Từ bến đò Mỹ Long đến bến đò Định An để qua cửa Định An dài hơn 50km. Cung đường này gió ngược toàn tập. Ăn trưa xong xuất phát lúc 14h30 chiều và tính đạp đến đò Định An trước 15h30 để kịp chuyến đò cuối mà còn không kịp. Trên đường có nhiều cảnh đẹp mà không thể dừng chụp ảnh vì cắm đầu cắm cổ đạp. Tiếc tiếc tiếc...
Đang chạy bon bon có chú máy cày ngáng đường
Những cảnh đẹp bên đường mà anh em chỉ kịp dừng chân 1 tí xíu để chụp
Trà Vinh có rất nhiều chùa đẹp mà chỉ có dịp chụp cái cổng, vào trong này chụp ảnh đời thường mới đã...thật tiếc