mấy con cũ bình 7lit, 2 con này mới ra bình 9lit lận, mà chay 50km chỉ có đi xa lộ thôi, chắc cung đc 65km/lit ấy, vậy đầy bình thì chạy được gần 600km đấy
mấy con cũ bình 7lit, 2 con này mới ra bình 9lit lận, mà chay 50km chỉ có đi xa lộ thôi, chắc cung đc 65km/lit ấy, vậy đầy bình thì chạy được gần 600km đấy
nói quá, mấy con vespa này tầm 500km là cao nhất thôi, lên đc tới 600km chắc thả dốc nhiều thì được.
công nhận mấy con LX ngày xưa uống xăng bằng xe hơi ko á, em sợ nó luôn, em cũng sang chảnh mua lại của ông trong hội về chở gấu 1 thời gian chịu ko nỗi, tiễn lâu rồi.
hehe ko ngờ các bác cũng biết, vậy là trò này của 2 ông anh em nỗi tiếng cmnr
em uo tiếp hình ạ, lưu hình mốt mấy ổng về comment.
đã nhiều người chơi trò này rồi ấy chứ, chẳng qua mình ko biết thôi, giờ em thấy ai chơi là em update liền tạo phong trào phượt 0 đồng hheehe, em nghĩ bác nên chơi nhiều hội vào, tim hiểu những hội đó có những nơi đâu đến tìm giúp đỡ vậy thôi :v cũng có thể tao dựng 1 đất nước không lãnh cảm
hành trình qua video nè, nếu anh quỡn thích xem, nghe giọng mấy ông anh vui phết
https://www.youtube.com/watch?v=yP64...Uz-esXAuVenFdR
anh em Đà Nẵng tiếp đón :D
vui phết cụ nhỉ, em hóng cái tóm tắt hững khó khăn của chuyến đi, nếu sau này đi biết đường mà giải quyết, vấn đề mang bơm theo, vá xe (mà em nghi 2 con vespa này chỉ cần bơm chứ vá gì nũa)
chờ đi bạn, mình sẽ ghi chú lại up 1 bài mới hehehe.
Vespa bánh ko ruột chỉ bơm và đi thôi, còn mang vá theo thì mang dụng cụ hơi nhiều đấy.
ok, hóng vài tóm tắt của bác, à cho xin số của 2 lào luôn nhé, lỡ đi phượt ra Hà Nội alo 2 lão giúp đỡ lại hehe
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)