Cũng mới vào cuộc chơi ít lâu. Xin mạn phép tạo một topic để chia sẻ những hình mình góp nhặt được trên con đường đau khổ nhưng đầy sung sướng này.
Cũng mới vào cuộc chơi ít lâu. Xin mạn phép tạo một topic để chia sẻ những hình mình góp nhặt được trên con đường đau khổ nhưng đầy sung sướng này.
Hồi đó mình ở sát mé sông Bình Thủy Cần Thơ. Nên mình thích những cảnh sông nước và chiều vàng hoặc sớm hồng.
Những chiếc ghe, quăng chài, đặt lờ, giăng lưới, ... đều gây cho mình ấn tượng mạnh và nhớ quê da diết.
Con trâu, ruộng lúa, cá, cò, đường chân trời xa tít, bờ bao,... Ôi sao mà nhớ quá. Chỉ mong có dịp về quê nhìn lại những cảnh trí 1 thời.
Thanks bạn đã góp hình. Nếu có thêm thì post nhiều!
Thanks again!
Cám ơn bác đã khuyến khích. Mạn phép post thêm hình nữa
Chiều về ở Tri Tôn - An Giang
Trên vai
Nhộn nhịp cá về
Ảnh đẹp lắm bác, bác nên chọn cỡ ảnh nhỏ hơn khi up lên đây để xem full màn hình, hiện tại phải kéo lên kéo xuống mới hiện hết 1 ảnh của bác nên hơi bất tiện
Bác up từ flickr thì khi copy đường dẫn chọn size khoảng 500 gì đấy (nó hiện ra kích thước để mình chọn)
Toả sáng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)