Ngày nay dưới áp lực cuộc sống ngày càng tăng căn bệnh này đang dần trở nên phổ biến, bản thân sau hơn 2 năm chống chọi với nó nhiều khi cảm thấy kiệt sức, căn bệnh quái ác này không gây ra những biến chứng nguy hiểm ngay tuy nhiên nó làm cho con người ta thay đổi cuộc sống theo hướng tiêu cực, bi quan, không có động lực làm việc, luôn luôn lo lắng sợ hãi như có điều xấu sắp xảy ra nếu không có sự cố gắng từ bản thân, sự giúp đỡ của mọi người căn bệnh này chắc rất khó khỏi và theo suy nghĩ của cá nhân thì căn bệnh này chỉ có thể giảm về mức cảm thấy bình thường chứ không thể khỏi hết được và nếu có điều kiện nó lại bùng phát.
Về sau mình sẽ kể rõ hơn về quá trình mình vật lộn với nó tuy nhiên mình muốn lập topic này để anh em nào đang bị vào chia sẻ kinh nghiệm chống chọi với nó cũng như anh em nào chưa bệnh có biện pháp để phòng chống. Rất mong mọi người quan tâm