Tuyệt quá, anh có ghép tấm Panorama nào ở đây không ạ?
Anh và chị có được người bạn đời, bạn đồng hành cùng sở thích và đam mê, thật tuyệt.
Chúc anh chị có thêm nhiều chuyển đi và thật nhiều ảnh đẹp nữa ạ.
Tuyệt quá, anh có ghép tấm Panorama nào ở đây không ạ?
Anh và chị có được người bạn đời, bạn đồng hành cùng sở thích và đam mê, thật tuyệt.
Chúc anh chị có thêm nhiều chuyển đi và thật nhiều ảnh đẹp nữa ạ.
Ảnh ai vừa mắt người ấy
Xin chia sẻ 2 ảnh crop ạ.
#120
#121
Cảm ơn Bác ngocta đã vào tham quan, giao ưu và để lại cảm tưởng ...
Về việc ghép ảnh pano thì với góc nhìn và vị trí nơi hiện trường lúc bấy giờ thật khó để chụp multi_shots để ghép pano. Vì mặt trời ở vị trí 2-3 giờ cho nên những ảnh bên trái sẽ có AS rất đẹp. Ngược lại những ảnh bên phải sẽ có AS rất tệ do back_lighting + flare khá mạnh ... Việc này đưa đến sự khác biệt WB giữa những ảnh bên phải và trái.
Thêm vào đó khi mua lens này, chủ tiệm tặng cho một CPL filter. Tôi test ở nhà Ok ... nhưng khi đem đi thì mới biết filter không tốt lắm ... Cho nên mầu sắc bầu trời không như ý ...
Tôi có đem một máy Olympus, bridge camera, có chức năng panorama trong máy ... Tôi đã thử chụp vài ảnh. nhưng kết quả thì tôi đã biết sẽ ra sao rồi ... LOL ...
Up lên 1 ảnh pano chụp bằng Olympus SP100EE
#122
#123
Và đây là 1 ảnh thường ... tôi crop lại ...
Mong Bác xem tạm ...
Và chúng tôi trở về lại chổ đậu xe ... Dù mất hơn 2 tiếng đồng hồ để chụp vài ảnh toàn cảnh, nhưng chúng tôi rất vui vì tôi nghĩ ít có ai nghĩ ra môt vị trí để có một góc nhìn như thế ...
Tiếp tục lái xe một đoạn nữa thì chúng tôi phát hiện ra một khu đất trống dành riêng cho du khách nghĩ mệt và ngắm The Olgas ... Thời điểm chúng tôi vào đến Lookout Point thì AS không còn tốt nữa ... Mặt trời đã cao, hơi nước đã bắt đầu bốc hơi tạo nên một lớp sương mờ khá dầy ...
Chia sẻ cùng các Bạn vài ảnh ở đây ...
#124
Các Bạn để ý hàng cây tiền cảnh ... Đó là Desert Oak ...
#125
#126
Panorama ( cropped )
#127
Góc Nhìn về hướng Ayers Rock ... Xa tít tận chân trời là Ayers Rock, cách chổ chụp ảnh khoảng 40kms
Thân,
KGP
Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 06:16 PM ngày 21-07-2015
Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...
Chúng tôi bắt đầu tiến vào The Olgas từ bên trái.
Xin chia sẻ vài ảnh tôi chụp khi OX đang lái xe.
Điều đặc biệt là mầu sắc của núi đá thay đổi tùy theo vị trí ánh sáng mặt trời chiếu vào .
#128
#129
#130
#131
quá đẹp.cám ơn bạn đã chia sẻ
Nhìn cảnh bầu trời trong vắt, các ngọn núi đá thật ấn tượng và không một ánh đèn thì mình ước gì các bác có thể lưu lại thêm buổi tối để chụp milkway! Chúc mừng các bác đã được đến những nơi hoang sơ như thế này!
Photography is my fun!
Cảm ơn 2 Bác soledad7891 và Nikon8666 đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ...
@Nikon8666 : Thể loại Astrophotography tôi cũng rất thích nhưng chưa có cơ hội tập tành ... Ở diển đàn có Bác KevinLe chơi thể loại này rất thông thạo ... Vả lại Kata_Tjuta National Park đóng cửa lúc 7:00pm nên không thể lưu lại quá trễ trong này ... Tuy nhiên ở Úc thì khoảng không gian "đồng trống" rất nhiều ... cho nên nếu chới thể loại này thì ở Úc không cần phải đi xa ...
================================================== ===========
Chúng ta tiếp tục chuyến đi ...
Sau khi rời Lookout Point chúng tôi trưc chỉ đến The Olgas. Ngỏ vào The Olgas bên phía trái ( của ảnh ... ). Quí vị nào có dự định tham quan The Olgas thì nên dùng toilet trước khi tiến vào The Olgas. Toilet nằm cách xa The Olgas khoảng 5kms.
Có lẻ vì đây là Thánh Địa cho nên người ta không xây toilet sát vào The Olgas ... Sợ ô uế chăng ? Trong phạm vi The Olgas, không có bất cứ gì ngoài những cảnh vật thiên nhiên như cách đây hàng ngàn, hàng trăm ngàn ... ngay cả hàng triệu năm ... Một khi du khách đã chọn track để tham quan thì coi như du khách đã hiểu và chuẩn bị những gì cần thiết. họ phải chuẩn bị nước uống và uống vừa phải để không đi toilet trong vòng ít nhất là 4 hrs ...
Chúng tôi chọn track The Valley of The Winds, là track khó nhất dài 7.5kms. Đường đi đồi dốc, sỏi đá, gập ghềnh và khá nguy hiểm. Người ta khuyên những người có bệnh tim và huyết áp cao không nên đi. thời gian trung bình cho track này tử 3h30' đến 4h30'. Mới hôm qua đi khó nhất ở Kings Canyon, The Rim, hôm nay tôi khích lệ BX đi track này ...
#132
Đường vào The Olgas: Đây là Viên Đá thứ nhất bên trái của tấm ảnh toàn cảnh The Olgas
#133
Càng tiến vào trong ... càng cảm nhận được nét hùng vĩ lẫn chút "âm quái" trong khu vực này ... Các Bạn nếu có mặt nơi hiện trường mới cảm nhận được cái cảm giác liêu trai, âm khí ở đây ... ( sau này về lại Hotel thì mọi người đều có cảm nhận như nhau, nhưng không ai nói ra lúc đó ... )
#134
Đường vào track Thung Lũng Gió trông rất dễ dàng và "mời gọi" ... Ai cũng vui vẻ và hớn hở vì nghĩ rằng track quá dễ so với The Rim hôm qua ...
#135
#136
Dọc đường vào Thung Lũng Gió, chúng tôi đi trên một con đường đất rất lãng mạn ... nên thơ vì có hàng Desert Oak tiếp đón ven đường ...
Thân,
KGP
Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...
Đường đi càng lúc càng hẹp ... Chúng tôi đi vào một lối mòn mà 2 bên là vách đá và đồi núi bao quanh ... Điều đặc biệt là gió trở nên rất mạnh. Tiếng gió rít lên nhưng âm điệu thật lạ lùng ... Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi track này là Thung Lũng Gió ...
#137
Bên trái là một triền đồi cao ... dốc ... và đầy sỏi đá ... Tưởng chừng như có thể tràn xuống chôn sống mình trong bất cứ lúc nào ...
#138
Bên phải thì tương đối dễ thở hơn ... Bao bọc bởi những hàng cây và những viên đá có hình thù kỳ dị của The Olgas
#139
Tôi đi trước vì có thói quen hay ghi lại những kỷ niệm của các chuyến đi ...
#140
Một Viên Đá trong nhóm The Olgas
#141
Một nét đặc biệt vùng Outback ở Úc ...
#142
Đến hàng cây ở trước mặt là ngưỡng cữa và ranh giới của mức độ khó khăn của track The Valley of The Winds. Đến đây du khách sẽ có thể quyết định đi tiếp ... hoặc "rút lui" cho khỏe thân ... Ở góc phải là ngỏ vào Thung Lũng Gió ... Đoạn đường 7.5kms trung bình mất khoảng 3.5hrs-4.5hrs ... Đi bọc qua sau những viên đá ở đáng xa ...
#144
Đường đi tham quan Thung Lũng Gió đầy dẩy sỏi đá ... đại khái tương tự như thế này ...
Thân,
KGP
Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...
#145
Hể chụp ảnh là lúc nào cũng tiên phong.
#146
Hàng cây Desert Oak thật đẹp và làm dịu bớt néy khô cằn sôi đá vùng Red Center.
#147
Close_up lá Desert Oak, trông giống như lá dương ở VN
#148
Nhìn lại đoạn đường đã đi . Xa xa là carpark.
#149
Đường đi càng lúc càng hẹp. Một bên là vách núi, một bên là triền đồi .
#150
Thành thật xin lỗi các Bạn ... mấy hôm nay tôi khá bận ...
Hôm nay mình đi tiếp ... Tới đâu rồi nhỉ ? ... À nhớ rồi ... Thung Lũng Gió !
Như đã nói trước đây ... Không phải tự nhiên mà người ta gọi là Thung Lũng Gió ... Gió thổi vào những ngỏ ngách hẹp từ đồng trống cho nên vận tốc và lực thổi rất mạnh. Khi gió đi xuyên qua những tàn cây, cành lá gió réo rắc lên những âm điệu thật lạ kỳ ... Có lúc tôi bỗng nghe như những âm điệu rên rỉ, than khóc của những bộ lạc Thổ Dân khi họ nhảy múa và hát lên những bài ca dân tộc đang bị họa diệt chủng và đồng hóa với nền văn minh hiện đại ... Có gần gủi với Aborigines, mới cảm thông được nổi buồn cho thân phận ...
Một minh chứng cái tên gọi là Thung Lũng Gió ...
#151
Trước khi vào Thung Lũng Gió ...
#152
Ngỏ vào Thung Lũng Gió .... Chúng tôi phải đi xuống một đường dốc sâu hun hút ...
#153
Ở ảnh trên, nhìn xuống thì mình không thấy được độ dốc. nhưng khi ở dưới nhìn lên, thì nhưng bậc cấp thật cao và có chổ không ổ định, rất khó đi ... Đến đây thì 2 người Bạn đổi ý không tiếp tục đi nữa. Họ quay về Carpark ... Chỉ còn tôi và J4F ... đi tiếp ...
#154
Tuy mệt ... nhưng cũng không quên những góc nhìn thảo mộc ở đây ...
#155
Một đoạn dốc khác trên đường đi xuống thung lũng ...
#156
Hãy chú ý đến những ngọn cỏ Buffel Grass để thấy gió ...
#157
Một góc nhìn mang nét đặc tả trong vùng Outback ở Úc...
Thân,
KGP
Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)