Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 79

Chủ đề: Hành trình đạp xe khám phá 9 cửa sông Cửu Long

  1. #31
    Tham gia
    25-02-2009
    Location
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    543
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Phía bên kia đò Thủ là xã Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre. Trời bắt đầu có những ánh sáng đẹp tuyệt vời. Tiếc là điện thoại chỉ chụp được như vầy và không có điều kiện setup chân máy phơi sáng.

    Ráng chiều ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Leo lên cống đập chụp tấm ảnh này.




    Cung đường đầy cảm xúc khi đạp xe 10km trong đêm ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Vừa đi vừa gúc gồ bằng mồm khi vớ được ai đó hiếm hoi đi theo chiều ngược lại. Sình văng tung tóe, vừa đạp vừa đói (chứ ko phải vừa đi vừa khóc nhá).

    Dân ở đây thật là phóng khoáng, nói ít nhưng cho thật nhiều. Hỏi đường thì nói đạp qua 2 cái đập nước, quẹo trái là đến nơi. Đi 1 quãng nữa hỏi người khác thì nói chạy tầm 4km nữa là đến. Trời ơi cuối cùng đạp phải hơn 10km mtrong đêm đen kịt mới tới.

    Chụp tấm này khi trời còn nhá nhem, bắt đầu đạp đến Tân Xuân là từ đây, 10km nữa mới đến...


    Thế là hết ngày đầu tiên, đạp tổng cộng 125km, qua 3 cửa sông là Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Ba Lại, đi qua 3 tỉnh SG - Tiền Giang - Bến Tre.

    Nghỉ đêm tại 1 nhà trọ xuềnh xoàng ở Tân Xuân, ngày mai đạp 6 cửa sông còn lại.
    Ngủ đêm ở Tân Xuân, các bác có nghe tiếng chày gỗ giã nếp suốt đêm không? Đó là họ đang làm bánh phồng mặn, chỉ có bán ở chợ Tân Xuân thôi. Vì bánh phải ăn ngay không để lâu được. Và một điểm tham quan ở đây là Đền thờ Cụ Đồ Chiểu (Nguyễn đình Chiểu).
    Có người lòng như khăn mới thêu...

  2. #32
    Tham gia
    25-02-2009
    Location
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    543
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Anh em tự sướng trên đò Đèn Đỏ. Phía tay phải sẽ nhìn thấy cửa biển của là cửa Tiểu - nhánh sông đầu tiên trong 9 nhánh sông của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông.
    Bà con chú ý là cả chuyến đò này chỉ chở toàn xe đạp, điều may mắn ở đây là lúc đoàn đến bến đò thì nước thủy triều đang lên, chờ chừng 30 phút là đò vào được bến chứ nước ròng xuống thì khỏi qua đò này. Xe máy chờ lâu quá nên họ đi đường vòng sâu trong đất liền với phà cơ giới to hơn.


    Bên trái ảnh là cửa Tiểu - nhánh sông đầu tiên trong 9 nhánh sông của dòng Cửu Long đổ ra biển Đông.


    Đi sâu vào phía bến đò Phú Tân. Phía đối diện đò Đèn Đỏ
    Ở xã Phú Tân có một địa danh là Pháo Đài, nơi đây ngày xưa nghĩa quân Trương Công Định đặt súng thần công để bắn tàu Pháp đi vào Cửa Tiểu. Pháo Đài ở rất gần bến đò Phú Tân.
    Có người lòng như khăn mới thêu...

  3. #33
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cám ơn bác Rhinovn đã giới thiệu những địa danh hay. Thật tình mà nói thì đoàn này không biết những địa danh này, mọi người cũng đi cung này lần đầu tiên trong đời. Tiếc là không biết trước và cũng không có thời gian lang bang ghé thăm thú các điểm du lịch xung quanh nơi đến. Chắc hy vọng lần sau đạp ngắn thì anh em sẽ xuống khám phá từng địa điểm ạ.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #34
    Tham gia
    25-02-2009
    Location
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    543
    Chuyến đi của các bác như thế là quá đã rồi. Tiếc là đã không tham gia được với các bác vì em chưa có xe đạp!
    Có người lòng như khăn mới thêu...

  5. #35
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cảnh chiều ở Tân Xuân thì apham chụp có mấy tấm ở trên là cất máy luôn, trời quá tối rồi. Tuy nhiên anh em trong đoàn có mang theo máy Canon D-SLR chụp đẹp lắm, apham share lên đây cho các bác xem chơi.







    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #36
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    II. Ngày thứ 2 đạp chụp, thứ Bảy 25/07

    Dự kiến trong ngày cả đoàn sẽ đạp xe đi qua 6 cửa còn lại là Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Ba Sắc và Trần Đề. Qua cửa Trần Đề sẽ đạp xe thẳng 1 mạch đến Sóc Trăng nghỉ đêm rồi sáng Chủ Nhật sẽ đi xe đò về lại Sài Gòn. Cung đường này theo dự kiến ban đầu sẽ dài tổng cộng 150km cho ngày thứ 2.

    Thực tế là sáng sớm xuất phát đoàn đã đi lạc đường gần 20km, do đó cả ngày hôm đó đạp xe rất là thú vị, lộ trình bị đảo lộn. Nhưng mà như tế lại hay, có quá nhiều cảnh đẹp cho ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thay vì về Sóc Trăng sớm như dự định.

    Mời anh em theo dõi tiếp nhé.

    Lạc đường ở đâu đó gần Ba Tri


    Khúc này rất vui, còn 3km nữa là đến bến đò Tiệm Tôm để qua Cửa Hàm Luông


    Đạp rạc cảnh ra rồi vẫn còn 3km nữa. Mà thực tế từ chỗ này đến bến đò cũng còn phải cỡ 5km
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #37
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thánh Thất ở Xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre


    Tới Hàm Luông rồi nhá, bên trái là cửa biển rồi


    Địa danh nghe tên rất ngộ. Đến rồi mới biết có tên như vậy - Tiệm Tôm


    Quà của biển đây
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #38
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bến đò Tiệm Tôm - Rạch Ngát


    Trên Đò Tiệm Tôm, chờ đò khởi hành để ra cửa Hàm Luông


    Và đây rồi, phía trước là nhánh thứ 4 của sông Cửu Long - sông Hàm Luông đang ở phía mũi tàu


    Đây là cửa biển Hàm Luông - cửa thứ 4 của nhánh sông Cửu Long đổ ra biển Đông
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #39
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thêm vài tấm ảnh ở đò Tiệm Tôm của máy ảnh khác chụp apham cho sinh động topic ;)
    Tác nghiệp với Galaxy S6




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #40
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Trên con đường phía bên kia Rạch Ngát, hướng về bến đò Thủ Sau. Từ bến đò Tiệm Tôm đến bến Thủ Sau dài 20km. May là hôm đó buổi sáng trời đẹp, ít nắng nên đạp rất ổn. Tuy nhiên chụp ảnh thì không đẹp bằng ngày đầu tiên.

    Cứ có chỗ nào thấy hay là nhảy xuống chụp, do đó tốc độ đạp trung bình khá chậm vì anh em lang bang lắm cơ




    Cầu gỗ lắc lẻo gập ghềnh khó qua
    Được sửa bởi apham lúc 09:17 AM ngày 05-08-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •