Trước mình khoái chụp MF vì chất lượng quang học tốt hơn AF các dòng mới. Đó gần như như là chuẩn tuyệt đối khỏi bàn cãi. Chỉ có điều nó lại rơi vào tay mình run rẩy vì sức yếu lực tàn, chống rung chống rẩy chả có nên ảnh ra bét nhè (thêm là chụp vừa lén, vửa vội!) Âu thì chơi cũng tự lượng sức mình, chứ mình post lên đây 4 tấm out hết 3 thì ai coi được.
Vậy đó, hết thời MF (lớn tuổi rồi), cứ AF gọn nhẹ để chơi theo trường phái "bắn tỉa, núp lùm", may ra còn có cái khoe với bà con trên này.HIc hic..
Bác triduc pro vậy mà cũng AF ráo cả thôi! Còn nếu muốn tập tạ thì không bàn nữa.
Nghĩ cho cùng mình cứ post ảnh đều đều mãi cũng buồn, đôi khi có tranh luận tí cho vui. Làm gì đến nỗi war.
Được sửa bởi tommeow lúc 12:39 AM ngày 21-08-2016
It's NOT the camera, it's HOW you USE it!