Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 23

Chủ đề: Sự kiện nỗi bật cuối tuần: Mở cửa free công viên nước Hồ Tây

  1. #1
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620

    Sự kiện nỗi bật cuối tuần: Mở cửa free công viên nước Hồ Tây

    http://news.zing.vn/Canh-nguoi-dong-...ost531918.html


    Chắc các bác cũng có đôi chút suy nghĩ khi đọc các bài báo chiều tối nay về việc Hà nội mở của miễn phí công viên nước Hồ Tây.

    Có lẽ hành vi, thái độ, cách xữ sự nơi công cộng em không muốn nói đến, chỉ có một chút suy nghĩ:

    1. Trong ảnh toàn là thanh niên, trẻ em Thủ đô (đây chỉ một nhóm nhỏ, ko có tính đại diện)! tán gẫu liệu chúng ta nghĩ gì khi họ là những người thuộc thế hệ kế cận của VN?
    2. Em thắc mắc nếu mua vé, giá vé có cao đến mức người ta phải hy sinh, đánh đổi cái được free như vậy ko? Vậy thì tư tưởng về giá trị "hưởng thụ free" và phải bỏ tiền ra (ko nhiều) quan trọng đến như vậy sao?

    Thân, Lx
    Lx_Nikon + iphone

  2. #2
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Đêm hôm qua tình cờ mình thấy topic này ngay ở đầu trang của vnexpress nhưng trong bài viết đó không có nói lên phần thiếu niên nam ăn hiếp thiếu niên nữ một cách vô ý thức cho nên ở link trên mình xem thêm một sự kiện nữa. Vì mình ở nước ngoài không còn về VN sống nữa cho nên mình không muốn viết bài ở mức mà ngưởi ở VN nghĩ rằng mình dùng nó để chửi bới VN. Để rõ ràng hơn, nếu bạn đọc xong rồi, bạn thấy mình không nói hợp lý lẽ, bạn bỏ ngang, đi đọc bài khác.

    Khi mình nhìn vấn đề đang nêu về phía trước mình có hai ý:

    - Con người không đáng trách. Con người hành xử ở nơi công cộng tốt hay xấu là do hai việc (i) họ được giáo dục trong trường từ nhỏ như thế nào và (ii) khi họ còn nhỏ họ thấy người lớn làm như thế nào họ sẽ bắt chước.

    - Mình lấy một ví dụ thật nhỏ, bạn chỉ cần suy nghĩ rộng ra ví dụ của mình về chuyện ý thức tôn trọng cái gì của người khác bạn sẽ hiểu không cần phải nói. Mình ví dụ, khi đi qua đường mình và cô giáo trong trường đều nói với đứa nhỏ con đi qua đường con phải nhấn vào nút xin đường này để khi nào đến đèn xanh cho con (đèn xanh cho người đi bộ ở nơi có nó trong giao lộ) con mới đi qua. Con tuyệt đối không bao giờ đi qua khi đèn đang đỏ.

    - Vào trường, cô/thầy nó dạy ý thức cộng đồng cho nó bao gồm cả ý thức phải ứng xử thế nào ở nơi công cộng. Về nhà cha/mẹ nó làm gương cho nó ở những chuyện nó thấy. Từ hai việc đó, ngày qua ngày sẽ ăn vào trong máu của nó. Khi nó lớn lên thiếu niên, nó sẽ tự nhiên ứng xử theo máu của nó được giáo dục ở nơi công cộng.

    - Ở đâu cũng có người xấu, vi phạm cả không nơi nào trên thế giới free không có tội phạm kẻ xấu. Nhưng chúng ta phải nhìn một số chung ở các nước giáo dục tốt tại sao con nít ngay từ nhỏ nó đã biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Vì nó biết môi trường xung quanh không cho nó làm. Nói cách khác, khi cho nó (đang tốt) đến môi trường xấu trong khi nó đang hình thành nhân cách, nó sẽ học theo cái xấu của người lớn vì nó thấy người lớn làm OK. Nó sẽ làm theo.

    Thay đổi cả hệ thống giáo dục ở nơi mà cái xấu đã ăn sâu vào là rất khó khăn một cá nhân nào không thể làm được khi mà cái xấu đó đã để quá lâu nó trở thành văn hóa. Mình lấy ví dụ minh họa nhe, bạn biết đánh bida không? Với những ai mà học cánh đánh cơ sai ngay từ khi mới tập cho đến sau này đã trở thành thói quen, kêu họ sửa lại cái đánh cho đúng vì đó là chuyện rất cơ bản và quan trọng, rất khó khăn cho họ sửa cái sai đó, nhất là khi họ thấy cho dù họ đánh sai bi vẫn vào lỗ. Vấn đề là họ stroke sai vị trí đứng sai thì họ không tiến xa được, nhưng họ đã quen cách đánh sai rồi.

    Bao thư phong bì cho bác sĩ cũng vậy, đó là cái sai, đó là một hình thức hối lộ làm cho bác sĩ mất đi sự khách quan trong khi làm việc nhưng ở môi trường mà nó là văn hóa ăn sâu rồi, họ xem chuyện bao thư đó là chuyện thường ngày và một mặt của cuộc sống và họ không sẵn sàng thay đổi văn hóa.

    Mình tóm lại, muốn thay đổi cách ngọn ở trên phải thay đổi từ cái gốc của vấn đề là giáo dục và làm gương của người lớn. Chứ con người không có lỗi đâu, cho nên đừng vì chuyện đó mà chỉ trích con người ở một vùng miền là xấu. Cho dù họ còn nhỏ họ xấu, họ đi đến môi trường giáo dục tốt hơn, nhân cách của họ theo thời gian sẽ tốt hơn. Và ngược lại, cho dù tốt, đi vào môi trường xấu sẽ xấu đi. Vào lúc đó, họ làm xấu nhưng họ không biết là họ đang làm xấu khi mọi người xung quanh đều tạo tấm gương cho họ làm như vậy là OK.

  3. #3
    Tham gia
    21-04-2014
    Bài viết
    87
    Quote Được gửi bởi L_xu View Post
    http://news.zing.vn/Canh-nguoi-dong-...ost531918.html


    Chắc các bác cũng có đôi chút suy nghĩ khi đọc các bài báo chiều tối nay về việc Hà nội mở của miễn phí công viên nước Hồ Tây.

    Có lẽ hành vi, thái độ, cách xữ sự nơi công cộng em không muốn nói đến, chỉ có một chút suy nghĩ:

    1. Trong ảnh toàn là thanh niên, trẻ em Thủ đô (đây chỉ một nhóm nhỏ, ko có tính đại diện)! tán gẫu liệu chúng ta nghĩ gì khi họ là những người thuộc thế hệ kế cận của VN?
    2. Em thắc mắc nếu mua vé, giá vé có cao đến mức người ta phải hy sinh, đánh đổi cái được free như vậy ko? Vậy thì tư tưởng về giá trị "hưởng thụ free" và phải bỏ tiền ra (ko nhiều) quan trọng đến như vậy sao?

    Thân, Lx

    Bác L_xu ơi! Có 1 triết gia bên âu châu ở thế kỷ 19 đã nói rằng "Con người là sản phẩm của xã hội". Như Bác Nikonian đã nói Con Người sẽ thay đổi khi ở một xã hội tốt hơn.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    "Con người là sản phẩm của xã hội" là phát biểu chính xác.

    Chuyện CV nước Hồ tây được anh em VNPhoto bàn tán rôm rả hôm qua khi đọc được tin này.

    "Dân Hà Nội" sở dĩ quá cuồng như vậy vì tư tưởng sợ mất phần, sợ thiệt thòi cố hữu từ thời bao cấp còn đọng lại. Nếu tôi mà chậm 1 chút thì có thằng khác sẽ trèo qua mình để lấy được phần... Do đó tôi đâu có ngu để mất phần này...

    Thật ra sự kiện cho free cái gì thi ở đâu cũng ồn ào, náo nhiệt. Nhưng bất chấp cả sự an toàn của bản thân để giành lấy phần này thì ít nơi nào bằng Hà Nội... buồn quá.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Con người là sản phẩm của xã hội, con là sản phẩm của cha mẹ, học trò là sản phẩm của thầy cô giáo,...
    Đáng buồn là những cái gốc (xã hội, cha mẹ, thầy cô giáo,...) vẫn còn ít nhiều những cái lạc hậu, ấu trĩ, ... --> cho ra những sản phẩm kém.
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  6. #6
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Nhìn mấy ảnh bố ôm con leo qua cái rào sắt nhọn mà thót tim, may mà ko ai bị thương. Thôi coi như thở phào. Nhớ có lần xem báo, ông bố chen vào cửa xem bóng đá mà cắt đứt tay con, xót cả ruột.

    Mình thì ko ham mấy thứ này, ngay từ lúc nhỏ cũng vậy, cứ chen nhau là mình tránh, chắc do tính cách thôi chứ ko dám nói do giáo dục hay gì khác. Hồi đó đói thí mồ nhưng cũng ko ham.
    Một ví dụ khác là người ta thích ăn phở chửi. Nói cho các bác chưa biết, tức là vào ngồi ăn trong 1 quán chật hẹp, nghe chủ chửi nhân viên, có khi chửi luôn khách. Nhưng khách họ nghĩ mình ăn ngon, chủ họ chửi vì quen miệng chứ ko ác ý, nên cứ vào ăn.

    Mình chưa lý giải được trào lưu đó. Nó đòi hỏi nghiên cứu nghiêm túc chứ ko dễ dàng gì.
    Có lẽ mỗi giai đoạn có những trào lưu rất lạ đời, ví dụ tụi nhỏ mê thần tượng. Mình thì ko thể mê ai như vậy được, mà cũng ko lý giải được vì sao có chuyện này.
    Chen nhau vào bơi cũng có thể xem là 1 phong trào lạ như vậy. Nói chung là mình cũng ko hiểu vì sao???

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Apham cũng vậy, chỗ nào đông người xô bồ là mình tránh. Mình cứ cho rằng mình không có vận may trong nhưng sự kiện như vậy, như thế khỏi bận tâm.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    21-04-2014
    Bài viết
    87
    Sách có câu :

    " Nhất niên chi kế, mạc nhi Thụ Cốc "
    " Thập niên chi kế, mạc nhi Thụ Mộc "
    " Bách niên chi kế, mạc nhi Thụ Nhân "

    Tạm dịch :

    Một năm không gì lợi hơn bằng việc Trồng Lúa
    Mười năm không gì lợi hơn bằng việc Trồng Cây
    Trăm năm không gì lợi hơn bằng việc Trồng Người.

    Chúng ta đang thừa hưởng một di sản của tiền nhân để lại!

    Bổn phận con cháu chúng ta phải biết : " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây "

    Nhớ như thế nào thì tùy thuộc vào cách suy nghĩ, mức độ nhận thức và tầm nhìn của mổi một người.

  9. #9
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Rất thích quan điểm này của 1 bác trên FB "... Nào, chúng ta cùng buồn đi nhưng hãy nhìn thẳng thắn và bắt đầu dạy con trẻ nhưng bài học cơ bản làm người. Từng bước một, chúng ta sẽ vực được sự đổ vỡ ê chề này..."
    Có lẽ chính bản thân chúng ta, những người lớn, hãy cố gắng sửa chữa những sai lầm trước đây, hy vọng tương lai sau này sẽ sáng hơn bây giờ...
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  10. #10
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Quote Được gửi bởi thuytram_dep View Post
    Rất thích quan điểm này của 1 bác trên FB "... Nào, chúng ta cùng buồn đi nhưng hãy nhìn thẳng thắn và bắt đầu dạy con trẻ nhưng bài học cơ bản làm người. Từng bước một, chúng ta sẽ vực được sự đổ vỡ ê chề này..."
    Có lẽ chính bản thân chúng ta, những người lớn, hãy cố gắng sửa chữa những sai lầm trước đây, hy vọng tương lai sau này sẽ sáng hơn bây giờ...
    Anh đang vào viết bài về dao cạo râu cho topic thì anh thấy câu nói của em. Anh đồng ý, hiện tại giáo dục là một từ có hai chữ thôi nhưng mà ở VN nó có một ý nghĩa khổng lồ và những người dân bình thường như mình không chạm được nó đâu cho nên tốt nhất là đừng chạm vào nó. Trước đây anh cũng như mọi người hay nói người Việt thế này người Việt thế kia, chợt một ngày anh mới nhận ra là tại sao những thằng Tây nó ở nước nó (nước phát triển mạnh) nó không dám vượt đèn đỏ nó về VN sống một thời gian nó y chang như dân bản xứ. Lúc đó, anh mới suy nghĩ và anh nhận ra được chân lý như anh đã nói ở bài ở trên. Con người không có lỗi cho nên các bạn thấy mình nói hợp lý đừng vì những vấn đề trên mà hay chỉ trích vùng miền với nhau cho rằng người Việt thế này xấu thế kia tốt. Có thể những người đó họ không thấy được điều họ đang làm là xấu đâu.

    Đối với anh chẳng hạn, anh cho rằng offer hối lộ cho cảnh sát khi vi phạm giao thông là hành động xấu nhưng ở VN đối với con nít đó là chuyện bình thường.

    Qua sự kiện nói trên, xét đến phản ứng của nhiều người ở VN và các bạn trong topic, anh nghĩ vẫn còn có sự lạc quan ít nhất đã có nhiều người nhìn vào và cho rằng làm điều đó là xấu. Anh nhớ có thể sai vì nhớ không rõ ràng, là trước đây ở Saigon thì phải chuyện đi xem hoa giẫm hoa phá hoa rất nhiều. Sau đó mọi người tự bảo nhau làm thế là không đúng (cho dù không phạm tội hình sự gì cả) và anh nhớ là từ đó trở đi ý thức tốt hơn, có thể không hoàn hảo nhưng đã tốt hơn. Mong rằng, mọi người sẽ dùng mạng xã hội để bảo nhau như em TTD nói là tuyên truyền nhau làm thế là xấu, và dần dần sẽ mất đi. Anh có để ý là ở VN nhất là ở Saigon đã bắt đầu nhen nhóm ý thức xếp hàng ở một số nơi, cho dù chưa hoàn hảo nhưng ít nhất nó đã có sự tốt đẹp rồi.

    Cho nên hãy mừng là bạn nào đó đã mở topic này, không có gì đáng buồn cả vì có những chuyện tự chúng ta không làm được đâu, nó quá cao siêu.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •