Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 47

Chủ đề: Tản mạn về những hàng cây

  1. #21
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Qua chuyện này mới thấy , làm nghề dư luận viên thật nhục lắm chứ chẳng sướng ích gì , mới buổi sáng đi khắp các diễn đàn thấy ai ý kiến trái chiều là chụp mũ , bịt miệng ngay , ca ngợi đây là chũ trương rất hợp lòng dân hoặc dân ngu chưa hiểu bây giờ nhưng tương lai sẽ hiểu đây là những chủ trương rất đúng đắn . Không ngờ sự việc xoay chuyển quá nhanh và càng lúc càng trở nên hài hước ( hay nói đúng hơn là bi hài ) , khiến nhiều DLV trở thành những chàng ngốc dù trước đó có thể đang đóng vai một chuyên gia , học giả , nhà mô phạm ... nhưng thôi đã là nghề thì cũng phải có tai nạn nghề nghiệp

  2. #22
    Tham gia
    11-06-2006
    Location
    USA
    Bài viết
    1,994
    Chuyện dài không có hồi kết, các bác bàn tán cũng vậy thôi. Ai cũng phải kiếm ăn hết. Lương không đủ ăn sáng đâu.
    Được sửa bởi mimhnhut lúc 06:01 PM ngày 25-03-2015
    Nothing.

  3. #23
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Nếu 10 năm trước xảy ra vụ này thì ko ai biết gì. Nhưng nhờ internet mà người ta tuyên truyền nhanh hơn.
    Nhờ vậy họ mới xóa sổ 1 nhóm nhỏ. Sự can thiệp từ cộng đồng ảo là có tác dụng tích cực. Nếu ko ai phản ứng gì thì HN sẽ trọc trong vài tháng.


  4. #24
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Càng ngày những chuyện như vậy càng nhiều, cũng chả biết đất nước sẽ đi về đâu nữa...
    Làm chịnh trị thì em không dám (vì sợ, vì không đủ trình độ, không đủ tài hùng biện,...), sang nước khác sinh sống thì cũng không dám nốt vì từng tuổi này (gần 40 rồi) mà lại bắt đầu từ đầu ở đất nước khác thì em không đủ sức, không đủ tài, không đủ... (có lẻ hơi thiếu tự tin một chút).
    Thôi thì đành đến đâu hay đến đó, hy vọng đến đời con đời cháu mình đỡ hơn mình một chút.
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  5. #25
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su...h-3174184.html

    Đọc cái này mới lộ hết bản chất. Một trường dạy học có các GS, TS chuyên môn mà lại ko dám đưa ý kiến cái cây này là cây gì.
    Bây giờ có 1 nhóm người chỉ con chó, nói là con mèo. Chắc ko có nhà "thú học" nào dám phản đối nhỉ. Quá ngán cho cái gọi là "đánh máy nhầm".

  6. #26
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    @Anh MinhNhut : Thôi thì kệ anh hén
    @Thùy Trâm Đẹp : Cái bạn nói chắc là suy nghĩ của hầu hết trí thức VN hiện tại . Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy , đi bước nào biết bước đó . Cứ hy vọng ngày mai trời sẽ sáng .
    @Accord 2000 : Thật ra nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả , ai cũng biết là sai nhưng nói ra thì sợ bị trù dập , thôi thì đành im miệng . Nỗi sợ hãi đi vào tiềm thức rồi di truyền qua thế hệ tiếp theo , chừng nào người dân hết sợ thì lúc đó XH mới thay đổi .

  7. #27
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    Quote Được gửi bởi BlackLegSanji View Post
    Có phải mod vừa xóa bài mình ko nhỉ?
    Mình xin nói lại là các bác phê bình thì cứ phê bình nhưng đừng có mượn nước đục thả câu để kích động như các thành phần chống+ ở hải ngoại vẫn thường hay làm. Còn việc bác ủng hộ chặt cây hay ko chặt thì là ý kiến cá nhân của bác mình ko nói tới.
    haha bác đang làm trong ngành gì mà lo lắng quá vậy ! tại sao các dd tại cac nước giẫy chết chẳng bao giờ sợ hay cấm mấy cái nhỏ nhặt như vầy ,mà bác ở thiên đàng mà lo quá vậy !! hay tại có tật giật mình .!!! bác cứ việc lên các đ nn mà quậy đục nước thả các loại câu chả ai làm gì bác cả hiza !!!!! hehehehe
    Được sửa bởi yashicanon lúc 09:08 AM ngày 29-03-2015
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  8. #28
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    @bác langthangsg06: Em nghĩ là dần dần những thế hệ trí thức được đào tạo bài bản, có tài năng, có tài hùng biện,... sẽ thay đổi được xã hội hiện nay. Cuộc sống ngày càng phát triển (tuy chậm) nhưng dần dần những người dân thấp cổ bé họng sẽ lên tiếng về những điều mà Nhà nước hiện nay làm chưa tốt (hoặc nói thẳng ra là cản trở sự phát triển của đất nước), rồi sẽ có những người cán bộ có trình độ và đạo đức tốt (có thể hiện nay rất hiếm) từ đó sẽ làm cho những người khác thấy rằng họ không "cùng hội cùng thuyền" với những người cán bộ xấu kia... Cứ tin tưởng là những điều tốt sẽ đến đẩy lùi đi những cái xấu xa, cái tệ nạn,... của xã hội hiện nay.
    Ở đây, mình không lạc quan tếu cho vui vì mình tin tưởng rằng những người tử tế vẫn còn, vẫn còn đâu đó những điều tốt đẹp. Quy luật của cuộc sống cho thấy là cái gì xấu xa nó có thể bùng lên nhưng rồi cuối cùng nó cũng sẽ bị cái tốt đẹp xoá bỏ.
    Nói thật sự là mình không hề thích những ai đó cứ suốt ngày quy chụp người này là khủng bố, kẻ kia là kẻ xấu,... hoặc cay đắng về quá khứ thế huy hoàng thế này, tốt đẹp thế kia để rồi đả kích cái xã hội hiện tại này.
    Chính người Việt mình hại người Việt mình, kìm nhau lại vì những cái nhỏ nhặt, đâm nhau sau lưng vì những sự hận thù... chưa bao giờ chính chúng ta ngồi lại với nhau, cùng nhau vì một nước Việt Nam phát triển.
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  9. #29
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    @Thùy Trâm Đẹp : Thật ra những người tử tế không những còn , mà còn nhiều là đằng khác , nhưng xã hội chúng ta sai ở hệ thống , nên người tốt cũng chẳng làm gì được . Ở xã hội Âu Mỹ có đa đảng , anh dù đang cầm quyền nhưng có những đảng đối lập vẫn canh chừng anh , báo chí thì tự do không dưới sự điều khiển của bất cứ đảng phái nào , vì vậy dù anh là người xấu anh cũng rất khó làm chuyện xấu . Báo chí sẽ phanh phui anh , đảng đối lập sẽ hạ bệ anh ngay tức thì nếu anh phạm lỗi . Còn ở nước ta như thế nào thì bạn tự hiểu .
    Thứ hai bạn nói tại sao những người ở hải ngoại cứ ca cẩm về những sự tốt đẹp của Sài Gòn trước 75 , vì đó là hình ảnh họ mang theo , và họ hào về chuyện đó . Và sự tự hào của họ là có thật , Sài Gòn trước 75 có thể bằng hoặc hơn Singapore chứ không hề thua kém , đó là sự thật . Họ tự hào về Sài Gòn cũng như tất cả người Việt tự hào về 4000 năm văn hiến của dân Việt . Nếu bạn không thích về chuyện đó tôi sẽ không nói với bạn về chuyện đó trong những bữa off chai , để cuộc vui được trọn vẹn , nhưng tôi vẫn nói về nó vì đó là sự thật .
    Tiếp theo nữa bạn nói về sự hòa hợp dân tộc , thực ra bây giờ bắc nam là một nhà , chẳng còn ai phân biệt nữa , chỉ những cá nhân đơn lẻ ghét nhau thì bạn cũng không thể làm gì được . còn chính kiến khác nhau thì trong xã hội tự do đó là điều rất bình thường , hai vợ chồng theo hai đảng khác nhau là bình thường ở xã hội tự do .
    Vài lời cùng bạn , hy vọng ngày nào đó anh em mình sẽ được off chai cùng nhau thì sẽ hiểu nhau hơn .

  10. #30
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Một ví dụ điển hình của việc cố chịu đấm ăn xôi nè. Cứ làm cho tới khi làm ko nổi nửa rồi thì bỏ chạy, nhiệm kỳ sau gánh.

    http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/201503...sd/726560.html

    Mới đây, TKV tự hào nêu dự án bôxít Tây Nguyên sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Vậy 2015 dự án bôxít lỗ bao nhiêu?
    Nếu công suất đạt thấp hơn thì lỗ sẽ lớn hơn. Như vậy, tổng lỗ 2015 nếu sản xuất đủ 660.000 tấn sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD.


    Điểm lại những dự án lịch sử bị dân chửi thì hầu như cái nào cũng từ lỗ cho tới cứu lỗ ko nổi nên phải chết.
    Làm ăn thì có lời có lỗ, nhưng mà khi chưa làm người ta đã thấy lỗ thì ko còn gì để bào chữa nửa. Chỉ còn chờ mấy anh DLV vào định hướng "lỗ" thế nào?
    Nhớ hồi mới bàn thảo, dân tình công bố bao nhiêu là dẫn chứng từ môi trường tới mức lời lỗ mà dự án sẽ gánh. Nhưng mà anh Tàu tiền đông quá, đành chịu. Giờ các anh phải nuôi cho tới ngày nó chết, ko biết quyết tâm của họ muốn nuôi bao lâu.

Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •