Được sửa bởi petertruong83 lúc 05:02 PM ngày 05-02-2021
My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
Co Vi, Tuyết búa vây.. Xuân này hẻo lắm.. ko có Tết rồi..
Ảnh ọt củng chả có..
Chợt tình cờ thấy mấy cái ảnh trên facebook của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mà chạnh lòng..
Ui! Các nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sao mà đậm chất Nam Bộ.. mà thương!
Share với các bác..
Năm mới năm me, chúc mọi người nhiều may mắn!
"Nhanh lên chế ơi, trễ rồi. Tết đâu có đợi!"
- Giao Thừa | Nguyễn Ngọc Tư
https://www.facebook.com/photo?fbid=...44235097065171
"Cụm từ 'đi Bình Dương' nghe đã không còn lạ, hồi sửa nhà nghe mấy anh thợ hồ nói suốt, kiểu như 'con vợ ăn xài quá, chắc mai mốt trốn đi Bình Dương', 'mưa dầm kiểu này, không làm được đi Bình Dương sớm'. Nghe nhẹ tênh như nhà giàu xưa nói chút đi Cấp chơi, nhà giàu nay bảo xíu nữa bay qua Paris mua sắm. Nhưng đi Bình Dương với mấy anh thợ, có nghĩa là vỡ nợ, là hết đường kiếm sống, bỏ đi làm công nhân cho những công xưởng nào đó, xứ người.
https://www.facebook.com/nguyenngoc4...72158800939467
"Tôi thấy mình nghèo quá, mình chỉ có tình thương. Tôi chỉ có thể hứa những lời hứa nghèo, chừng nào hái bí mẹ mua cho con bộ đồ mới, chừng nào con lớn mẹ sẽ cho đi chơi thành phố, chừng nào kiếm nhiều tiền mẹ mua chiếc xe đạp cho con chạy lòng vòng cồn chơi. Hoặc lời hứa mịt mù kiểu như "nghe lời rồi mẹ thương..."
- Nguyễn Ngọc Tư
https://www.facebook.com/photo?fbid=...44235097065171
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
@phanhung @Thang Le: truyện cô Tư thì em cũng biết lâu lâu, lúc mà cô Tư ra cuốn "Cánh đồng bất tận", fb cô Tư mấy bữa nay fb cũng recommendation nên em cũng nhảy vào xem, cũng thấy đoạn như bác phanhung dẫn lại ở trên, đại loại là đọc xong em cũng "mở" ra chút 😂😂😂
Em tiếp các bác cái nà
DSCF1034 by Danh Thang, trên Flickr
Em lại mon men đọc fb Cô Tư!
Ông Trịnh Công Sơn ru đời:
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
Cái ông này mình may mắn gặp live ngoài đời 1998 một dịp đi đám cưới thằng bạn..
Ông dáng người nhỏ, rượu và thuốc lá giết dần..nhìn chả khỏe tí nào..Thời gian sao trôi nhanh?
Mới hôn nào mà củng 22 trôi rồi..
Tôi nay ở trọ trần gian..
Bất hủ.. Nên thơ làm sao? TCS ru đời ủy mị..Mọi người chĩ biét hát theo..
Đời chỉ là cỏi tạm..Cuộ đời chỉ là trọ trần gian..
Cái tiếng trọ của tiếng Viêt hay thật! Tây ko có cái cảnh "ở trọ". Nếu phảii dịch thì làm sao hết nghỉa?
Có nhà văn, nhà thơ, nhà tư tuởng lớn nào dám "đối" TCS lại ko?
Hôm nay thì có Cô Tư!
Ko kém chất thơ ko thua gì TCS, Cô Tư hỏi nhẹ nhàng:
"Cuộc đời là chốn trọ, ừ, nhưng có ai không yêu, không tha thiết với sự tạm bợ này?"
https://www.facebook.com/photo?fbid=...44235097065171
Cuộc đời vẩn đẹp..Thiên nhiên vẩn đẹp.. Em vẩn yêu cái "sự tạm bợ" nơi này!
Củng rất yêu và cám ơn Cô Tư rất nhiều!
D75_2357 by Timo, on Flickr
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Cherry blossom by Timo, on Flickr
Cherry blossom by Timo, on Flickr
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)