Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 47 / 47

Chủ đề: Tản mạn về những hàng cây

  1. #41
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    "Quần chúng tự phát " đã đẻo vỏ cây cổ thụ để những cây này sẽ chết dần , sau đó sẽ được đốn hạ một cách hợp pháp ... rồi 6700 cây sẽ phải lên đường thôi

  2. #42
    Tham gia
    01-07-2009
    Bài viết
    657
    Quote Được gửi bởi thuytram_dep View Post
    @bác langthangsg06: Em xin nói rỏ một chút là em thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên sau thời điểm "Bên Thắng Cuộc" tiến vào Sài Gòn; cho nên chắc chắn những hiểu biết của em về xã hội trước sự kiện đó là em mù tịt, những gì em biết chỉ qua những bài báo, sách vở, hình ảnh tư liệu,... của cả "Bên Thắng Cuộc" lẫn "Bên Thua Cuộc".
    Em đọc đâu đó 1 câu rất hay và ý nghĩa là "Sau khi chiến tranh kết thúc, dù bên nào thắng đi chăng nữa nhưng người thua là NHÂN DÂN"...
    Lạm bàn lan man một chút là hôm nay Singapore cử hành Lễ Truy Điệu vị cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu, qua truyền hình thấy người dân Singapore đứng 2 bên đường dưới trời mưa nặng hạt tiễn đưa vị Thủ Tướng đầu tiên của họ. Lại nhớ đến đám tang cụ Võ Nguyên Giáp nhà mình. Đấy, lòng dân sẽ chỉ và chỉ nhớ mãi đến những người vì dân vì nước, chứ họ chả bao giờ nhớ đến cái câu khẩu hiệu sáo rỗng "của dân, do dân và vì dân". Chợt nghĩ đến vị Tổng Thống đương nhiệm của Myanmar, ngài Than Sein, với những cải cách mở đường cho đất nước Myanmar phát triển... và tôi tin là người dân Myanmar sẽ mãi nhớ đến ngài sau này như là người dân Singapore đối với ông Lý Quang Diệu nếu như ngài tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, phát triển đất nước hơn nữa...
    Và cuối cùng, tôi cũng rất rất hy vọng sẽ có một người Việt Nam nào đó sẽ giống như ngài Than Sein, một phần nào đó của ông Lý Quang Diệu...
    Không biết Thuytram_dep đọc ở đâu câu người thua là Nhân Dân nhưng tôi coi phim "7 người Hiệp Sĩ" (Seven Samurai) của Nhật câu cuối cùng của Phim do Ông Hiệp sĩ còn sống sót nói với đệ tử là "chỉ có nông dân thắng".
    Còn vụ đám tang thì tôi không rõ Tổng Thống Pak Chung Hee đám tang có vĩ đại không nhưng có điều tôi dám chắc đám tang của 2 Ông Kim ở Bắc Hàn Vĩ Đại và Hoành tráng hơn nhiều.

  3. #43
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    lãnh đạo các nước Thiên Đường đều là thánh từ khi mới sinh ra cho đến lúc chết bác ơi !! và người dân ĐƯỢC dạy là phải tôn sùng cho đến chết . và mọi tài liệu nói về các vị thánh ấy đều 100% chân lý tốt đẹp cả nên cả cho đến lúc chết các thánh vẫn hiện diện trong đời sống và là kim chỉ nam ở thiên đàng !!!!
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  4. #44
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Lang thang trên mạng thấy có bài thơ này liên quan đến vụ chặt cây , nghe nói là của cổ động viên Hải Phòng treo bên hông xe lúc đi cổ động đội nhà , các bác muốn xem hình thì đánh câu thơ này vào google , sẽ có hình nguyên thủy

    ĐỊNH MỆNH CÁI BỌN CHẶT CÂY
    THẢO MẶT MỠ LỘN- MẶT- ĐẦY VÀNG TÂM

  5. #45
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Sau khi đẻo vỏ cây , bây giờ đến đẽo người . Anh Nguyễn Chí Tuyến người có hành động bảo vệ cây xanh tích cực nhất , vừa bị 4 " quần chúng tự phát " đẽo cho vỡ đầu . Bác nào quan tâm xin tra google để biết chi tiết . chỉ cần đánh vào tên " Nguyễn Chí Tuyến " sẽ có đầy đủ thông tin .

  6. #46
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Thời nhà Mạc đây rồi, tương lai ra thế nào đây?

  7. #47
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi Accord 2000 View Post
    Thời nhà Mạc đây rồi, tương lai ra thế nào đây?
    Tương lai thế nào tùy thuộc vào bao nhiêu người Việt Nam đặt câu hỏi như Bác .

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •