Trang 1 / 10 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 91

Chủ đề: Australian Outback : Uluru

  1. #1
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323

    Australian Outback : Uluru

    Ở Úc hơn 30 năm ... chúng tôi mới kế hoạch 1 chuyến đi vào Vùng Hoang Dã Úc Châu, được mệnh danh là The Australian Outback_ giống như The Wild Wild West ở USA.

    The Australian Outback nằm sâu trong nội địa Úc Châu, chiếm một diện tích khổng lồ trên một “Hòn Đảo” có diện tích lớn hơn cả Châu Âu. Phần lớn dân số Úc đều tập trung vào những thành phố ven biển, cho nên Vùng Hoang Dã này là những vùng đất hoang vu ít có dấu vết chân người lai vãng.

    Nói đến Outback là nói đến những vùng đất khô cằn, khi hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt ... những tiện nghi thường ngày là những điều “không thể” ở đó. Một vùng đất trải dài nhiều ngàn kms ... chỉ toàn là cát, đất, sỏi, đá qua vô số đồi núi, vực sâu và thung lũng ... Chưa kể đến những động vật bò sát cực độc như : Rắn, Rết, Bò Cạp, Nhện ... và những hiểm nguy về sinh mạng như địa hình, khí hậu, thời tiết và Cá Sấu ...

    Muốn khám phá những vùng Outback này, người ta có thể dùng xe 4WD, trang bị thật an toàn về mọi mặt ... từ thiết bị thông tin Satellite Phone, Food, Water và nhiên liệu di chuyển khoảng 1000kms cho xe của mình. Thường thì có những 4WD Clubs tổ chức những chuyến đi thám hiểm hàng năm cho HV trong Club. Nói chung về mặt an toàn thì dù đi theo clubs hoặc tự mình kế hoạch thì mọi người đều phải xin phép đăng ký điểm đi và đến cho Cơ Quan hữu trách kiểm soát để đoan chắc rằng không một ai còn “sót” lại ở “trong đó”.

    Australian Outback là một vùng đất đặc biệt. Có thể coi như là vùng sa mạc, và cũng có thể coi như vùng wetland. Vùng này có thể bị hạn hán nhiều năm và cũng có thể sau đó bị lũ lụt tàn phá. Nhiệt độ có thể thay đỗi từ -10 độC vào mùa đông và lên đến 50 độC vào mùa hè. Mùa Đông, từ tháng 6 đến tháng 8, ít mưa hơn các mùa khác trong năm, vì thế người ta thường kế hoạch khám phá Outback vào cuối Thu cho đến đầu Xuân, khi đó thời tiết khoảng 20 độC ban ngày và 3 độC ban đêm. So với sa mạc ở nơi khác trên thế giới thì Australian Outback có nhiều loài thảo mộc hơn, sinh trưởng rãi rác ... Những vùng có vũ lượng cao thì thảo mộc phong phú hơn ...

    Cách khám phá thứ 2 là chúng ta có thể đi Tours vào những Vùng Outback nổi tiếng vì những cảnh trí thiên nhiên hoang dã vẫn còn tồn tại như hàng triệu năm trước đây. Nói về tours thì mình có thể mua những tours có sẳn hoặc tự mình phát họa tour của mình.

    Chúng tôi chọn cách tự phát họa tours của mình ...

    Trước đây tôi ao ước khám phá vùng Australian Outback bằng cách lái 4WD theo Club tổ chức ... Nhưng bây giờ thì khám phá bằng 4WD là khó thể ... vì nhiều lý do, trong đó sức khoẻ là chính yếu.

    Chúng tôi chọn Uluru Outback là vùng khám phá cho chuyến đi này vì đây là địa danh Outback nổi tiếng nhất mà bất cứ công dân Úc nào cũng ao ước đươc một lần đặt chân đến. Uluru Outback bao gồm 3 vùng / địa danh chính : Ayers Rock, The Olgas và Kings Canyon ...

    Chúng tôi bay đến Uluru ... Có 3 hãng hàng không quốc nội có đường bay Sydney - Uluru : Qantas, Virgin và Jetstar. Chuyến bay kéo dài hơn 3hrs ... Giá vé Sydney – Uluru khứ hồi giao động từ khoảng AUD300 - AUD500 tuỳ mùa cho 1 người ...

    Sở dỉ tôi viết rỏ chi tiết một chút vì rất có thể có những bạn có kế hoạch khám phá Uluru trong tương lai ... thì những thông tin ở đây hi vọng sẽ giải đáp được một số thắc mắc cho các Bạn ...


    ================================================


    Bắt đầu bằng những hình ảnh chụp từ máy bay ...

    Ngồi trên máy bay cả 3 hrs chỉ nhìn thấy toàn là : Núi, Đá và Đất Đỏ ...


    01





    02





    03






    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  2. #2
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Sau hơn 3 giờ bay thì Ayers Rock bắt đầu hiện ra trên nền đất ... Những ai thích chụp hình không ảnh Ayers Rock thì nên chọn ghế sát cửa sổ bên trái của hướng bay để nhìn thấy trọn vẹn Ayers Rock và The Olgas ...

    Người Việt gọi Ayers Rock là Hòn Đá Đỏ ... đơn giản là vì "Nó" là một Hòn Đá mầu Đỏ ... lol. Đây cũng là một trong những Biểu Tượng mang nét Đặc Thù của Úc ...

    Nhưng nhiều người đến đây ngoài việc tham quan một Viên Đá kỳ bí, hùng vỹ nằm một mình giữa một vùng sa mạc rộng lớn, thì họ cũng đến đây để Cầu Nguyện vì đây là Thánh Địa của các Bộ Tộc thổ dân Aborigines. Tục truyền rằng các bộ tộc thổ dân thường đến đây cầu nguyện Thần Linh của họ. Họ tổ chức những buổi lễ cúng tế thần linh, hội họp và nhảy múa trong những vũ điệu tế thần...

    Các nhà địa chất tin rằng Ayers Rock đã hiện diện trên quả đất hơn 700 triệu năm ... Và các giống dân Aborigines đã có mặt ở Úc Châu cách đây cả hàng nhiều ngàn năm ...

    Có một thời gian người ta tin rằng nếu cầu ước điều gì thì cứ đến đây nguyện cầu ... thì mọi việc sẽ xãy ra như ý muốn (?).

    Và tôi đến đây cũng bắt chước mọi người ... Nguyện cầu cho VN được Quốc Thái Dân An !!!

    04

    Ayers Rock





    05





    Và chúng ta cũng nhìn thấy được The Olgas, nằm cách Ayers Rock không xa khoảng 50 kms, cũng là Thánh Địa của Bộ Tộc thổ dân Aborigines ...


    06

    The Olgas





    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 06:22 AM ngày 23-06-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nóng lòng theo dõi cuộc phiêu lưu kỳ thú mà anh Phước, chị Tâm ngồi trên máy bay hơi lâu à nhe! :-)

  4. #4
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Nóng lòng theo dõi cuộc phiêu lưu kỳ thú mà anh Phước, chị Tâm ngồi trên máy bay hơi lâu à nhe! :-)
    ... hehehe ... Air Traffic Controller ở Úc làm việc lè phè lắm Anh Văn Khoa ơi ... Máy bay bây giờ mới được phép hạ cánh ... hihihi ...

    Câm ơn Anh đã ghé và "đổ xăng" ...

    Nếu Bạn nào có ý định mướn xe để khám phá Uluru thì nên mướn những hãng xe có văn phòng và lấy xe tại phi trường. Giá rẻ hơn so với lấy xe tại Ayers Rock Resort vì có cộng thêm Admin Fee ( and commission ). Giá mướn xe rẻ khoảng $60 - $150 / 1 ngày. Chúng tôi mướn Mitubishi Outlander SUV chỉ có $385 / 5 ngày. Tuy nhiên giá xăng mắc gần gấp 2 giá ở Sydney.

    Sau khi lấy xe và về nhận phòng ở Emu Walk Resort, trời đã chiều. Chúng tôi vội vàng tìm chút gì lót dạ, rồi phóng xe đi bắt những hình ảnh hoàng hôn ... trước khi quá trễ ...

    Cảnh trí ở vùng Outback thật đơn điệu ... hầu như chỉ gồm toàn những cảnh vật giống nhau ... Cho nên mình phải tìm những góc sáng khác nhau để che lấp đi cái nét đơn điệu này ... Và hình như chỉ có những hình ảnh vào buổi sáng tinh sương và những buổi chiều tà mới có những hiệu ứng ánh sáng phong phú mới có thể thu gặt được vài hình ảnh tàm tạm ...

    Xin chia sẻ vài hình ảnh trong buổi chiều đầu tiên ở Uluru ... môt vùng Outback gồm toàn đất đỏ, thật đỏ, như Ban Mê Thuột / Long Khánh ở VN. Uluru và những vùng phụ cận còn được mệnh danh là The Red Center ...

    Cứ vào những buổi chiều trong sáng, thì ánh sáng chiếu vào vùng đất này ... làm nhuộm đỏ cả một góc trời ...


    #07




    #08




    #09





    #10





    #11





    Luôn luôn không quên nhiệm vụ "chăm sóc" Bộ Trưởng Tài Chánh ... LOL


    #12





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  5. #5
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    999
    Xin được tiếp một tay với Bác Chủ ạ . Bác Chủ cứ " Do The Talking ", em chỉ up ảnh thôi . hihi

    Cảm ơn bác VK đã nhắc đến em . Mong bác đừng cười, em thấy chụp hoa hòe dễ hơn nhiều hihi.



    #13




    #14





    #15





    #16





    #17


    Nịnh Bác Tài chút !





    thân

  6. #6
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Theo chương trình đã soạn cho 5 ngày ở Uluru, chúng tôi sẽ tham quan Kings Canyon trước vì địa danh này cách Uluru khoảng 310kms và cũng là một địa danh tham quan "trần ai" nhất ... cho nên phải đi trước lúc thể lực còn tốt ...


    Kings Canyon

    Chúng tôi khởi hành lúc 5 giờ sáng vì phải mất khoảng 3:30' lái xe. Hi vọng nếu không đụng Kangaroo thì sẽ đến đó trước 9:00 sáng.

    Kangaroo thường di chuyển lúc sáng sớm. Lái xe vào khoảng thời gian này trên những xa lộ vùng quê thì thường đụng phải Kangaroo khi chúng băng qua đường... Nếu đụng phải giống Red Kangaroo thì đúng là tận mạng ... vì đây là giống kangaroo khổng lồ, nguy cơ tử vong cho con người rất cao. Người ta khuyên không nên tránh mà phải giữ nguyên tay lái và thắng không gấp để tránh gây thương vong cho người trên xe. Đa số những trường hợp thương vong hay thương tích người trên xe là do ở tài xế xoay tay lái tránh Kangaroo ( với vận tố hơn 100kms/hr. ).

    Sau 2 giờ lái xe thì trời rạng sáng ( may quá không đụng kangaroo nào ... )

    Vài ảnh trên đường đến Kings Canyon


    #18

    Cỏ Dại Ven Đường




    #19

    Outback_scape




    #20

    Những quả lạ ven đường ... trông như Dưa Hồng xứ mình, nhưng chúng tôi không dám thử ...




    #21

    Thảo Mộc Đại Mạc





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn anh chị đã đáp xuống lẹ và cho xem cảnh rất lạ mắt! Chắc đất có nhiều lượng iron oxides mới đỏ như vậy.

    Mong được xem thêm ảnh của anh chị. Đi mùa này chắc đỡ nóng phải không anh Phước chị Tâm?

  8. #8
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    999
    Vâng anh VK, tháng này thì khí hậu dễ chịu nhất. Đêm khoảng 2-4 độ, ngày khoảng 16-22 độ.

    Tiếp với bác chủ :


    #22

    Chụp từ xe đang chạy.




    #23

    Cỏ tranh sa mạc




    #24

    Dưa hồng sa mạc




    #25



  9. #9
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Sau hơn 3 giờ lái xe chúng tôi cũng đến chân Kings Canyon ...

    So với Grand Canyon, Kings Canyon nhỏ hơn nhiều. Kíng Canyon có rất nhiều "Domes". Dome cao nhất so với mặt biển khoảng 1000m. Tuy nhiên đây là cao nguyên cao khoảng 650m, cho nên leo lên đỉnh Dome cao nhất khoảng 350m...

    Có 3 walking tracks cho du khách tham quan Kings Canyon ... từ dễ đến khó, thích hợp cho mọi lứa tuổi và tình trạng sức khỏe. Chúng tôi chọn Walking Track " chằng ăn " nhất ... LOL. Đó là Kings Canyon Rim Track dài 7kms. vượt nhiều đồi và vực. Thời gian hoàn tất track này trung bình mất khỏang 4hrs-5hrs. Người ta khuyên chỉ thích hợp cho những người có sức khỏe trên trung bình và không bị bệnh tim ...

    Bắt đầu The Rim Walking Track là một ngọn đồi Thử Thách, gọi là The Heart Attack Hill . Ai mà leo nổi qua ngọn đồi này thì coi như đã đủ sức khỏe để đi tiếp ... Có khá nhiều người bỏ cuộc và cũng có vài người phải bò leo lên ...

    #26

    The Heart Attack Hill




    #27

    ... and the steps uphill ...




    Chúng tôi phải nghĩ đôi lần khi leo lên ngọn đồi thử thách này ... ( cũng không phải xấu hổ gì ... vì ai cũng phải nghĩ ... )


    #28

    Leo mệt ... nghĩ !




    #29

    ... mới chừng nửa ngọn đồi ... Phải leo lên đỉnh đồi rồi mới leo tiếp lên những Domes phía sau ...




    #30

    ... quan trọng là phải leo đến đỉnh đồi ... Bò lên cũng không sao ...




    #31

    ... Cảm giác biểu lộ khi chinh phục được The Heart Attack Hill ... Coi như đầy đủ sức khỏe để đi tiếp ...




    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 05:54 PM ngày 27-06-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  10. #10
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Anh Văn Khoa ... Thật ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của Anh về Địa Chất và Hóa Chất ... Cảm ơn Anh đã ghé topic ...

    Mình đi tiếp ...

    Sau khi lên đến đỉnh đồi Heart Attack Hill, chúng tôi nghĩ mệt một chút rồi tiến về những ngọn Domes cao ngất trong Kings Canyon. Đường đi không còn dốc nhiều nhưng vẫn luôn khó khăn vì ghập ghềnh sỏi đá ...

    Bây giờ thì mặt trời đã lên cao. Ánh sáng thật gắt ... làm cho mầu sắc cảnh vật không còn trung thực để ghi ảnh. Tôi chỉ đem theo CPL filter nên ảnh trong điều kiện AS như vầy thì thật là gian nan ...

    Xin chia sẻ vài ảnh trên đỉnh đồi Heart Attack Hill ...


    #32





    #33





    #34

    Quang cảnh nhìn từ Heart Attack Hill sang những Domes. Chúng tôi sẽ phải đi vòng bên trái để đến đó.




    #35





    #36

    Tại điểm này thì chúng tôi đã đi được khoảng 1/3 đoạn đường The Canyon Rim Walk ... Xa xa giữa ảnh bên phải ( có chấm trắng ) là carpark ...





    #37





    #38





    #39






    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 05:37 PM ngày 30-06-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

Trang 1 / 10 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •