Trang 5 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 91

Chủ đề: Australian Outback : Uluru

  1. #41
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Dọc theo đường xuống thung lũng, cảnh trí chung quang trông rất lạ mắt. Tôi chưa từng gặp thấy bao giờ ...


    #158

    Từng viên đá với hình thù kỳ lạ hiện ra trước mặt chúng tôi làm cho chúng tôi thích thú và cảm thấy phần nào bớt mệt ...





    #159

    Và đây là nét Gợi Cảm của thiên nhiên ...




    #160

    Mổi bước đi là mổi góc nhìn khác lạ ... cho dù cùng một cảnh trí ...




    #161

    Như Sơn Nữ đang uốn mình với thiên nhiên ...




    #162

    Nơi đây là "đáy" của thung lũng thứ nhất trong track Thung Lũng Gió





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  2. #42
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    @KGP: Hai bác có chuyến đi tuyệt vời thật, ngày nào em cũng "phải" vào coi xem các bác đã ... đi đến đâu rồi ;-))) Chúc 2 bác sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe!
    PS: Có MOD nào đi ngang qua pin dùm em lên trên đầu để mọi người tiện theo dõi không ạ?
    D7100 + 50f1.8G

  3. #43
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    @KGP: Hai bác có chuyến đi tuyệt vời thật, ngày nào em cũng "phải" vào coi xem các bác đã ... đi đến đâu rồi ;-))) Chúc 2 bác sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe!
    PS: Có MOD nào đi ngang qua pin dùm em lên trên đầu để mọi người tiện theo dõi không ạ?

    Cảm ơn Bác anhlp đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ... Rất vui khi tôi thấy nhiều người đổi "khẩu vị" ảnh ....

    Lâu rồi ít thấy Bác vào vườn trồng hoa nhỉ ? hihihi ...

    ================================================== =====


    Xuống đến đáy thung lũng đầu tiên, cả 2 chúng tôi đều thấm mệt. Quả là tuổi già thì đi xuống dốc khó khăn và đau nhức nhiều hơn so với leo lên dốc. Khi bước xuống cả trọng lượng thân thể đều dồn xuống một đầu gối ... Phần thì chân tuôn trợt về phíc trước nên những ngón chân bị thốn ... Anyway ... Chúng tôi ghi vội vài ảnh rồi nghĩ ngơi ...


    #163

    Ngồi nghĩ mệt trước một khung cảnh như thế này thì thật là "quá đã" ... LOL ... Xa xa là chiếc phảng để du khách ngồi nghĩ. Ở đây tất cả mọi vật liệu được dùng đều phải "tối giản" ...




    #164

    Cặp gò bồng đảo của Sơn Nữ này cứ ám ảnh tôi mãi ... Chưa hề thấy có cặp nào lớn như vầy ... Chẳng uổng công chuyến đi ... LOL





    #165

    Có một vũng nước đọng lại từ con lạch chảy ra trong núi đá ... Chim muông và các động vật hoang dã dồn về uống nước ...
    Khung cảnh thật nên thơ ...




    #166

    Đây là ngỏ đi sâu vào trong "hẻm núi" ... để tiến về thung lũng thứ 2 ...






    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 04:30 PM ngày 31-07-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  4. #44
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    999
    #167

    Ảnh lưu niệm trước khi chúng tôi đi xuống thung lũng thứ nhất trong Thung Lũng Gió.





    #168

    Khung cảnh ven dốc xuống thung lũng 1.





    #169


    Trong lúc ngồi nghĩ mệt trước một tàng cây khá cao, Chim muông bay về giải khát ở vũng nước gần bên. Đây là giống chim ở The Olgas




    #170


    Lại vội vả tiếp tục lên đường ...



  5. #45
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Trong lúc ngồi nghĩ mệt, chúng tôi thấy một giống chim, mà tôi không thấy ở những vùng khác, ca hót líu lo ... Tôi dùng Olympus Bridge camera chụp vài ảnh với BX ... ( vì tôi đang dùng lens góc rộng nên không chụp gần được )

    Chia sẻ cùng các Bạn ...


    #171




    #172




    #173




    #174




    Và chúng tôi tiếp tục lên đường ... Theo kinh nghiệm đi săn ảnh thì không nên nghĩ quá lâu ... Vì nghĩ quá lâu thì thân thể trở nên thụ động và lười vận động tiếp tục ... nhất là không nên uống nước nhiều ...

    Như đã nói ở trên, đường đi càng lúc càng hẹp dần ... Và vách núi đá càng cao ở 2 bên ...


    #175

    một góc nhìn bên trái trước khi tiến vào khe núi để đến thung lũng thứ 2 ...





    #176

    Lối đi càng lúc càng hẹp ... chì vừa một người đi thôi ...





    #177

    Thỉnh thoảng ở những vùng trũng, nước đọng lại thì các loài thảo mộc phát triển khá trù phú ...





    #178

    Có những nơi khung cảnh cũng thật là tươi mát không khác gì ở những vùng National Park bình thường ...





    #179

    Có đoạn chúng tôi đi thật sát núi và cây cỏ ... Nhờ vậy mà đi bớt mệt vì có bóng mát ... Hàng cây trong ảnh là về bên phải của hướng đi ...





    #180

    Bên trái là vách núi hầu như thẳng đứng và cao ... Nếu bị sạc lở đá lăn từ trên xuống ... ở dưới này chúng tôi chẳng biết núp ở đâu ... Xong !!!





    #181

    Ghi một ảnh kỷ niệm trước khi đi lên dốc và rồi xuống thung lũng thứ 2 ... Chú ý những tảng đá trên lối đi do sạc lở lăn từ trên núi xuống ... ( Xảy ra trước khi chúng tôi đến. Chúng tôi đi không thấy có sạc lở ... ).




    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 08:26 PM ngày 02-08-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  6. #46
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    "Cảm ơn Bác anhlp đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ... Rất vui khi tôi thấy nhiều người đổi "khẩu vị" ảnh ....

    Lâu rồi ít thấy Bác vào vườn trồng hoa nhỉ ? hihihi ..."
    @KGP: Em vẫn hàng ngày theo dõi, thăm vườn nhưng không trồng hoa được vì đổi máy siêu zoom (tính theo chân bác Luong Van Toan nhưng không thành công, khó quá ạ) và đến giờ lại đang phải chuẩn bị quay trở lại với DSLR, hy vọng lúc đó sẽ có hoa để trồng bác ạ ;-)))
    Mấy con chim lạ và dễ thương bác nhỉ!
    Hai bác vẫn đang trên đường thiên lý hay về rồi mà ... lâu có hình thế ạ, em tiếp tục ngồi hóng hình từ 2 bác!
    Trân trọng ;-)))
    D7100 + 50f1.8G

  7. #47
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    "Cảm ơn Bác anhlp đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ... Rất vui khi tôi thấy nhiều người đổi "khẩu vị" ảnh ....

    Lâu rồi ít thấy Bác vào vườn trồng hoa nhỉ ? hihihi ..."
    @KGP: Em vẫn hàng ngày theo dõi, thăm vườn nhưng không trồng hoa được vì đổi máy siêu zoom (tính theo chân bác Luong Van Toan nhưng không thành công, khó quá ạ) và đến giờ lại đang phải chuẩn bị quay trở lại với DSLR, hy vọng lúc đó sẽ có hoa để trồng bác ạ ;-)))
    Mấy con chim lạ và dễ thương bác nhỉ!
    Hai bác vẫn đang trên đường thiên lý hay về rồi mà ... lâu có hình thế ạ, em tiếp tục ngồi hóng hình từ 2 bác!
    Trân trọng ;-)))

    Cảm ơn Bác anhlp ... Tôi cũng cố gắng hoàn tất chuyến đi này trước tháng 8 ... vì chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Mỹ vào đầu tháng 9 ... Chúng tôi đã về nhà rồi ... Chuyến đi Australian Outback chỉ có 6 ngày ... hihihihi ... Chúc Bác luôn Vui&Khỏe.

    Quote Được gửi bởi hoatit91 View Post
    tuyệt tác của thiên nhiên là đây

    Cảm ơn Bác đã vào tham quan và để lại cảm tưởng ...


    ================================================== ============


    Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ...


    #182





    #183

    Trước khi vào khe núi ... mặt cũng còn tươi ... LOL





    #184





    #185


    Lúc này leo lên dốc mệt bá thở ... nên không có ảnh dọc đường ... Lên đến đỉnh dốc nghĩ mệt rồi quay lại ghi một ảnh đoạn đường vừa lên dốc ...





    #186

    Quay lại nhìn phía trước mặt ... Một tiếng than : TRỜI ... Thung lũng sâu hun hút ...
    Khúc này khó chụp thật ... Độ chênh sáng quá lớn ... thôi đành để ảnh gốc để mọi người nhận xét độ sâu của thung lũng ...





    #187

    Có 2 người đi trước chúng tôi ... Lúc lên không thấy , nhưng đến đầu dốc thì thấy họ đang xuống ... Nhìn họ đi xuống từng bước mà mình cảm thấy chùn chân ... Chúng tôi quyết định ngồi nghĩ mệt và ăn chút lương khô + nước để charge energy cho cơ thể ... LOL





    #188

    Phải xuống đáy mới về được .... Hic






    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 04:39 PM ngày 03-08-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  8. #48
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Sau khi nghĩ mệt khoảng một lúc ... chúng tôi lại ite61p tục lên đường ...

    Lúc này J4F hầu như kiệt sức và không muốn chụp ảnh nữa ... Tôi phải mang thêm gần 2kg nữa trong camera bag ... Hic mang trên ngưởi 7kg mà phần thì mệt và chỉ đi mới 1/3 đoạn đường ...


    #189

    Tiếp tục lên đường ... Sâu xuống dưới là 2 người đi trước chúng tôi ... J4F bây giờ đi tay không ... LOL





    #190

    Đây là một vách núi đá bên trái hướng đi xuống ... Theo tài liệu thì là đá được cấu tạo bởi Sandstone Monolith tôi không chuyên về Địa Chất nên không biệt dịch sang tiếng Việt là gì ( Có Bác nào đi qua rành về địa chất dịch dùm nhen ... cảm ơn )





    #191


    Tiến xuống thung lũng 2 ...




    #192

    Đây là một cảnh bên phải dọc đường xuống ... Filter CPL làm cho hiệu ứng AS của những chi tiết có quang độ cao nổi bật lên một cách kỳ lạ ...




    #193

    Những loài thảo mộc ở đây khả năng sinh tồn rất mạnh ... Chỉ cần một vết nứt là chúng cũng có thể sẽ sinh sôi nẩy nở nhanh chónh một khi có cơn mưa đổ xuống ... Một quang cảnh lưng chừng vách đá ...




    #194

    Tôi chụp ảnh này J4F đang đứng trên một con lạch vào mùa khô. Khi mùa mưa đến, nước sẽ đổ dồn xuống chân núi chảy vào chổ thấp ... tạo nên những con lũ, hoặc suối , hoặc lạch tùy theo vũ lượng từng mùa ... Khi vùng thấp bị ngập nước thì du khách sẽ đi trên triên núi ...





    #195

    Nhìn lại đoạn đường vừa đi qua ...





    #196

    Tôi đang đi trên triền núi ... bên dưới là con lạch khô ...




    #197

    Sắp sửa xuống đến đáy thung lũng 2 ... Một cảnh bên phải gần xuống đến chân vách đá ...






    THân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  9. #49
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Và rồi chúng tôi cũng xuống đến đáy thung lũng thứ 2 ...

    #198

    Những thân cây chết này chỉ có thể được giải thích là chúng bị nước lũ cuốn ngã trong mùa mưa ... Tôi sẽ nói đến những thân cây chết này vào lúc trở về bãi đậu xe ...





    #199

    Tôi lặng người khi ngắm nhìn cảnh này ... Cách bài trí của thiên nhiên thật thú vị ... Riêng ngọn núi đá này làm tôi nhớ đến một phim khoa học giả tưởng về UFO và Ngượi Hành Tinh mà tôi rất thích xem cách đây khoảng 30 năm ... Nó hút tôi đến độ tôi dừng lại ngắm và chụp rất nhiều ảnh về ngọn núi này ...




    #200

    Vài quang cảnh ở thung lũng 2...





    #201





    #202


    Lại thêm một ảnh về Viên Đá kỳ lạ ...






    #203


    Như một chiếc đầu đang nhìn mình ...





    #204


    Đã đi khá xa ... nhưng cũng quay lại chụp vài ảnh về Viên Đá kỳ lạ này ...






    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  10. #50
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Chúng tôi tiếp tục đi vòng theo cung đường trở về điểm khởi hành ...

    Bắt đầu từ chổ này, đường bắt đầu lên dốc ... tuy nhiên dốc thoai thoải ...


    #205

    Quang cảnh dọc đường ...





    #206

    Không thể không quay lại nhìn Viên Đá kỳ lạ ...






    #207


    Mãi mê chụp hình mà bị bỏ đằng sau xa lắc ...





    #208

    Những Viên Đá nằm rải rác ... trông thật ngoạn mục ...






    #209





    #210

    Không quên ghi lại vài hình ảnh kỷ niệm chuyến đi ...





    #211

    Lại tiếp tục lên đường ... Đến đây chúng tôi còn hơn 2kms nữa mới về đến bãi đậu xe ...





    #212

    Đến đoạn đường này thì tôi muốn đi hết nổi rồi ... Mặt đuờng lởn chởm đá cuội / sỏi lớn (?) ... Balo càng lúc càng nặng, chân càng lúc càng đau ... hic hic ...




    #213

    Tuy vậy ... cũng không quên ghi những góc ảnh thấy thích ...





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

Trang 5 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •