Trang 10 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Hiển thị kết quả từ 91 đến 99 / 99

Chủ đề: Hướng về Nepal

  1. #91
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Các bác thân mến, sau triển lãm vừa qua thì chúng ta bán được 29 ảnh (có vài ảnh được mua nhiều hơn 1 copy), số ảnh còn lại thì apham bàn với bác haipiano là sẽ tặng lại chính tác giả nếu bác ấy muốn mang về nhà treo hay tặng lại bạn bè. Tác giả ủng hộ lại tiền in và làm khung là 500,000 đồng. Anh em sẽ trừ đi chi phí thực tế đã có tài trợ là 280K, phần còn lại ủng hộ cho Quỹ Hướng về Nepal coi như là góp thêm 1 phần nhỏ nữa ạ. Các bác thấy có được không?
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #92
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hôm nay apham rảnh 1 tí chạy sang gặp Hulkman để tổng kết các ảnh đã được mua. Xin báo cho anh em được rõ.

    Tổng số tiền quyên góp nhận được là: 29,2 triệu
    Tổng số tiền bán ảnh cho đến nay (25 ảnh đã gửi tiền, số còn lại chắc sẽ nhận sau): 62,5 triệu
    Tổng chi: 17,8 triệu (in ảnh và làm khung 16,240,000 và 1,600,000 chi phí máy lạnh + bảo vệ tại triển lãm)
    Như vậy số tiền thu được là 73,9 triệu để chuyển cho nhóm chị Bảo Saru làm từ thiện.

    Trong vài ngày tới nếu các ảnh còn lại nhận được tiền thì apham sẽ thông báo. Hiện tiền đã sẵn sàng, bác Hai Thanh Nguyen báo là chuyển khoản ngay ạ.
    Được sửa bởi apham lúc 03:48 PM ngày 28-05-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #93
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cập nhật: nhận thêm 11 triệu từ 3 bạn mua ảnh, như vậy tiền quỹ thu được tăng lên là 84,9 triệu nhé cả nhà
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #94
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Các bác thân mến, apham xin công bố con số cuối cùng của dự án ảnh Hướng về Nepal.

    Chúng ta đã quyên góp tổng cộng được số tiền 88 triệu đồng ủng hộ cho người dân Nepal, trong đó 75,5 triệu đồng thu được từ việc bán 34 ảnh (tại triển lãm và cả sau triển lãm), và 30,3 triệu từ 32 cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt. Sau khi trừ đi chi phí 17,840,000 đồng cho việc in ảnh, làm khung, bảo vệ và máy lạnh để còn lại 88 triệu như đã nói ở trên.

    Toàn bộ số tiền 88 triệu này sẽ được gửi đến cộng đồng người Việt tại Nepal đang thực hiện việc cứu trợ do chị Bảo Saru làm đại diện.

    Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho việc làm ý nghĩa này.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #95
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Các bác thân mến, apham vừa thay mặt nhóm đã chuyển 88 triệu vào TK của chị Bảo Saru. Mình đã đề nghị nho nhỏ đến nhóm tình nguyện của chị Bảo là khi trao tặng quà từ thiện thì sẽ ghi dòng chữ trên thùng giấy, bao tải hay trên bảng là:
    Hàng do nhóm Hướng về Nepal tại Việt Nam trao tặng.

    Cám ơn cả nhà.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #96
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đọc thư của chị Bảo từ Nepal thât cảm động, hơn hai tháng nay chi gần như đóng cửa 2 nhà hàng để thời gian và sức lực đi cứu trợ người dân Nepal sau động đất. Nhóm " Hướng về Nepal" bán ảnh và quyên góp được 88 tr, nhóm Giang Hoang cũng quyên góp được khoảng 90tr, gia đình chị Bảo cũng sẽ góp thêm tiền cho đủ xây 1 trường học nhỏ cho làng... Vậy là chúng ta sẽ có 1 ngôi trường được xây cho trẻ em Nepal từ những tấm lòng người Việt Nam

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #97
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dự án ảnh "Hướng về Nepal " góp phần xây trường học cho các em ....Tin từ chị Bảo Saru

    Hình ảnh của nhóm anh Dennis xây sắp xong 2 ngôi trường cho 2 làng trên tỉnh Gorkha. Việc xây trường học bằng số tiền quyên gớp của nhóm em Giang Hoang, nhóm nhiếp ảnh Hướng về Nepal, nhóm bạn nhím, Nhóm Ngô Ban Mai và số tiền còn lại của đợt quyên gớp đầu tiên.











    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #98
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cập nhật từ chị Kim Cưong cho dự án xây trường trong đó có tiền đóng góp của anh em nhóm dự án ảnh Hướng về Nepal.

    Kính gởi mạnh thường quân. Như đã thông báo về dự án giúp đỡ xây trường học ở Nepal với số tiền là 231,018,704tr.

    Mấy hôm nay do quá bận với việc kinh doanh cũng như sắp khai trương nhà hàng mới nên mình ko có thời gian thông báo lại với mọi người.

    Hiện tại trường học của chúng ta đã xây được 6 ngày. Trường nằm trên đỉnh núi cao 2100m ở tỉnh Okhaldhuga Harkapur. VDC1. Cách Kathmandu 7 tiếng đi xe và 5 tiếng đi bộ leo núi. Trường sẽ có 5 phòng học dành cho 55 em học sinh. Hiện chúng ta có 12 tình nguyện viên từ Pokhara cũng như Kathmandu và 13 tình nguyện viện trong làng. 25 tình nguyện viên đang làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Mọi người hi vọng trong thời gian 10 ngày nữa sẽ xây xong. Hi vọng sẽ hoàng tất trước mùa mưa tháng 8.

    Mọi việc do anh Sanu Babu làm trưởng nhớm. Anh Sanu Babu là người đầu tiên dám nhảy dù từ đỉnh Everest xuống. Được thế giới công nhận. Mọi người có thể tìm thấy việc nhảy dù từ đỉnh Everest của anh qua Youtube.

    Một lần nữa xin thay mặt người dân Nepal gởi lời tri ân sâu sắt đến tấm lòng của tất cả mạnh thường quân đã thương và giúp đỡ Nepal kể từ khi động đất đến nay.

    Cám ơn Hai Thanh Nguyen nhóm nhiếp ảnh " Hướng về Nepal. Nhớm em Giang Hoang, Nhóm em Trần Tín, nhóm Bạn Nhím và Ngô Ban Mai.

    Chúc mọi người luôn an lạc và hạnh phúc.


    Hình ảnh công việc đã tiến triển so với post trước:




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #99
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thông tin thêm về dự án xây trường của 1 bạn người Việt đi theo tường thuật về

    Ngôi trường được người Việt Nam tài trợ xây dựng tại Okhaldhunga harkapur... đây là một khu vực xa xôi hẻo lánh ở độ cao trên 2000 mét, người Việt Nam là những người nước ngoài đầu tiên đến khu vực này sau khi động đất xảy ra, Có lẽ vì vậy mà hàng trăm người dân và ngài bộ trưởng bộ giáo dục đã đợi gần 3 tiếng đồng hồ khi biết tin có người Việt Nam đến dự lễ khánh thành ( Vì họ không biết là người Việt phải mất 6 tiếng leo núi thay vì 3 tiếng như họ). Đến thăm ngôi trường này mới thấy, đúng là người Việt Nam đóng góp tiền nhưng quả là của một đồng, công một lượng, toàn bộ tôn, sắt, xi măng được vận chuyển bằng sức người lên độ cao trên 2000 mét, băng qua những con đường núi rừng cây rậm rạp với đầy những con vắt hút máu ( bản thân mình bị khoảng 50 con vắt tấn công, và khoảng 10 con đã kịp xin tí huyết). Toàn bộ tường của ngôi trường được xây bằng đá, hàng ngàn viên đá được lấy bằng cách đục bằng tay từ những tảng đá lớn trong núi, từ đá lớn chẻ ra đá nhỏ, rồi từ đá nhỏ, mỗi người thợ sẽ đục đẽo cho vuông vức, hàng ngàn viên như vậy được được kết dính với nhau bằng đất sét để tạo nên những bức tường dày khoảng 40 cm để chống lạnh trong mùa đông ( những ngôi nhà ở đây cũng được làm với cách thức tương tự, và nếu động đất xảy ra thì cái quy trình đục núi đó phải làm lại từ đầu)

    Những người dân ở vùng miền núi Okhaldhunga harkapu nhờ mình chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đóng góp tiền bạc công sức trong tổ chức từ thiện của chị Thi Kim Cuong Vo.









    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 10 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •