Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, em đi Cambodia cùng 1 vài người bạn.
Trong suốt chuyến đi, em ấn tượng mãi với câu khẩu hiệu mới về Angkor : "See Angkor, and not die yet" với ý nghĩa "Đã thấy Angkor, thì đừng chết mà hãy tiếp tục sống để quay lại nhiều lần"
Xin được post 1 vài hình ảnh trong chuyến đi.
Toàn bộ hình em chụp bằng Sony A350, ống Minolta 17-35mm f3.5 để ở khẩu f11 cho phong cảnh, ống Minolta 80-200mm f2.8 để khẩu f2.8 cho hình sân khấu, hình JPEG Fine 7.7MB, WB là Landscape, chế độ M.
Ngày 1:
Khởi hành từ Tp.HCM vào lúc 5h30 sáng, đến Xiêm Riệp vào lúc 5h chiều, nhận phòng khách sạn.
Hoàng hôn chụp từ khách sạn
Những điệu múa cổ truyền của Cambodia tại nhà hàng Tonle Mekong, nơi em ăn tối ngày đầu tiên.
Điệu này tên gì em không nhớ
Dàn nhạc
Sử thi
Điệu múa về sinh hoạt của người dân Cambodia
Điệu múa Apsara (hình như nghĩa là Tiên nữ) nổi tiếng
Hết ngày 1.




























Reply With Quote







































