thế với điều kiện là nó bằng...nhựa.




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chụp ảnh xong ở ngôi đền Tân Đông đạp xe 22km giữa trưa trời nắng to để đến biển Tân Thành nghỉ ngơi ăn trưa. Hoàn thành 85km trong buổi sáng với nhiều lần dừng chụp ảnh đã đời.

    Biển Tân Thành giấc giữa trưa, mode B&W của S6


    Buổi trưa và không phải cuối tuần nên biển Tân Thành rất vắng, cả bãi biển chỉ có mấy em này vui đùa


    Biển ở đây có các chòi canh nghêu rất đẹp, apham đã có lần ngủ đêm ở đây và chụp bình minh thật tuyệt vời. Còn bây giờ là giấc trưa


    Con ngựa sắt của mình ở Biển Tân Thành
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 8 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •