Cảm ơn bạn Capricorne quan tâm !
Hình chụp lúc 18h20 sau khi mặt trời lặn, là thời điểm xuất hiện rất ngắn của “Blue hour”. Màu sắc tấm đó chuẩn luôn, không can thiệp WB sang Tungsten. “Giờ xanh” xuất hiện trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn...
Đây là khoảnh khắc “Blue hour” chiều qua, từ một nơi khác...
Mình đã đứng ngắm rất lâu ở đây, các trạng thái sắc màu được thay đổi liên tục,
678DEDA9-765F-4A84-B60D-424FF93E4522 by Bao Pham HP, trên Flickr
Còn tấm này là khoảnh khắc blue hour buổi sáng, trước 6h
(chụp với 24-70 mình post làm minh họa)
69EED355-7AE2-4770-90E1-54AF7021F722 by Bao Pham HP, trên Flickr
“Chờ mua xôi sáng”
F704DE0A-6CE3-4453-B2A7-C2A8FB47A424 by Bao Pham HP, trên Flickr
@NBR: Thế bác phó chụp xong rồi có nàm gói xôi nào ủng hộ không ?
Giờ thì ông mặt giời đã mở mắt to rõ
_DSC4862 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ông bắt đầu bay lên, ánh sáng xua tan hết bóng đêm bao trùm quả đất
_DSC4863 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Xuất hiện "tiểu lý phi đao" flare ghost bay loạn xạ , Nano cũng chịu ko thấu
_DSC4864 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 03:35 PM ngày 18-09-2020
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Phơi lâu quá mà , những 30S nên La Lô cũng méo chịu nổi
_DSC4865 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
2 tấm cuối chụp cầm tay, em lại quên "nhặt" rác. Chụp xong bình minh không gái thì lóa hết con mẹ nó mắt , dù chẳng có gái
_DSC4867 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4868 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Noạt hình la lô méo chịu nổi “tê lê phê” nuôn WindyPham !
8D477E75-333E-498F-A03D-F543D93B622B by Bao Pham HP, trên Flickr
Lên hình cho 20G
780_2939 by Bao Pham HP, trên Flickr
“Rình” hoàng hôn kkk...
780_5143 by Bao Pham HP, trên Flickr
WindyPham@ đang phiêu du Âu, Phi nào dzậy bác...
780_2945 by Bao Pham HP, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)