Trang 3 / 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 91

Chủ đề: Australian Outback : Uluru

  1. #21
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    The Olgas


    Thổ dân Úc Aborigines thường gọi theo thổ âm là Kata-Tjuta. The Olgas là tên thường được du khách khắp mọi nơi trên thế giới biết đến.

    Khi đến Uluru, thì du khách luôn luôn tham quan The Olgas sau khi đã đến viếng Ayers Rock. Lý do dễ̉ hiểu là The Olgas chỉ cách Ayers Rock khoảng 40kms về hướng tây của Ayers Rock. Và du khách đủ mọi lứa tuổi và điều kiện sức khỏe đều có thể tham quan được ...

    Người ta tin rằng The Olgas bằng tuổi với Ayers Rock ... khoảng 700 triệu năm tuổi gì đó ... Thoạt đầu thì The Olgas cũng chỉ là một viên đá khổng lồ, giống như Ayers Rock. Nhưng sau đó do địa chấn, xâm thực, khí hậu và thời gian đã làm ‘viên đá’ nứt và tách rời ra thành 36 viên đá lớn nhỏ, nằm rải rác gần kề nhau tạo thành một Nhóm Đá có chu vi vào khỏang 22kms ( lớn hơn Ayers Rock ... chu vi chỉ khoảng 11kms mà thôi ). Đỉnh cao nhất Nhóm Đá Olgas là Mount Olga khoảng 546m, cao hơn Ayers Rock 200m.

    The Olgas cũng là một Thánh Địa của nhiều bộ lạc Thổ Dân. Họ thường đến đây để Cầu Nguyện và dâng lễ vật ... hiện nay Thổ Dân vẫn còn tổ chức những buổi Cầu Nguyện và Dâng Lễ nhiều lần trong năm. Tuy nhiên không một ai khác ngoài Bộ Tộc của họ được tham dự. Chính phủ Úc vẫn còn dành nhiều vùng đất, và Thánh Địa cho Thổ Dân và có rất nhiều đặc ân và ưu đãi dành cho họ ... Uluru và nhiều vùng đất và thánh Địa khác thuộc về quyền Điều Hành của một Uỷ Ban Sắc Tộc quản lý.

    Có 2 tracks dành riêng cho du khách khi tham quan The Olgas :

    - Walpa Gorge Walk : Dễ ... thích hợp cho mọi lứa tuổi và điều kiện sức khỏe cho tất cả du khách.
    - The Valley of The Winds : Thung Lũng Gió ... khỏang 8kms, khó khăn vì vượt qua nhiều đồi núi, băng qua nhiều thung lũng và đường đi gập ghềnh sỏi đá, cheo meo và nguy hiểm ... không kém gì The Kings Cayon ... Chúng tôi chọn đi tham quan Thung Lũng Gió ...



    The Olgas ... Uluru.





    Ngày mai ... chúng ta sẽ đi tham quan The Olgas


    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 04:46 PM ngày 16-07-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  2. #22
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Chúc mừng anh chị có chuyến viễn du với hình ảnh thật hấp dẫn.
    Mong sẽ có dịp lãng du như anh chị ;-).

    Chúc vui, khỏe nhé bác KGP .

    Mk







    Tb: a. Phước khi nào rảnh, cho mk lại số đt của anh; nhé. Thân kính.


    T

  3. #23
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi Mekong@oz View Post
    Chúc mừng anh chị có chuyến viễn du với hình ảnh thật hấp dẫn.
    Mong sẽ có dịp lãng du như anh chị ;-).

    Chúc vui, khỏe nhé bác KGP .

    Mk







    Tb: a. Phước khi nào rảnh, cho mk lại số đt của anh; nhé. Thân kính.


    T
    Bác Mekong ơi ...

    Cảm ơn Bác đã vào tham quan Australian Outback : Uluru.

    Hộp thư pm của Bác bị đầy rồi ... Tôi gởi tin cho Bác không được ...

    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  4. #24
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Sáng ngày thứ 2, chúng tôi sẳn sàng đi tham quan Thánh Địa Olgas ...

    Thánh Địa OlgasThánh Địa Ayers Rock nằm trong Kata_Tjuta National Park. Để tại trợ phần nào phí tổn điều hành, trùng tu và bảo quản, chính phủ thu phí tham quan cho tất cả mọi du khách. Vé tham quan lúc chúng tối đến cách đây 3 tuần là $AUD25.00 cho 3 ngày tiếp nhau. Với vé tham quan, du khách sẽ có thể tham quan The Olgas và Ayers Rock thoải mái trong 3 ngày. ( cũng nên nhắc lại là Kings Canyon không có phí tham quan ).

    Vì bề rộng lớn của The Olgas, nên muốn có ảnh toàn cảnh thì phải ở vị trí ít nhất cách đó khoảng 20kms. Tôi vừa lái xe vừa tìm ngỏ tẻ vào ... Nhưng vì cây cao và đồi và cồn cát nhiều nên khó khăn để kiếm chổ dừng xe. Cuối cùng tôi quyết định dứng đại ở một khoảng đất trống, rồi đi bộ vào trong ... bất kể sự phản đối của mấy người trên xe ... ( 3 người ) ...


    #104

    Mục tiêu là ngọn đồi xa tít đáng xa ... phải lên đó mới có ảnh toàn cảnh ... Ai cũng sợ Rắn ... Ở Úc ai cũng sợ loài rắn cực độc Brown Snake sinh sống trong vùng outback. Nếu bị cắn, trong vòng 2 giờ không có thuốc giải thì coi như ... xong.





    #105

    Trong chuyến đi này tôi trải nghiêm chiếc lens mới mua ... Hiếu ứng flare khá thú vị ...




    #106





    #107

    Đi cả giờ rồi mà vẫn chưa đến ngọn đồi trước mặt ... Niềm đam mê đã khiên tôi không mệt mỏi và cũng không sợ rắn. Tôi phải đi trước để khai đường gây tiếng động cho rắn, nếu có, bó đi chổ khác ...




    #108

    Xe chúng tôi đậu tít đàng xa sau hàng cây ở chân trời ... mà chỉ mới một nửa đường đến ngọn đồi để chụp một ảnh toàn cảnh The Olgas





    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 09:32 PM ngày 17-07-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  5. #25
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    999
    Vừa đi theo OX mà vừa sợ rắn nên chỉ chụp có 2 ảnh kỷ niệm thôi

    109

    Gì chứ săn ảnh là OX không hề biết mệt mỏi.




    110


  6. #26
    Tham gia
    12-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,123
    Lâu lắm mới "gặp" lại anh và quá ấn tượng với chuyến đi của anh chị, mong xem ảnh và đặc biệt là những lời thoại. Chúc anh chị luôn khỏe nhé

  7. #27
    Cám ơn 2 anh chị đã lập topic này để tụi em có dịp biết thêm về những nơi hoang sơ của nước Úc xa xôi.
    Vi phạm: Chữ ký quảng cáo

  8. #28
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi NamDao View Post
    Lâu lắm mới "gặp" lại anh và quá ấn tượng với chuyến đi của anh chị, mong xem ảnh và đặc biệt là những lời thoại. Chúc anh chị luôn khỏe nhé

    Anh thật vui và cảm động khi "gặp" Em ở đây ... Lâu rồi anh em mình không có cơ hội gặp mặt ... Rất nhớ VN ... Mong chuyến đi này sẽ mang lại ít nhiều điều thú vị cho những ai vào tham quan ... Cảm ơn Em đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ... Chúc mọi điều tốt đẹp đến với Em và gia đình ...


    Quote Được gửi bởi danhvo View Post
    Cám ơn 2 anh chị đã lập topic này để tụi em có dịp biết thêm về những nơi hoang sơ của nước Úc xa xôi.
    Cảm ơn Bác ... rất vui khi được Bác vào tham quan và để lại cảm tưởng ...


    ================================================== =


    Thỉnh thoảng trong chuyến đi, chúng tôi sẽ kèm vào một vài ảnh cá nhân ... Mong quí Bạn đón nhận như một nét sinh động giúp cho chuyến đi "sỏi đá" bớt khô khan ... Những hình ảnh biểu lộ cảm xúc là những cảm nhận chân thật khi đối diện và chứng kiến về những cảnh vật nơi đây ... Chứ không có một ý gì khác ....


    Trước khi leo lên đến đỉnh đồi để có một góc nhìn toàn cảnh The Olgas, chúng tôi đi băng qua một cánh đồng Buffel Grass ngút ngàn ... Trông giống như một cánh đồng lúa mì. Chưa từng thấy chổ nào mà Buffel Grass cao như vậy ...


    #111




    BX tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một khung cảnh thiên nhiên đẹp đẻ đến như vậy. Cánh đồng cỏ vàng cao ngang tầm với chúng tôi ... óng ánh , rực sáng cả một vùng trời dưới ánh nắng vàng ấm ban mai ...


    #112






    #113

    Đã hết sợ rắn rồi ... Lại còn cảm ơn OX ... đưa đến cảnh tiên ... LOL





    #114


    Cánh đồng cỏ Buffel Grass ... mênh mông ... vô tận ...




    #115


    Đây là dốc lên đồi ... nhìn những loài thảo mộc với góc ngược sáng ... đẹp chịu không nổi ...





    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 05:54 AM ngày 19-07-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  9. #29
    Tham gia
    19-02-2010
    Bài viết
    476
    Tuyệt vời. Cám ơn anh chị đã cho xem ảnh.
    TÔI LÀ AI MÀ CÒN TRẦN GIAN THẾ

  10. #30
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Rất vui và cảm ơn Bác Bebeto đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ...


    ==============================================


    Khi đặt chân lên đỉnh đồi cát, chúng tôi sững sờ trước một quang cảnh thật hùng vỹ ... Chúng tôi đứng ngắm mà quên cả ... bấm máy. Hơn tiếng đồng hồ cuốc bộ ... thật chẳng uổng công chút nào ...

    Trước mặt chúng tôi, một thung lũng mênh mông ngập tràn bởi cánh đồng cỏ vàng Buffel Grass ... xen lẫn những hàng cây Desert Oak đã làm nền để tôn vinh lên một The Olgas kiêu hùng và ngạo nghễ thách thức với thiên nhiên ...


    #116




    #117

    Mặc dù chỉ một góc nhìn duy nhất với khá nhiều hình ảnh được ghi nhận , nhưng tôi vẫn cảm thấy không sao diển đạt hết một nét đẹp hiện trường mà tôi đã "cảm nhận" được ... Thôi thì chia sẻ cùng quí Bạn những ảnh tôi đã ghi lại vậy ...





    #118





    #119




    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 09:52 PM ngày 19-07-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

Trang 3 / 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •