Nhiều khi em cứ thắc mắc, ngoại trừ việc chụp ảnh như 1 nghề để kiếm sống thì người ta chụp ảnh để làm gì?
Nhiều khi em cứ thắc mắc, ngoại trừ việc chụp ảnh như 1 nghề để kiếm sống thì người ta chụp ảnh để làm gì?
Mình thì lại cứ thắc mắc, bạn hỏi để làm gì?
DUNGHT
Thú vui.
Thư giản.
Khoe thiết bị, ảnh.
Giao lưu, tìm bạn.
Chúc Bình An
...
Tán gái
Tự sướng
Đây là vấn đề "sống còn' với em đấy ạ. Không biết có bác nào từng "bị" giống em chưa, triệu chứng là ngày nào cũng vác máy đi rồi vác máy về, không chụp được tấm nào, không thấy cái gì đẹp, không biết chụp ra làm chi, từ đó, thắc mắc không biết người ta chụp ảnh làm chi. Ví dụ bác trả lời: chụp xong rửa ra treo phòng khách thì em có thể nghĩ: "à ha, sao mình không thử chụp xong rửa ra treo phòng khách như bác ấy nhỉ?"
Em đã giải đáp được thắc mắc của bác chưa?
Đam mê bác ạ.
Còn về vấn đề của bác, e nghĩ 1 là bác nên coi những bức ảnh đẹp trên 500px, flick, 35photo.ru, để tìm cảm hứng. Rồi tự đặt ra câu hỏi làm sao để chụp, quan sát nguồn sáng, góc máy, tiêu cự vv :D. Chúc bác vui trên con đường nhiếp ảnh
..
Do bạn đang đi chụp một mình, mình cũng hay đi chụp một mình và thấy rất chán, nhưng nếu bạn tìm được nhiều người cùng sở thích đi chụp chung thì sẽ thấy thú vị hơn nhiều.
Trong cuộc sống mỗi người đều có 1 sở thích đam mê dù nhỏ hay lớn. Nhiếp ảnh cũng là đam mê của nhiều người cũng như sở thích lai rai vài sị đế mỗi chiều của a công nhân, bác lợm ve chai, hay chú văn phòng nọ...
Khi bạn kingbee hỏi câu này, theo tôi thì chụp ảnh ko phải là đam mê của bạn. Bạn sẽ tìm đc câu trả lời trên khi tìm đúng sở thích đam mê của mình
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)