Xem thông tin từ hình trên là 20 f2.8D mà Tribpc ?
Thử khả năng “bắn thẳng mặt giời” của 20 f1.8G
810_7522 by Bao Pham HP, trên Flickr
Xem thông tin từ hình trên là 20 f2.8D mà Tribpc ?
Thử khả năng “bắn thẳng mặt giời” của 20 f1.8G
810_7522 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em cắm vào máy rồi mãi không muốn rút ra: dễ tính là cân hết.
Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.
Ảnh đẹp bác. 20mm vô tay bác chụp được nhiều thể loại.
Muốn có ảnh đẹp để xem và chia sẻ thì phải có ống và máy (càng hịn càng tốt) + cơ hội + kỹ năng .
Máy và ống thì ai cũng có , chưa nói tới kỹ năng, có nhiều ông ôm máy với ống ngồi nhà chả chịu đi đâu thì lấy cái quái gì mà có cơ hội để chụp? Cơ hội phải do mình tạo ra, chưa kể có cơ hội còn cần thêm cái "duyên" nữa, hên thì mới gặp dịp may.
Hehe em tám chuyện ngoài lề chút.
Thêm vô vài cái hình chứ còm chay hoài
_DSC6722 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC6722-2 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 12:09 PM ngày 17-07-2020
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Cảm ơn bác đây là những tấm đầu tiên chụp với em nó (mà thực ra em cũng mới chụp có 2 lần chớ nhiều nhặn gì đâu kkk).
Lens cho tia đẹp nên bị em “tận dụng” triệt để và em cũng mê chụp “close up” hoa lá với lens góc rộng... nên càng cảm thấy phù hợp
810_7549 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_7615 by Bao Pham HP, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)