Chuyện nhỏ xíu và các bác trong cuộc đã sắp xếp xong rồi mà bác.

Vụ ở Hàng Xanh là "một đám" há mồm với nhau mới xãy ra cớ sự.
Nó không đủ tầm hiểu biết là đụng phải "thằng" nào để mà xữ sự cho phù hợp.
"Non" lắm.


Hai mươi lăm năm trước em còn "kéo quân" mang cả hàng nóng ra SG đòi tiền nợ nhé bác, bên kia nó mang xã hội đen ra, biết tụi em có thể oánh đến tận cứ địa nhà nó, xong là rút về doanh trại thì đố thằng XHĐ nào dám thâm nhập.
Nhưng em cân nhắc ảnh hưởng đến những người không liên quan và vụ việc có thể sắp xếp êm đẹp theo kiểu khác, nên em đạt được mục đích đảm bảo nó trả tiền.