Sưu tập máy ảnh
Chiếc máy ảnh, theo tôi là phát minh mang đậm chất nhân văn. Bởi nó có thể lưu giữ những gì đã qua của con người, cuộc sống, mà nếu không có nó, tất cả đều chìm vào quá khứ. Hoặc giả nó chỉ có thể tồn tại trong ký ức con người, mà ký ức con người theo thời gian sẽ nhạt nhòa phai dấu.
Cuộc đời là những khoảnh khắc
Xô nhau đến
Rủ nhau đi
Không bao giờ gặp lại
Tôi mày mò, góp nhặt
Phần nào cho em, cho tôi
Với suy nghĩ thế, tôi thích sưu tầm các máy ảnh. Chủ đề này mở ra chào mời tất cả các bạn, ai có chung thú vui này, mời cùng tham gia.
Kodak 35
Được sản xuất trình làng vào năm 1938, là một chiếc máy ảnh có hình thù khá kỳ dị. Đến nay nó đã 77 tuổi. Hình hài nó không giống các chiếc máy thường gặp khác, bởi cái càng như càng cua nằm bên trái của máy. Chính vì sự quái quái này, nên nó đã được nhập vào sổ gia đình của tui.
Xin hỏi cánh mày râu rằng không biết khi thiết kế cái máy này, những nhà thiết kế bên tận trời Âu, có muốn dành riêng nó cho đờn ông VN mắc bệnh ... đàn ông không, mà lại lấy số 35 nhỉ?
Được sửa bởi Gen NT lúc 10:43 PM ngày 12-07-2015
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.