Mổi năm tôi và vài nguòi bân đến đay để chup và gi lai nhửng sinh hoat của vài laoi chim Con vừa nở ra ở Vung biển New york Nơi đây hàng năm đến mùa nhửng laoi chim này về đây sanh sản và Sinh hoat cho con lớn rôi mang đi noi khác, cứ vào tháng 4 đến tháng 8 thi mấy laoi chim đên đay mổi năm mổi đông nhờ sư quản lý và bảo vê tốt nên môi năm càng nhiều hơn , có nhiều lúc mây chú chim vừa nở đả chay lung tung ra ngoài vùng hàng rào mà CS rào để bảo vê chúng nhiều khi bi mấy laoi chim Biển khác băt và ăn thit có nhiều khi mấy chú chim chay lai sat mình nắm chup để tránh nắng nhưng ko biêt phải làm sao vì mình ko có quyền đung đến chúng đuổi nó vào hay lấý đồ che nắng cho chúng và chơ mây nguoi Cảnh sat đi kiểm tra rôi báo cho ho để ho bắt mang vao trong hàng rào
1 vài sinh hoat của laoif chim oystercatcher
EO0V5589 by Hung Ta, on Flickr
EO0V5854 by Hung Ta, on Flickr
EO0V5856 by Hung Ta, on Flickr
oyster Catcher Chick by Hung Ta, on Flickr
EO0V0928 by Hung Ta, on Flickr