Cảm ơn Bác
apham rất nhiều ... Giao lưu với nhau làm cho chúng ta gần gủi hơn ... và "con người" hơn ... trong thời đại tiến bộ vượt bực của công nghệ hiện nay ...
================================================== =================
Ok ... back to Uluru !!!!!!!!!
Chúng tôi từ giã
Mititjulu Walk và trực chỉ đến Mala Walk ...
Trong khu vực Hòn Đá Đỏ Ayers Rock ... chỉ có 2 nơi có toilets công cộng. Một ở trong Aborigines Culture Centre ( Trung Tâm Văn Hóa Thổ Dân ) và một ở Mala carpark, nơi bắt đầu cung đường Mala Walk ...
Mala Walk là một cung đường đầy những di tích về văn hóa của Thổ Dân Úc qua rất nhiều thế kỷ ... Có rất nhiều hang động chứa những nét khắc họa trên vách đá ... Có những hang động tạo nên những hình tượng do những sự xâm thực của sức mạnh thiên nhiên về thời tiết, địa chấn ...
Du khách rất thích Mala Walk ... vì những điều nói trên và ... quan trọng hơn hết là có một Toilets công cộng trong bãi đậu xe Mala Carpark ...
#267
Đây là ngỏ vào cung đường tham quan Mala Walk. Nơi đây có một thử thách khá mạo hiểm cho du khách ... Đó là ngỏ leo lên Ayers Rock. Trước đây du khách đến đây đều mạo hiểm leo lên một đỉnh đá. Chính quyền có đóng cọc và cột dây dọc theo đường leo lên
đỉnh đá. Du khách cứ nắm dây leo lên ... Tuy nhiên sau khi có nhiều tai nạn xãy ra như trược chân và bị gió thổi ... có nhiều trường hợp thương vong, chính quyền khuyên du khách đừng leo lên núi đá và đóng cửa cấm khi thời tiết nóng bức và giól lớn ...
Tuy nhiên du khách vẫn cứ leo lên .... dù trong những điều kiện nguy hiểm ...
Sau này cũng có một số bài viết về việc khuyên du khách không nên leo vì sợ làm phiền Thần Linh ( làm cho vùng Thánh Địo kém đi vẻ tôn nghiêm ) chú không phải vì lý do an toàn cho du khách ... Điều này, một lần nữa, có hiệu quả ... Du khách bớt leo vì "nể" thần linh ... LOL ...
Có một điều khó hiểu là chính quyền không muốn du khách leo lên, nhưng lại không tháo gở bỏ đường dây dẩn lên đỉnh đá ... Việc này vẫn đưa đến tình trạng thương vong và thương tích cho những du khách "điếc không sợ súng" ...
Trước khi chúng tôi đến đây 2 ngày thì có một du khách người Đài Loan, leo lên và bị té xuống vực. Người ta phải dùng trực thăng để "câu" du khách này lên ... Cũng không có gì nặng ... chỉ gãy 2 tay, lọi đầu gối, bể đầu và nát một bên xương chậu ... nhưng cò sống ...
Tôi cũng định leo lên cho biết ... nhưng đường lên đỉnh đã đóng cữa ...
Chú ý đường dây trắng dẩn lên đỉnh đá ... là đường dây cọc cho du khách nắm leo lên ...
#268
#269
Cung đường Mala Walk ...
#270
#271
Một hang động trên cung đường Mala Walk ...
#272
Những hình tượng , nét khắc họa ... vẫn còn tồn tạo qua bao thế kỷ ...
#273
#274
Một góc nhìn khác ...
Thân,
KGP