Lá của bác sauthanh chắc có thuốc Viagra
Em góp chiếc lá với mấy bác.
_72K8095_00001 by Thy Minh, on Flickr
...Và đồng bọn.
_72K8103_00001 by Thy Minh, on Flickr
Lá của bác sauthanh chắc có thuốc Viagra
Em góp chiếc lá với mấy bác.
_72K8095_00001 by Thy Minh, on Flickr
...Và đồng bọn.
_72K8103_00001 by Thy Minh, on Flickr
Dạo này em mất hứng chụp,chỉ toàn ảnh cũ...
_72K8076_00001 by Thy Minh, on Flickr
Ái da! Sao hôm nay vào vườn nhà em khách khứa đông thế! Đang lockdown cách ly mà?
Welcome bác!
Lá em yếu giống em! Lá bác còn trên cành là còn hy vọng!
Bác có biết short story The Last Leaf - Chiếc Lá Cuối Cùng ko?
[QUOTE=Thang Le;3832090]Lá của bác sauthanh chắc có thuốc ViagraThe Last Leaf
Sue và Johnsy là hai nữ họa sĩ trẻ sống trong một khu nhà trọ. Cụ Behrman là một họa sĩ già cũng sống ở đó; cả đời cụ khao khát vẽ được một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.
Mùa đông năm ấy, Johnsy bị bệnh sưng phổi rất nặng. Bệnh tật khiến cô tuyệt vọng và nghĩ rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống là sẽ là lúc cô lìa đời. Sue vô cùng lo lắng và hết lòng chạy chữa cho bạn nhưng vô ích, Johnsy vẫn bi quan như vậy. Cô gái tội nghiệp âm thầm đếm từng chiếc lá thường xuân.
Biết được ý nghĩ điên rồ đó của Johnsy, cụ Behrman ban đầu mắng um lên nhưng sau đó lại âm thầm thức suốt đêm mưa gió bão bùng để vẽ chiếc lá thường xuân. Chiếc lá cuối cùng giống như thật. Nó đã không rụng trong đêm bão lớn khiến Johnsy suy nghĩ lại, cô hi vọng và muốn được sống, được sáng tạo. Johnsy từ cõi chết trở về nhưng cụ Behrman lại chết vì bệnh sưng phổi sau đêm sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng để cứu Johnsy. Sue lặng lẽ đến bên Johnsy báo cho bạn về cái chết của cụ Behrman và bí mật của chiếc lá cuối cùng.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1...%91i_c%C3%B9ng
Em góp chiếc lá với mấy bác.
_72K8095_00001 by Thy Minh, on Flickr
Còn Lá nay thì..
Mèn ơi! D900 mà ra ảnh thấy phát ganh tị!
Lá gì mà cứ xạnh mơn mởn như Gái còn tơ!
Cái D900 chừng nào chán thì cho mình đặt hàng nhen!
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Bác nhắc làm em mới nhớ mình vẩn còn cái Lens này trong Tủ..
Chắc củng cở 3 năm rồi chưa lấy ra..
Cảm giác thì theo em nó là 1 con Lens tốt của Nịkon..
Tiêu cự thọng dụng dể sài..Chôp Hoa Lá Cành gần ko bằng Lens Macro nhưng củng rất đẹp..
So ra thì ko thua gì Nịkon 24-70. Còn 24-120 F4 thì có mà thua xa!
Em dám chắc là nếu lấy cở crop D7100/D7200 + Nikon 17-55 thì ra ảnh củng chả thua gì FF D600/D6100 + Nịkon 24-70
Lens nặng..Nếu bác ko ngại thì nên thử..
Nếu bác cầm máy crop, mà ko có ý lên FF thì nên mua Lens này hơn 24-70mm.
Giá thì mua second hand mềm rồi.. Ko thích bán lại củng ko lổ bao nhiêu đâu..
Bác muốn xem ảnh em chộp bằng Nikon 17-55 thì mời bác vào đây:
https://www.flickr.com/photos/mrtimo...57649735255505
up 1 tấm bằng em nó năm xưa!
D7100 + 17-55mm
D71_7868_Lanscape by Timo, on Flickr
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Ờ em quên! cái Lens Nikon 17-55mm ko có Tripod đi cùng!
Bác đòi hỏi nhiều thế? 50 or 55mm mà củng đòi IS/VR..
Ngoài 85, 100mm thì thường mới có VR..Chuyện này Nhà nước Nikon lo rồi..Bác ko phải lo!
Có 1 tá Lens ngon, nhất là mấy cái Lens Vintage đều none VR.. Muốn chơi thì phải chịu khó thôi..
Nín thở riết thì quen.. Người ta vẩn chụp được thì mình củng phải thôi!
Em chộp Hoa Lá Cành..Ban đêm cất máy đi ngủ nên ko cần VR!
Sigma 150mm ko có OS/IS/VR
D75_1735 by Timo, on Flickr
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)