Trang 6 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 91

Chủ đề: Australian Outback : Uluru

  1. #51
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Đây là loạt ảnh cuối trong cung đường Thung Lũng Gió ...


    Đến lúc này cả 2 chúng tôi đều rất mệt ... hihihi ...

    Một vài cảnh trí dọc đường trước khi chúng tôi về lại thung lũng 1 ...


    #214





    #215

    Đây là Viên Đá gợi cảm mà chúng tôi có ghi vài hình ảnh trước đây ....





    #216





    #217

    Lại một quang cảnh ở thung lũng 1 mà chúng tôi cũng đã có vài hình ảnh trước đây ...





    #218

    Lên lại ngọn dốc đầu tiên để trở về bãi đậu xe ...




    #219


    Đây là chiếc ghế du khách ngồi nghĩ mệt. Những thân cây Desert Oak chết đã được biến chế thành sản phẩm mộc tạo nên chiếc ghế này ... Rất chắc chắn và bền bỉ ...




    #220

    Chúng tôi nghĩ mệt, ăn uống ... Hơn 1 hr sau chúng tôi giã tử The Valley of the Winds ...

    Ảnh cuối cùng trước khi rời Cung Đường Thung Lũng Gió ...





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  2. #52
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Chúng tôi rời The Valley of The Winds ... Trời còn sớm nên chúng tôi quyết định đi tham quan thêm một cung đường nữa, được gọi là The Walpa Gorge Walk.

    The Walpa Gorge Walk là một con dốc ngắn, đi và về khoảng 4kms. Đường bằng phẳng, dễ đi. Thật ra trước đây thì cung đường này rất đẹp và thu hút rất nhiều du khách đến tham quan ... Nhưng sau này vì đất đá rơi xuống là nghẻn lối đi vào "the gap" ( khe rãnh giữa 2 triền núi ) nên không còn là địa điểm chụp hình "ấn tượng" nữa ...

    Hình ảnh không có gì đặc sắc và khác lạ ... Nhưng tôi sẽ đưa các bạn "đi cho biết" ...


    #221

    Đây là ngỏ vào The Walpa Gorge Walk ... Đi Track này, so với 2 tracks trước, như là đi thưởng ngoạn ... LOL





    #221

    Đường vào trông khá hiền từ và thân thiện ...





    #223

    Tôi luôn là người đi sau cùng trong nhóm 4 người đi chơi ... hic ...





    #224

    Quang cảnh dọc đường đi 2 bên trông cũng hữu tình lắm lắm ...





    #225

    Cảnh bên trái ngỏ vào ...





    #226

    Rất đơn giản và rất "thân thiện với thiên nhiên" ... Không có "dịch vụ", không có Mua Bán hàng rong, lưu niệm ... Và không có toilet ... ( toilet cách The Olgas 5kms như đã nói từ đầu )





    #227

    Quang cảnh bên phải ... của hướng vào .




    #228

    Thêm một cảnh bên phải của lối vào ...




    #228

    Ngồi vào chiếc ghế này để ngắm nhìn cảnh cây xanh như đã up ở bên trái hướng vào ... cảnh nhóm cây xanh ...




    #229

    Khi mưa lớn ... nước trên núi sẽ tràn vào những vùng thấp tạo nên những con suối, lạch nhỏ ... Nếu mưa dầm dề thì sẽ tạo nên lũ ... Có những chiếc cầu cho du khách tham quan trong mùa mưa. Tuy nhiên nếu không an toàn thì toàn bộ tracks sẽ bị đóng cửa cho đến khi có đủ an toàn để hoạt động trở lại ...




    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  3. #53
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Mùa mưa ở vùng Outback thường vào mùa xuân và hè, nghĩa là từ tháng 9 đến tháng 02 hàng năm. Tuy nhiên do ảnh hưởng global warming cho nên trong thởi gian gần đây khí hậu ở Úc ( cũng như toàn cầu ... ) đều có dấu hiệu biến đổi bất thường ...

    Trước đây, đến những vùng Outback thì mùa đông, từ tháng 6-tháng 8, là an toàn nhất ... nhưng bây giờ thì không chắc lắm ... Trong thời điểm chúng tôi đi, cũng có vài cơn mưa lớn. Tuy nhiên thời điểm này, mùa đông, cũng vẫn là thời điểm tốt nhất trong năm .

    Rất may là nhờ mưa nên có những vũng nước mà tạo nên những ảnh phản chiếu ... trông cũng hay hay ...


    #230

    The Gap of The Walpa Gorge phản chiếu trên mặt vũng nước ...




    #231





    #232

    Trước đây, du khách có thể đi xuyên qua rãnh Walpa Gorge qua phía bên kia. Nhưng sau này thì đất đá bị soi mòn đổ xuống và môt phần do những cơn lũ mang đất đá từ những nơi khác tụ vào đây ... Lâu ngày Khe Rãnh bị tắt nghẽn ... Chính quyền đã đóng luôn ngỏ thông này ...




    #233





    #234

    Khô cằn ...




    #235

    Chúng tôi trên đường đi về lại bãi đậu xe ... Ghi vội vài ảnh ...




    #236

    Chiều tà trên cung đường The Walpa Gorge ...




    Chúng tôi ra đến bãi đậu xe như đã định ... Còn đủ thời giờ đi vể đến đón Hoàng Hôn ở Ayers Rock ...

    Hẹn Các Bạn ở loạt ảnh Ayers Rock ...


    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  4. #54
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Thế là chúng tôi giã từ The Walpa Gorge Walk, cũng giã từ The Olgas ...


    Ayers Rock


    Đối với du khách thì đa số đều đến đây để Tham Quan và Cầu Nguyện ... Có một điều lạ lùng là du khách ngoại quốc là những người rất tin tưởng và sùng bái vào những phép lạ từ Vùng Thánh Địa Ayers Rock này. Họ đến đây cầu nguyện và cũng rất nhiều trường hợp mang cả những bệnh nhân đến đây cốt mong những phép lạ có thể chữa lành những căn bệnh bất trị của người thân ...

    Nghe kể rằng khoảng thập niên 50-60-70 thì lượng du khách đến tham quan vì "hành hương, sùng bái, cầu nguyện và chữa bệnh" rất đông ... Người ta còn đồn rằng nếu mang về một ít "Đất Đá" từ Vùng Thánh Địa về để thờ trong nhà thì "Vạn Sự Như Ý" ... gia đình may mắn, manh khỏe và đường công danh hiển hách trong thân tộc.

    Kể từ đó "Đất Đá" cứ bị soi mòn, loang lỗ ... tạo nên những lỗ hổng gây nên những trận sụp đất khi mùa mưa đến ... Chính quyền bèn có biên pháp nghiêm cấm và phạt vạ những du khách đến tham quan và "thu hoạch" Đất Đá đem về xứ sở một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên lúc bấy giờ việc thi hành luật pháp để kiểm soát rất khó khăn vì dân số Úc thấp ... lực lượng cảnh sát ít ỏi ... Cho nên việc ngăn ngừa không được hửu hiệu lắm ...

    Khi chúng tôi đến Úc vào đầu thập niên 80, tôi có đọc nhiều bài viết về "Phép Lạ" ở Ayers Rock trong đó có một bài viết mà tôi cho đến bây giờ vẫn còn nhớ cái ý và nội dung bài viết ...

    " Bài viết về một gia đình Hy Lạp, rất tin tưởng vào Phép Lạ ở Vùng Thánh Địa Ayers Rock ... Khi họ sang Úc thăm thân nhân và có đi tham quan Ayers Rock, họ có cất dấu một số Đất Đá lấy từ một hang động tế thần của Thổ Dân. Họ đã thành công trong việc đem số Đất Đá Thánh Địa này về Hy Lạp hi vọng rằng gia đình sẽ nhận những Điềm Lành từ số Đất Đá này ...

    Nhưng sự việc hoàn toàn xãy ra hoàn toàn trái với mong đợi của ông bà ... Bà càng lúc bệnh tình càng nguy ngập. Ông thì bị tai nạn và mất việc làm ... Gia đình trở nên như địa ngục ... Con cái thì bỏ học ... lêu lõng ... Một hôm bà đến bên trang thờ Đất Đá Thánh Địa mà cầu nguyện, than khóc ...

    Tối đó bà nằm mộng thấy một "Nữ Thần" (?) , trông giống như một Nữ Trưỡng Lão Thổ Dân hiện lên và nói rằng : Việc đánh cắp Đất Đá vùng Thánh Địa là một tội ác và đã làm Thần Linh nổi giận ... Và đây là việc Thần Linh đang trừng phạt gia đình của bà. Muốn vượt qua tai kiếp này thì phải đem Đất Đá trả lại nơi đã lấy đi ...

    Sáng hôm sau bà vội vàng thúc hối ông mang Đất Đá sang Úc trả lại cho Thần Linh ... Sau khi đem trả Đất Đá về Ayers Rock, bà trở nên khỏe mạnh và bệnh tình thuyên giảm đi rất nhiều. Còn ông thì sau đó kiếm được việc làm ... Dỉ nhiên những đứa con lại trở về mái ấm gia đình và trở thành những người con ngoan ... Câu chuyện có đọan kết là Nữ Thần hiện lên cảm ơn bà trong mộng ... và hứa sẽ phò hộ cho gia đình bà ... Rồi biến mất ... "

    Tôi đọc xong bài viết này mới cảm thấy ở Úc cũng có những người Thông Thái như Nguyễn Trãi ... Đối với những người mê tín dị đoan thì chỉ có "mê tín dị đoan" mới răn đe họ được ... Ở những đất nước mà mê tín dị đoan như là một văn hóa thì chỉ cần xử dụng sức mạnh "mê tín" là có thể điều khiển được lòng dân ...

    Quả nhiên sau những bài viết liên tục ( thập niên 80 ) về việc Thần Linh Nổi Giận thì du khách đánh cắp Đất Đá càng ngày càng giảm ... Cho đến bây giờ thì hầu như không còn nghe đến việc thu hoạch Đất Đá về nhà thờ cúng nữa ...

    Nhưng mà ... nói thì không tin lắm vào sự hiển linh của Thánh Địa, nhưng ai cũng phải nhìn nhận rằng : Có một sức hút kỳ lạ, âm hiểm, ma đạo, rờn rợn khi nhìn vào Ayers Rock ...


    #237





    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 04:26 PM ngày 12-08-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  5. #55
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Thổ dân Úc Aborigines gọi Ayers Rock theo thổ âm là Uluru. Vào năm 1873 nhà thám hiểm Úc ông William Gosse khám phá Uluru đầu tiên kể từ khi người dân trắng đặt chân lên Úc Châu ... Ông liền đặt tên Uluru là Ayers Rock, lấy họ của Thống Đốc tiểu bang South Australia thời bấy giờ là Sir Henry Ayers ( người ta không giải thích lý do William Gose đặt tên là Ayers Rock ...

    Ở Úc hiện nay người ta đều có thể gọi bằng 2 tên : Uluru hoặc Ayers Rock và ai cũng có thể hiểu ...

    Kể tử khi Người Việt đến định cư ở Úc từ sau 1975 thì trong Cộng Đồng Người Việt lại có thêm một danh xưng cho Uluru này : Người Việt thường gọi là Hòn Đá Đỏ ... Thật là đơn giản vì đó là "hòn đá mầu đỏ" ... Tuy nhiên cũng có nhiều người cầu kỳ hơn gọi là Hòn Đá Đổi Mầu ...

    Đây là một tên gọi gột tả chân thật nhất về Ayers Rock vì lẻ Ayes Rock đổi mầu trong một ngày ... Từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, Ayers Rock thay đổi khá nhiều mầu tùy theo nhiều yếu tố và tùy theo góc ánh sáng từ mặt trời chiếu vào bề mặt của vách đá trên Ayers Rock.
    Một sự kết hợp tuyệt dịu giữa góc sáng và mầu cát đỏ trong vùng hoang mạc chung quanh Ayers Rock đã biến đổi mầu sắc từ mầu cam đỏ ( orange-red ) vào sáng sớm thành mầu đỏ xậm đục vào giữa trưa và chuyển sang mầu đò tươi hồng vào lúc hoàng hôn ... Vào những ngày trời u ám thì Ayers Rock ngã sang mầu xám nâu và đen đục. Sự thay đổi mầu sắc phần lớn tùy thuộc vào tình trạng bầu khí quyển vào thời điểm đó, tùy thuộc vào độ ẩm trong không khí và tùy thuộc vào mây ( nhiều hay ít ) phản chiếu mầu sắc từ môi trường chung quanh đến Ayers Rock ...

    Cho nên Ayers Rock chỉ thực sự đẹp vào sáng sớm hay chiều tà khi kết hợp với những điều kiện thiên nhiên thật tốt và thích hợp. Khi chúng tôi trở về từ The Olgas để đón hoàng hôn thì trời có rất nhiều mây ... Hầu như che kín cả bầu trời, nên không có nhiều ảnh như ý ... Tấm ảnh tôi vừa up lên trước post này là một ảnh duy nhất khi mặt trời lóe sáng một chút .... Sau khi chờ 2 tiếng, chúng tôi đành trở về khách sạn vì Uluru National Park đóng cửa 7:00pm.

    Để đón bình minh, chúng tôi phải dậy sớm 4:00 sáng ... Đi sớm để có vị trí ghi ảnh tốt ...

    Khi vào đến địa điểm Ngắm Bình Minh thì du khách đã tràn ngập Sunrise Lọokout Platforms, 3 tầng ... Khá thất vọng, vì vở lẻ có người đã ngủ qua đêm gần cổng vào để chờ ... Nên nhớ là thời gian Ayers Rock đẹp nhất ở rạng đông chỉ kéo dài 15 phút mà thôi ... Sau đó thì mầu trở nên xám đục ... không còn hấp dẩn nữa ...


    Chia sẻ với Các Bạn vài ảnh tại hiện trường đón bình minh ở Uluru ...


    #238

    Bình Minh Hoang Mạc ...




    #239

    Du khách tôn trọng khoảng cách cần thiết cho nhau, không chen lấn, không tranh dành, không che khuất góc nhìn của người đến trước mình ...





    #240

    Các Bạn từ từ ngắm ảnh diển tiến theo thời gian ... để cảm nhận được sự thay đổi về mầu sắc ... Tôi cố gẳng không chỉnh sửa nhiều ... có ảnh để ảnh mộc để Các Bạn có được cảm giác thực sự nơi hiện trường ...





    #241





    #242





    #243





    #244





    #245

    Đến lúc này thì Ayers Rock không còn hấp dẩn nữa ... Du khách đều lần lượt rút đi ... Mầu sắc trở nên lợt lạt dần dần chuyển sang xám nâu ...






    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 04:53 PM ngày 13-08-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  6. #56
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Mặt trời ló dạng là lúc Ayers Rock trở nên nâu xám xậm ... trông thật vô hồn ... không còn nét linh hoạt nữa. Chúng tôi theo đoàn người du khách rời Sunrise Lookout Platform ...

    Lúc nãy mãi mê chụp hình nên không thấy lạnh ... Giờ lạnh cóng ...

    Trên đường ra đến bãi đậu xe ... Ghi vội vài ảnh cảnh bình minh ở Uluru ...

    Đồng cỏ Buffel Grass óng ánh trong nắng vàng ban mai thật đẹp lạ lùng ...


    #246




    #247





    #248

    Cái lạnh ban mai ở Uluru vào mùa đông ...




    #249

    Mầu nắng hay là ...





    #250





    #251





    #252

    Desert Oak trong nắng mai ...





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  7. #57
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Sau khi rời carpark điểm ngắm cảnh bình minh Uluru, chúng tôi hướng về địa điểm Mititjulu Walk ...

    Ở Uluru, du khách có 4 tracks để tham quan tùy theo tình trạng sức khỏe và thời gian của mình. Ba (3) tracks dễ nhưng khác nhau về thời gian tham quan là Mala Walk, Mititjulu Walk và Talinguru-Nyakunytjaka Walk khoảng 45 phút cho đến 1:30 phút ... Và một tracks Base Walk, đi vòng quang Uluru dài 14.4kms thời gian tham quan khoảng 3-4hrs ...

    Địa điểm Sunrise Lookout Point mà Các Bạn vừa xem ảnh thuộc trong Talingguru- Nyakunytjaka Walk ... Chúng tôi sẽ quay lại vào ngày hôm sau ... Vì hôm nay chúng tôi phải hoàn tất tham quan 3 tracks sau khi ngắm bình minh ở Sunrise Lookout Point ... : The Mititjulu Walk, The Mala Walks và The Base Walk.

    Mititjulu Walk :

    Còn được gọi là Water Hole vì đây là nơi mà nước đổ về rát nhiều ... rất mạnh mổi khi mưa đến ... Đường vào Water Hole thật đẹp và hiền hòa ... Khung cảnh thật xanh tươi ... Nhìn vào ảnh khó có ai nghĩ đây là vùng hoang mạc ...

    #253





    #254





    #255





    #256





    #257





    #258





    #259

    Đây là hang động hội họp của Hội Đồng Bô Lão ( The Aborigines Elders ) và cũng là nơi Sùng Bái và Tế Thần của các bộ lạc Thổ Dân... Những di tích khắc họa vẫn còn tồn tại cả ngàn năm trên những vách đá ...


    Dọc theo The Base Walk có rất nhiều hang động như thế này còn những hình ảnh và nét khắc họa của những bộ tộc Thổ Dân vẫn còn tồn tại qua hàng chục thế kỷ ...




    #260





    #261





    Loạt ảnh này ghi lại những cảnh thảo mộc ven đường đi đến Water Hole ... Như đã nói trước đây ... Thiên nhiên, tạo hóa đã khắc tạc những tuyệt tác rất "nhạy cảm" mà đôi lúc chúng ta phải tự hỏi : "Thiên Nhiên và Con Người ... thực ra có tương quan gì không ? "


    Thân,
    KGP
    Được sửa bởi KhongGianPhang lúc 08:28 AM ngày 19-08-2015
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  8. #58
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Mititjulu Walk là một track rất ngắn ... Nhưng hầu như du khách nào cũng háo hức đến đây "xem cho biết" ... để khi về còn có " chút gì để nhớ để thương ... " ...

    Thật ra Water Hole này ngắm vào lúc trời đang mưa thì mới thấy được ... trọn vẹn sức mạnh của thiên nhiên ... Nước trên đỉnh đá dồn tràn về tạo nên một dòng thác thật lớn và mạnh. Cùng lúc đó thì nước mưa cũng thẩm thấu từ những miệng hở bên trên, chảy trong những ống, khe. lỗ ngầm bên trong rồi đổ ra những miệng thoát bên dưới ...

    Hãy nhìn 2 ảnh dười đây và tưởng tượng rằng có những dòng nước thật mạnh chảy từ trên xuống như thác đổ và những dòng nườc bắn ra từ những ... khe hở ...


    #262





    #263





    #264





    #265





    #266

    Một kiểu ghế nghĩ chân cho du khách được tạo nên bởi Desert Oak





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  9. #59
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xem topic này đã quá, cảnh đẹp và màu sắc thật tuyệt vời. Cám ơn bác KhongGianPhang đã chia sẻ.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #60
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Xem topic này đã quá, cảnh đẹp và màu sắc thật tuyệt vời. Cám ơn bác KhongGianPhang đã chia sẻ.

    Tôi rất vui khi được Bác, một VIP của VNPhoto.net, vào tham quan topic và để lại cảm tưởng ... Hi vọng một ngày nào đó Bác tổ chức một tour qua Úc cho HV của VNPhoto ... và tôi sẽ cố gắng hướng dẩn đoàn đi tham quan Australian Outback ... LOL ...

    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

Trang 6 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •