Trang 5 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 79

Chủ đề: Hành trình đạp xe khám phá 9 cửa sông Cửu Long

  1. #41
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đã đến bến đò Thủ Sau. Tronhg thời gian ngồi chờ đò lại mang máy phone ra chụp ảnh


    Chờ đò. Tại bến đò Thủ Sau qua nhánh sông nhỏ (hỏi vài người dân ở đó cũng không biết tên con sông là gì).
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #42
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bến đò Thủ Sau


    Đò đến rồi nhưng anh em chờ bác Hùng Alex đi mua nhãn vườn nên cho đò đi luôn ;)


    Đấy, nói có nhãn vườn nhà giồng mà


    Đi theo hướng chùm nhãn
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #43
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Con đường đến bến đò Long Hòa để qua cửa Cổ Chiên, chạy trên những con đường liên xã bằng bê tông này rất thích vì 2 bên đường rợp bóng cây. Ngửi mùi hoa cỏ cũng khoái là là


    Đi qua 1 con cầu, thấy cảnh làng quê Nam Bộ đẹp quá nên dừng lại chụp 1 tấm. Đâu đó ở Trà Vinh


    Còn 5 cây nữa nhá, cứ thấy bảng 5km là cười mím chi vì sợ người miền Tây bo thêm vài KM nữa, hehe
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #44
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Sau hơn 20km đạp từ cửa Hàm Luông, anh em đã đến bến đò Bến Chổi để sang Long Hòa, Trà Vinh.


    Phía trước mặt là cửa Cổ Chiên - cửa thứ 5 của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông.


    Đây rồi. Bên trái là cửa biển. Đây là cửa Cổ Chiên - cửa thứ 5 của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông. Mỗi lần apham nhìn thấy cửa biển, lòng lại dạt dào bồi hồi, người nổi cả da gà.


    Sau thời gian chờ đò cỡ 30 phút ở đây, tranh thủ nạp năng lượng từ những chùm nhãn và chôm chôm do bác Alex Hùng mua dọc đường, cả đoàn sang đò Bến Chổi băng ngang cửa Cổ Chiên để đến Long Hòa, Trà Vinh. Các bác thấy bên tay trái là biển đấy nhá.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #45
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đoạn Long Hòa chỉ dài 6km đi trên con đường liên xã bằng bê tông nhỏ chừng 2m, 2 bên rợp bóng cây giữa giờ trưa thật tuyệt vời. Chứ lúc này mà đạp ở đường lộ chắc là mệt lắm.

    Trời xanh mây trắng nắng vàng. Bác máy cà tàng đang đạp đi đâu.


    Chạy 1 chút xíu là đã đến bến Đò Mỹ Long qua cửa Cung Hầu. Thật may là đò vừa xuất bến nên thấy đoàn xe đạp nên họ quay lại. Chứ lúc đó mà chờ thêm 1h đợi đò nữa chắc là đói xỉu luôn.


    Đò Mỹ Long qua cửa Cung Hầu
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #46
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cửa Cung Hầu - cửa thứ 6 của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông


    Xa xa là cửa biển


    Trên đò Long Hòa qua cửa Cung Hầu - cửa thứ 6 của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông. Phía tay trái ảnh là cửa biển


    Nhìn từ đò Long Hòa qua cửa Cung Hầu. Phía bên đây là Mỹ Long, Trà Vinh
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #47
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Quote Được gửi bởi apham View Post

    Đây rồi. Bên trái là cửa biển. Đây là cửa Cổ Chiên - cửa thứ 5 của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông. Mỗi lần apham nhìn thấy cửa biển, lòng lại dạt dào bồi hồi, người nổi cả da gà.

    Cám ơn apham cho mình thấy cửa biển Cổ Chiên, từ giờ chỉ thấy khúc trên từ Ngả ba VàmTrà Vinh trở lên.
    Coi chừng ông tổ họ Phạm nhập vào người đó vì dạo xưa cũng từ cửa biển này vào khẩn hoang lập ấp bên bờ này Cổ Chiên.
    Được sửa bởi daubac lúc 01:06 PM ngày 09-08-2015
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  8. #48
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi daubac View Post
    Cám ơn apham cho mình thấy cửa biển Cổ Chiên, từ giờ chỉ thấy khúc trên từ Ngả ba VàmTrà Vinh trở lên.
    Coi chừng ông tổ họ Phạm nhập vào người đó vì dạo xưa cũng từ cửa biển này vào khẩn hoang lập ấp bên bờ này Cổ Chiên.
    Dạ, hihi.
    Công nhận ông cha ta hồi xưa khẩn hoang và phát triển bờ cõi xuống phía Nam thật là kỳ công. N
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #49
    Tham gia
    09-08-2015
    Bài viết
    30
    Nhìn mấy Bác đi chơi mà thềm quá......................

  10. #50
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bến đò Mỹ Long, Trà Vinh (bến đò phía bên kia cửa Cung Hầu)


    Phong cảnh ngay bến đò Mỹ Long, Trà Vinh. Phía xa là nơi giao nhau giữa sông và biển mà mặt nước phẳng lặng như tờ. Tuyệt đẹp.


    Dừng chân ở chợ Mỹ Long ăn trưa muộn lúc 2h, cả chợ chỉ còn quán bánh canh, lục tung cả xã mà hết cơm rồi. Nắng chang chang mà ngồi dưới cái dù nilon này nóng phát ngốt luôn. Đúng là dân đạp xe giữa trời nắng to mới chịu chơi đến thế.


    Chụp Cô gái bán dừa ở chợ Mỹ Long
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 5 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •